1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì nếu biết người yêu mình đi bóc bánh trả tiền??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    bẹn mình rất thành thật, rất đáng khen, mình ủng hộ
    nói chung mình chưa bao giờ chứng kiến hay nghe nói người yêu mình đã từng như vậy, có thể him chùi mép giỏi, nên mình k biết trả lời cảm giác sao cả
    đã có lúc ở bên người yêu mà thấy khao khát 1 ng đàn ông khác, thì trách gì đàn ông nhờ
    khao khát của mình chỉ là hôn 1 ng lạ thôi nhé
  2. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn không cần phải bức xúc vậy đâu. Mình chỉ nói lên cảm nhận của mình thôi. Đó thực sự là 1 nghề dơ dáy, cả xã hội nghĩ như vậy, và chính bản thân họ cũng nghĩ như vậy. Chẳng ai muốn cả, cuộc sống xô đẩy thôi, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Nhưng đã làm **** thì chấp nhận là 1 nghề dơ dáy, bị xã hội coi thường, và tui cũng coi thường họ. Ông tâng bốc hay trân trọng là ý kiến của ông, nhưng nói thực như vậy thì chỉ là đạo đức giả mà thui.
    Còn xét về bản thân tui, tất nhiên là tui sạch sẽ hơn họ rùi, tui ko nói về bản chất, mà là công việc, cách sống thui (còn nếu ông cho rằng công việc của các cô ****, cách sống của họ thật sạch sẽ, đáng trân trọng thì tui cũng chịu). Vì bản chất con người thì mỗi người 1 vẻ. Nói chung tự nhiên đi so sánh với nghề **** thì khập khiễng quá. Ở đây chúng ta đang nói về nghề ****, ko ngắm đến bản thân 1 ai cả. Tui cũng đã từng đi với ****, và tôi biết cái cảm giác nó như thế nào. Cảm giác bên bạn gái là 100 thì **** chỉ là 1 thui. Và tui cũng nghĩ, sẽ ko bao giờ tìm đến **** nữa, kể cả lúc có bạn gái hay ko bạn gái. Chỉ trừ trường hợp đi với a em thì chắc là khó đỡ, cái đấy coi như uống bia uống rưọu cùng a em thui, ko phải tại mình muốn.
    Ý tôi muốn nói là, ngay cả đối với các bạn trai, việc có bạn gái rùi mà vẫn đi với **** là ko nên. Là ko tôn trọng bạn gái của mình, và nó cũng ko đáng để mình đánh đổi nhiều như vậy đâu. Hay là tại tui ko thích **** nên nó thế :)
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Trong thần thoại Hi Lạp có nói rằng trước kia để tế nữ thần tình yêu và sắc đẹp người ta chọn ra người con gái đẹp nhất để hiến thân, mỗi người đàn ông muốn @$%&@%^&# thì phải nộp một khoản tiền gọi là quyên góp cho đền thờ, và Mác cho rằng đó chính là sơ khai của hình thức mại dâm.
    Haizzz, xã hội nó là thế mà.
  4. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thíck em này rồi
    @Cái này tế nhị không nên đèm ra đây để mấy bác giai chém gió, bơm tàu.
  5. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh người yêu /chồng
    Nếu trước kia anh bảo vì giải quyết sinh lý mà anh phải ăn bánh trả tiền thì tôi có thể hiểu. Con người mà, ai cũng có nhu cầu giải quyết sinh lý riêng của mình bằng cách này hay cách khác. Nhưng khi có tôi trong đời mà anh vẫn làm việc đó thì khác nào anh nói thẳng vào mặt tôi rằng, tôi yếu sinh lý nên anh phải đi giải quyết riêng. Thưa anh trên thế giới này người ta đã chứng minh rằng phụ nữ và đàn ông đều có nhu cầu tương đương nhau, thậm trí phụ nữ còn bền bỉ và không dễ dàng đi tới đích như đàn ông. Anh có dám chắc rằng anh thỏa mãn được nhu cầu của người yêu/vợ anh không. Nếu người yêu/ vợ anh chẳng nặm mà với anh, để anh đi thoải mái thì anh nên xem lại chính mình, chắc chắn rằng anh không biết cách làm cô ấy thỏa mãn. Vậy thì anh đừng có mà vỗ ngực tự hào ta đây chính đáng là 1 thằng đàn ông.
    Anh bảo bạn bè anh toàn thế cả, bọn nó làm thế mà anh không làm theo thì không phải thằng đàn ông. Hóa ra anh phải chứng minh cho mọi người biết anh là thằng đàn ông cơ đấy. Nhưng với người yêu/vợ thì anh đã mất đi 1 phần của thằng đàn ông rồi. Anh có biết con người khác con vật ở điểm nào không, chúng ta có cái đầu để nghĩ anh ạ.
    Anh bảo từ xưa đến nay đàn ông đều vậy, thưa anh ngày xưa phụ nữ chúng tôi không hiểu biết nhiều và cũng chẳng có quyền lựa chọn, chúng tôi phải phụ thuộc vào các anh, nên các anh muốn làm gì thì làm, miễn đừng bỏ chúng tôi. Ngày nay đã khác, phụ nữ được học hỏi, được mở mang đầu óc, được tiếp xúc nhiều và hệ quả là chúng tôi biết đòi hỏi và có quyền được đòi hỏi. Anh có nhu cầu của anh chẳng lẽ anh nghĩ người yêu/ vợ anh không có nhu cầu?
    Nếu anh thấy cuộc sống với người yêu/vợ, người mà giả không nhìn thấy, không nghe thấy, không nói gì là cuộc sống hạnh phúc thì có lẽ anh nên tận hưởng nốt đi, vì nó sẽ kết thúc nhanh lắm.
    Anh đã rất coi thường người yêu/vợ anh khi ăn bánh, thế nên việc chúng tôi coi thường anh là khó tránh khỏi. Nếu chúng ta còn ở bên nhau thì chúng ta chỉ hành hạ lẫn nhau thôi. Người như anh có rất nhiều, người hơn anh cũng rất nhiều anh ạ.
    Chào anh.
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Xúc tích. Nhẹ nhàng. Thâm thúy.
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Gửi các em ****!
    Các em thân. Có lẽ chẳng bao giờ các em lại tưởng tượng nổi, sẽ có ngày các em lại vinh dự được có mặt trong một chủ đề nóng bỏng bậc nhất TTVN như này đâu nhỉ?
    Cũng đúng thôi, bởi tưởng tưởng đến những vấn đề cao siêu - không phải là sở trường của những người hành nghề như các em. Các em chỉ quen tưởng tượng ngày mai ơn giời mát mẻ, khách gọi đi tàu nhanh nhiều như đi tàu suốt Bắc Nam. Xa xôi hơn thì nghĩ đến ngày sau gom được đống tiền, về hưu, mở cái hiệu cháo lòng, tiết canh. Khi nào trở nên giàu có thì bắt đầu nói chuyện đạo đức, thế sự, và cũng bắt đầu dám tự tin mở miệng rủa ai đó là " Cái đồ...****!".
    Em ơi, bọn anh ngoài đời cũng từng chửi bọn em là mẹ kiếp mấy con **** rẻ tiền. Thấy ai ăn mặc hở hang, đi dứng õng ẹo tý, mọi người cũng rủa ngay : Như ****! Lại còn đặt thơ mỉa mai nữa chứ.
    Thơ dư lày em ạ:
    Pây xi, túi cứng, tóc vàng
    Điện thoại di động- rõ ràng ****.
    À, bài ấy làm cách đây gần chục năm. Cái thời mà xe máy thì sờ pây xi là vip, điện thoại di động là thứ sang trọng của bọn lắm tiền, ví dụ như bọn em chẳng hạn ( khi ấy ai mà lôi con 8210 ra tít tít là cả xã hội phát sốt vì thèm và ức chế).
    Nói vậy để các em nhận thức được rằng, cái nghề bọn em đang ngày đêm tác nghiệp bị cả loài người đạo đức lên án.
    Nhưng nói đi thì cũng nên mở cho các em con đường nói lại.
    Các em vẫn tự hào xưa nay rằng, chỉ các em mới hiểu rõ nhất thằng nào đạo đức giả cầy, miệng hô trong sạch, lành mạnh, mà đêm lén lút cùng đệ tử chui sang Gia Lâm tàu nhanh 300 một phát.
    Năm kia ông nào tai to mặt lớn ở UB Thể dục - Thể thao dùng xiền chùa mua bánh bé 13 tuổi, bị tống vô trại giam 8 niên?....
    Rồi bao nhiêu vụ khác bị lơ đi, chỉ vì nhiều vị cũng ngầm hiểu rằng, thực ra chơi ca ve cũng như hút cái điếu uỷ ban thôi. Bẩn thỉu, nhưng ai cũng muốn thử đôi lần cho vui. Có vị hút xong thì lau mồm bỏ đi. Nhưng cũng có vị réo mấy phát kêu ro ro, rồi quay sang chửi mẹ khỉ, điếu hôi quá.
    Các em ạ, nhiều chị em sắp hoặc đang có chồng ngây thơ không tin rằng người như mình lại phải chịu một ông chồng từng đi chơi gái.
    Khơ khơ, sự ngây thơ rất đáng yêu. Em nghe thì im mồm đi nhé. Đừng khiến các chị vỡ mộng. Vì chỉ bọn em mới nắm rõ ai đi, ai không thôi. Chứ nhìn bề ngoài và tin vào lời mấy ông thì ai mà chả chung thuỷ, đứng đắn?
    Thôi, hôm nay rảnh, anh thay mặt những người đàn ông đạo đức rởm viết cho các em đôi dòng gọi là chia sẻ.
    Đợi khi nào có Ngày Quốc tế **** thì bọn anh sẽ tổ chức tặng hoa các em luôn thể nhé.

    Thân ái, chúc đắt hàng!
  8. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc cái topic này và 1 topic tương tự dài lê thê mấy chục trang bên wtt chỉ thấy nổi lên 1 vấn đề là rất nhiều các anh giai vào đây cổ xúy (hay súy nhỉ) cho việc đi kve. Đổ lỗi cho đó là bản năng, đó là bị lôi kéo, đó là việc bt vì từ xưa đến nay đã thế. Thậm chí ông nào ko thế còn bị cho là ko bình thường.
    Vậy thì tôi xin lỗi, các anh thử đặt địa vị các anh là phụ nữ, là vợ là người yêu của các anh thì các anh có cảm giác thế nào? Lúc đấy các anh còn cho mọi việc là bình thường được không?
    Nếu bảo việc hành nghề gái MD, kve... trong xã hội cũng là để giải quyết nhu cầu của 1 số đối tượng (độc thân, vợ chết...) thì còn có thể có lý. Vì dù sao bóc bánh trả $ cũng còn hơn là đi hấp diêm hay làm những trò suy đồi hơn thế.
    Thế nhưng nếu có người yêu, có vợ rồi mà vẫn còn cái tật đấy thì tôi chỉ có thể nói 1 điều là kinh tởm. Cứ đổ cái lỗi cho bản năng thì tôi hỏi cái đầu của các anh để làm gì? Để mọc tóc hay để đội mũ?
    Tôi ko phủ nhận trong xã hội có rất nhiều người âm thầm hoặc ngang nhiên sử dụng dịch vụ này và góp phần làm cho nó càng ngày càng phát triển. Tôi cũng ko bảo các anh vào topic này là những người kém đạo đức hơn những ông mặt mũi hiền lành, trông có vẻ thật thà chất phác nhưng đêm đêm âm thầm đi tàu nhanh tàu chậm. Tôi đã từng vào website lauxanh nên tôi biết thừa cái trò đạo đức giả là gì. Bản chất con người các anh như nào chỉ mình các anh biết rõ nhất nên cũng chẳng cần ai phải bình luận hay nhận xét làm gì. Ở đây tôi chỉ muốn nói rõ quan điểm là không bao giờ chấp nhận chuyện người yêu/chồng mình đi gái. Tôi ko muốn có giả sử là nếu chẳng may chuyện đó xảy ra thì tôi có bỏ ny/chồng hay không? Bởi vì nói thế chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy, ông chồng hay ny tôi sẽ nghĩ "lỡ thì cô ấy cũng sẽ tha thứ cho mình thôi" và như thế khác nào vô hình chung tôi đã giúp ny/chồng tôi dễ dàng tặc lưỡi khi làm chuyện đó.
    Tôi muốn nhiều bạn gái, nhiều bà vợ phải thể hiện quan điểm của mình rõ ràng và dứt khoát ngay từ đầu. Ko là ko, ko gái gú kve gì cả. Ai cũng có nhu cầu, ai cũng có bản năng, các anh có chẳng nhẽ chị em chúng tôi ko có? Nhưng nếu ai cũng làm thế thì đúng là con người cũng chẳng hơn con vật ở cái điểm gì.
    Nhiều anh cứ cố dùng lý lẽ nọ kia để chứng minh rằng việc đi kve hoàn toàn bt thì tôi có thể nói như này: Tôi biết vẫn còn những người chưa biết đến kve là gì dù họ cũng chưa có vợ hoặc bạn gái, họ vì cv hoặc việc học hành choán hết thời gian và do đó thời gian nghỉ ngơi còn ko đủ chứ đừng nói đến thời gian rảnh rỗi mà nghĩ chuyện nọ kia. Các anh có thể cười và khinh bỉ nói rằng họ có vấn đề, họ kém, họ đụt... Nhưng tôi tin chắc người yêu hoặc vợ họ lại vô cùng trân trọng cái sự kém, sự đụt đấy của họ.
    Đàn ông các anh dễ bị khích bác, tự ái lên là sẵn sàng bất chấp mà ko biết họ khích mình chẳng qua họ cũng chỉ muốn mình giống họ mà thôi. Họ dính chàm thì họ muốn người khác cũng phải dính chàm giống họ, họ dùng lý lẽ là ai ko giống họ thì là có vấn đề, là ko bt. Và các anh thì vì sĩ diện mà mắc bẫy ngay.
    Vợ chồng sống với nhau ko phải chỉ có tình yêu mà còn có trách nhiệm, còn có sự tôn trọng. Trong đó tôi nghĩ sự tôn trọng là vô cùng quan trọng. Bà vợ nào có chồng kve mà vẫn thấy hp thì tôi xin được vái cả trăm vái vì ko hiểu dây thần kinh tự trọng của bà ý còn ko?
    Có thể ko ly dị vì còn trách nhiệm, còn con cái... Nhưng bảo là vẫn còn tình yêu, vẫn còn sự tôn trọng thì chắc chắn là điều ko tưởng.
    Đời có người nọ người kia, nếu bạn gái nào còn quá hoang tưởng về sự chung thủy và đứng đắn của đàn ông thì thỉnh thoảng nên vào lauxanh để nhận thấy xã hội bây h điên đảo đến mức nào.
    Nhưng cũng vì xã hội điên đảo thế mà tôi càng trân trọng những người đàn ông thà chấp nhận mang tiếng là kém, là có vấn đề, là thiếu bản lĩnh, là đụt... chứ ko ngủ với ai ngoài vợ/người yêu mình.

  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. nhưng mà cả đời đục, mình bạn trong, Bạn có thể có sự trân trọng của bạn. Nhưng người bạn đáng trân trọng được bao người?
    Đồng ý với bạn là các bạn gái ko nên quá hoang tưởng về một người đàn ông chung thủy như thế. Thiên hạ vốn đảo điên, đốt đuốc đi tìm đâu cho người như bạn nghĩ. Mà cho dù có tìm được cũng chưa chắc đã là của mình. Rồi cũng sẽ bị dòng đời xô đẩy thành vẫn đục mà thôi.
    Nước trong quá không nuôi được cá, người thanh cao quá thì khó tồn tại với mọi người.
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì mấy em ấy đã bít cái thread này vào mà đọc anh nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này