1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì nếu biết người yêu mình đi bóc bánh trả tiền??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà phải nghĩ ngợi thế này thì nên xem xét lại !!! Bạn yêu ng ấy ,bạn biết rõ những diều ng ta làm .....và còn chấp nhận 1 sự thật rằng sẽ có những lần tiếp theo....vậy bạn còn muốn được tư vấn j nữa??? mệt thế cơ chứ ....chấp nhận đc nó ngủ với đứa khác ngoài mình thì yêu ...ko chấp nhận đc thì chia tay ....Hãy nhớ 1 điều hiện tại và tương lai là quan trọng...điều a ta đang làm là viện mọi lí do để hiện tại vừa yêu bạn vừa ngủ với đứa con gái khác ...
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    10đ cho câu trả lời hay và quan niệm sống tuyệt vời
    đây mới là mẫu người phụ nữ hiện đại
    bản lĩnh đầy tự tin nhưng cũng ko thiếu sự mềm mại, hài hước vui tính.
    dạ chị ơi, chị có người yêu chưa để em còn mon men ạ
    em đảm bảo cho chị khoản gái gú của em là chắc chắn ko ạ
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Giả sử phát hiện ra thế thì nói với anh ấy:
    Bạn dạo này xuống phong độ thế, để em kia ngủ với bạn mà bạn phải trả tiền cơ á [chép miệng, lêu lêu].
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hay!
    Tóm lại là đàn ông toàn mấy ng` tham lam ích kỷ. Chẳng cô nào là ủng hộ hay tự mị mình "đó là điều bt" cả đâu, có điều ko thay đổi được ng` đàn ông của mình thì họ phải chấp nhận, mà ko thể chấp nhận được thì bb. Thế thôi, 1 là 1, 2 là 2, dứt khoát chẳng có j phải lằng nhằng.
    Riêng mình thì xác định, đã ko biết thì đành chịu; trừ trường hợp bị "vào tròng" như... trên phim; nhưng chỉ cần 1 lần biết dù đã có ng` yêu "nó" vẫn đều đều chủ động ra "WC công cộng" thì out luôn. Đã biết "tôn giáo" của mình mà vẫn phạm vào thì coi như đó là hành vi rất ko tôn trọng.
    Nhưng xét rộng ra, trong phạm vi cả đời thì khó mà đảm bảo được, nên cũng xem như cái số, vớ được bố nào thật sự đứng đắn chừng mực thì là phúc, ko thì cũng coi như kiếp trước mình nợ j "nó", kiếp này è cổ đi trả vậy
    Nghĩ cho cùng, đàn ông bao việc to lớn khác như... dời non lấp biển mà còn có thể làm được, cũng vì thế mà làm phụ nữ yêu thương và nể trọng mình. Vậy mà cái chuyện cỏn con này lại thua đau, lại còn vì nó mà đánh mất sự nể trọng từ tận đáy lòng của ng` phụ nữ của mình thì tiếc thật... Chẹp, quá tiếc...
  5. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện bóc bánh đối với bọn con trai giờ cũng ko phải chuyện quá ghê gớm. Nhưng có bạn gái rùi thì ko nên, bạn gái vẫn hơn. **** nói thẳng ra mình cảm thấy họ dơ dáy bẩn thỉu lắm. 1 khi mình đã có bạn gái rùi mình thấy những cô **** thật ko đáng con sâu con kiến dưới đất, ko nhìn thấy. Nếu mình là con gái, mà thằng người yêu nó dám thế thì, cút ******* đi :P (Trừ trường hợp cả nể anh em, cái này khó chống lắm, 1 hội thân nhau, nhậu nhét lên hứng lên, mình ko đi a em mất vui, bị kêu là hèn, lại có men sẵn, dễ máu lắm, kể cả bình thường ko thích, cái này thì thông cảm được...)
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ một chút chỉ để thấy rằng, cái chốn "công viên" bán bánh mà anh em hay qua lại nó cũng chẳng thơm tho, ngon lành gì, cực chẳng đã thì bí quá mới phải chui vào xoạch một phát rồi ra ngay, còn một khi đã là thói quen rồi thì sao còn phải lăn tăn nhỉ, một chữ thôi, BỎ cho nhanh, khi trẻ đã vậy, khi yêu đã vậy, lúc già thì sao, lúc thành vợ thành chồng rồi thì sao?
    Mình rất ủng hộ quan điểm của lolem08
    @choachoa: chắc mình hơn tuổi bạn, lại có gđ rồi nhưng thôi cứ gọi là bạn nhé! Bạn luôn thể hiện trong mọi topic có liên quan đến bánh trái là một người có cái nhìn rất thoáng, quá thoáng, bạn sẵn sàng dâng hiến người yêu mình cho tất cả các thành phần của xã hội, và kết luận một câu "bỏ anh này thì anh sau cũng thế thôi", điều đó có thể chứng tỏ rằng (nếu tớ nói sai thì bạn cứ ý kiến nhé):
    Thứ nhất: theo nhiều bạn đã nói ở đây, bạn đã tự hạ thấp giá trị bản thân mình, bạn giỏi giang, xinh đẹp, tại sao người yêu bạn vẫn tìm đến nhiều chỗ khác để vui vẻ, và chứng tỏ, bạn cũng ko hấp dẫn và đủ đáp ứng nhu cầu cho bạn trai như bạn nghĩ.
    Thứ hai: bạn không yêu quý bản thân mình, bạn ngụy biện "ko sao, đàn ông xác định đi gái lúc nào chả có condom trong người" hờ hờ, cái này khó nhé, đến Durex - No.1 condom còn phải khuyến cáo "không có bcs nào có thể tránh thai và phòng tránh các bệnh lây lan qua đường TD 100%" chẳng may, chẳng may thôi nhé, bạn trai bạn rơi vào 1% còn lại thì sao... bạn có phải là cũng phải chịu lây hậu quả sao? Gì thì gì, nhất là con gái, vẫn phải biết yêu quý bản thân mình trước.
    Thứ ba: bạn vỗ ngực "anh ấy léng phéng ở đâu rồi cúng quay về chiều chuộng tớ", có thể, vì bạn nghĩ bạn là số 1, các cô kia là số 9, nhưng với bản chất của anh yêu bạn, có khi nào bạn đang là số 9 của một cô số 1 nào ko? (đấy là tớ đặt vấn đề thế)
    Thứ 4: nhắc lại câu này của bạn nào đó ở trên "đàn ông có thể ngụy biện, nhưng đàn bà ko được thỏa hiệp"
    ...
    Chắc sẽ bị các bác trai phản đối, phải chịu thôi
    Người không vì mình thì trời tru đất diệt, phải thế không nhỉ?
    Chủ topic: bảo bạn em BỎ đi, đời còn dài, giai còn đầy.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    sửa chữ kí đi người đẹp ơi
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tôi nói thật, ông rất xứng ăn vài cái tát
    Cái thứ nhất : Ai cho ông cái quyền được khinh họ, ông là cái đếch gì mà lên điều phán xét, đánh giá này nọ. Ông là bố mẹ họ à? sinh ra nuôi dưỡng họ à ? Nếu không thì ông im cái miệng thối lại. Ông không thích họ thì ông đừng nhắc tới họ, chứ đừng phọt ra cái cảm nhận giẻ rách để chứng tỏ mình trong sạch.
    Cái thứ hai : ai nói với ông họ dơ dáy bẩn thỉu, ông có chắc ông sạch sẽ thơm tho bằng họ không. ông lột m. quần ra đọ mùi đi, tôi đảm bảo của ông thối um. Nếu xét theo nghĩa con người mà nói ấy, thì việc họ làm chẳng có gì là không sạch sẽ cả. Khi ông hôn vào môi vào .... những chỗ khác của người yêu ông thì cũng chỉ là thân thể với thân thể thôi. thế thì lúc họ làm việc có gì mà phải nói dơ dáy bẩn thỉu.
    Cái thứ ba : tát thay cho người thân của những cô gái ấy. Tôi cũng có mấy người bạn làm nghề dạng kiểu ấy ( gái cứu nét, cặp công tử ), nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi vẫn tôn trọng và chơi với họ rất thoải mái. Mỗi người có một cuộc sống riêng, cách sống riêng. Không phán xét một cách vô tâm, vì nó thể hiện cho sự cay nghiệt độc ác. Và có thể gây ra hậu quả đau lòng.
    Nếu ông tự ái thì đứng lên mà chửi lại tôi, tôi chả quan tâm. Miễn sao ông đọc hết và hiểu hết những điều tôi nói. Không hiểu thì quên đi.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thôi túm lại là mấy thèng như mình là xứng đáng ăn đá vỡ đầu roài ...
    Đúng là sự thật mất lòng rồi ... E sẽ post bài cuối cùng trong topic nì , ai ném đá thì kệ .
    Thật ra chuyên bóc bánh trả tiền ko đơn giản là nhu cầu sinh lí ... Ko fải vì người yêu ko ngon , ko xinh hay ko đáp ứng đc nhu cầu lọ chai gì đó . Nó ko đơn giản thế ...
    Biết nói thế nào nhỉ . Bản chất của đàn ông là hám của lạ , thích khám fá , thich mỗi thứ biết một tí . Vì vậy nói hơi thô tí , bắt họ suốt đời trung thành vơi 1 kái lỗ là ko thể ...
    E nói kái nì đảm bảo tất kả a e se thừa nhân với e . Các bác đi du lịch hay công tác ko có thời gian thì thôi chứ có thời gian thì lên Sapa thì cung mún biết mùi gái Sapa , đi Vũng Tàu thì cũng mún biết vị gái Vũng Tàu , sang Tung Của hay Thái thì cung mún biết thế nào là gái Trung gái Thái ... Hê hê mấy bác ở HN hè mà hay SẦm Sơn , Đồ Sơn , Cát Bà mà bảo e chửa một lần thử mùi gái ở đó , e chịu hem tin ...
    Hề hề , chị e nào mún chửi e thì chửi , có điều sự thật nó rành rành như thế đó chả thể thay đổi đc , đàn ông ai chả ham mún lẫn lòng tham , chưa kể bên canh họ luôn là một đống bè lũ bạn tốt vck ra í chứ , có đk tội gì ko hưởng lạc thú ở đời ...
    E cũng ko ủng hộ chuyên đó nhưng nếu e có đk bảo e có hưởng thụ hay ko , e giơ tay lên có liền hề hề , e cũng ko bảo chị e fải cam chịu , chị e mún cắt , mún chém , muốn giết , mún giáo huấn dạy dỗ zai nhà mình khi hư hỏng thế nào tuỳ chị e . E chỉ chỉ ra rằng đó là sự thật hiển nhiên và đau đớn mà thôi ...
    Mô fật ... tội lỗi , tội lỗi ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 22/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này