1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì sau cái tình yêu đầu đây , có nên tán lại hay ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi itsmylife20, 13/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itsmylife20

    itsmylife20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác , mục đích của bài viết này là xin các bác cho lời khuyên , và bản thân em bây giờ cũng muốn tâm sự
    Cô ấy là người em yêu thật lòng đầu tiên trước giờ , xưa nay 1 thằng 23t đầu chỉ biết cắm mặt vào game , cày cuốc , vui vẻ với bạn bè , chưa 1 mối tình dắt vai , bây giờ nằm trong hoàn cảnh như bây giờ thật sự rất buồn, em và cô ấy quen nhau cách đây 4 năm thông qua 1 con bạn thân của em, lúc đấy cô ấy đã có người yêu , vấn đề này thức sự lúc đấy em cũng cóc quan tâm vì lúc đây nhìn qua chỉ có cảm tình thôi . Thực sự chẳng nghĩ yêu đương gì . Cách đây 1 năm em gặp lại cô ấy ( mà thực ra nói chuyện trên face thằng bạn rồi mới biết là cô ấy và add face chém gió vì em đang học đh cô ấy ở nhà đang ôn thi đh lần 2 năm ngoái trượt) , chia tay người yêu đc 4 tháng rồi , lúc ấy cô ấy rất buồn , kiếm người an ủi , em có lẽ là 1 trong số rất nhiều người tâm sự cô ấy ở thời điểm đó . Càng nói chuyện thì thấy hợp , sau đó tần suất nói chuyện ngày 1 nhiều và điều gì đến cũng sẽ đến , chính thức làm người yêu sau 3 tháng trò chuyện chém gió . Gần đây em mới nghĩ thông ra 1 chuyện ko biết có đúng hay là sai ,em ko phải là mối tình đầu của cô ấy , và em chỉ là người thứ 2 , mối tình đầu là mối tình khó phai nhất khó quên nhất nên cô ấy rất dằn vặt khá nhiều , tiến đến với em có lẽ là nhanh so với cô ấy vì trong thời gian yêu em , tầm 1 tháng đầu thì cô ấy vẫn nói là thỉnh thoảng nhớ lại người yêu cũ , và khóc , em rất buồn vì điều ấy , nhưng có lẽ lúc ấy em say nắng cô ấy thật rồi , nên quyết tâm bù đắp cho cô ấy , em ko biết liệu các bác trên này có nghĩ em là 1 thằng đổ vỏ hay ko , nhưng mà thực sự lúc đấy em cũng chẳng quan tâm lắm. Quyết là yêu thôi , cái lần gặp thứ 2 của 2 đứa là em về chui gia đình , bố mẹ ko biết quỷ chẳng hay , về cho đỡ nhớ và lúc về thì quyết là ở đến mai về , thuê 1 nhà nghỉ cách nhà cô ấy tầm 400m gì đấy , trong ngõ hơi sâu , em đem lap về nghịch cho đỡ buồn , các bác cũng tưởng tượng là mỡ ở miệng mèo nó như thế nào rồi đấy , 2 đứa xem phim đc lúc rồi sau đó ntn thì mọi người cũng biết , vậy là cuộc tình bắt đầu , gần như tuần nào em cũng về chui , và cứ như thế. Nói trước là trong khi yêu cô ấy , em thường nghĩ là liệu sau này trục trặc 1 2 tháng gì đấy , liệu cô ấy có với 1 người khác nữa hay ko , em thật sự luôn bận tâm về cái điều ấy, bởi vì con trai mà , em lại yêu lần đầu nữa , em thấy rằng minh cũng khá là ích kỷ , trong mọi chuyện , trục trặc dù to dù nhỏ , cô ấy đều là người làm lành trước , và em rất là cứng đầu mà cũng vì 1 chuyện em ko phải là người đầu tiên của cô ấy.
    Đến cuối tháng 6 thì em về cũng có chuyện trục trặc từ trước 1 ít , nhưng mà ko sao cả , vì em nghĩ cô ấy sắp thi nên kệ cho qua hết , hết ngày thì khối A thì cô ấy làm khá tốt và chắc chắn đậu ktqd , em cũng mừng , nhưng đc 2 ngày thì bắt đầu cuộc cãi vã , cô ấy quyết định là đi chơi nhà bác trên hòa bình và bọn em ko liên lạc đến tận đầu tháng 8 , em cảm thấy nhớ cô ấy kinh khủng , và gọi điện xin quay lại , thì lúc đấy có lẽ đã muộn , em về gặp cô ấy thì cô ấy bảo là "Em vẫn còn tình cảm với anh nhưng mà rất ít chúng ta nên dừng ở đây , và em với anh ko hợp tuổi , chuyện đấy làm em suy nghĩ khá nhiều" . Em rất buồn và quay trở lại hn , em vẫn ko thể thoát đc hình bóng của cô ấy , và nhận ra yêu cô ấy nhiều hơn em nghĩ. Cách đây 1 tuần, em cô ấy chat với nhau trên danh nghĩa bạn bè , điều này em rất khó chịu , ko thể chịu đc ấy , em rất muốn cô ấy quay lại . Cô ấy bảo chỉ là bạn , nhưng mà hỏi ý kiến em là để cô ấy lợi dụng ko , tức là muốn bên em khi cô ấy cần hơi ấm , em cũng đồng ý , có chút niềm tin để theo đuổi lại cô ấy , nhưng mấy ngày sau nói chuyện hời hợt , em thất vọng , và nói với cô ấy rẳng chỉ có thể 1 là làm người yêu em 2 là người xa lạ . Và tới bây giờ cắt đứt hoàn toàn liên lạc .
    Em xin hỏi các bác là có thể tán lại người yêu cũ em ko , và nên làm như thế nào bây giờ , cuối tháng 8 này là cô ấy ra hix
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiện thể topic thì tôi hỏi chủ topic và các bạn có hiểu biết về vấn đề này một chút:

    Những người tin tưởng vào số má (số mệnh, tuổi tác, xung kị...) THƯỜNG thì có thể không kết hôn với nhau vì sợ tương lai không tốt nhưng họ lại thoải mái tư tưởng ngủ với nhau mà không lo tương lai không tốt, hay là hễ đã tin vào số má, sợ tương lai xấu, là không kết hôn lẫn không ngủ với nhau?

    Cảm ơn các bạn trả lời. (Tôi ít biết người nào tin vào số má lắm, nên không có điều kiện hỏi. Mà thật ra, hình như tôi chẳng quen ai vậy cả, ít nhất là tôi không thấy biểu hiện gì là tin vào số má.)
  3. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    @ Anxiety: phong cách vấn hay phết nhợ..cáo này đã già rồi :P :P :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái sai đầu tiên của chú là đi nghe gái kể lể về cái thằng ng iu cũ, gặp trường hợp thế là chú phải bơ đi ngay rồi nói lảng sang chuyện khác. Gái nó thường nắn gân gà bằng cách nói:'em không thể quên được người cũ"... nhằm mục đích:

    - Thể hiện mình là người chung tình không dễ thay đổi==>mục đích để lừa gà..vãi thật.

    - Khiến cho gà cảm thấy mình có 1 địch thủ vô hình là thằng bồ cũ mà em vẫn hay nhớ về, khiến cho gà bị gài vào thế ở chiếu dưới như kiểu người thay thế mà cuống cuồng lên, xoắn hơn, chiều chuộng em nhiều hơn==> gà lộ bản chất gà.

    Con cáo này đúng là thuộc dạng tào lao..đi với người iu mới mà cứ nói cái kiểu "em còn nhớ người cũ này nọ" ==> quá vô duyên.

    Lời khuyên duy nhất và đúng nhất giành cho chú là: giải tán ngay và luôn. Mài cưa sắc mà đi cưa em khác.

    P/S: các chú gà thường hay tự huyễn hoặc bản thân kiểu không có cáo này là không thể sống nổi..làm thằng đàn ông nắm lên được thì cũng buông xuống được. Chẳng có cái gì gọi là "không thể sống nổi".

    P/S 2: cưa gái không phải thể hiện cho nó thấy tình cảm của chú giành cho nó mà phải thể hiện cho nó thấy chú là 1 con gà rất đáng để nó chiếm hữu.


    hết [r2)]
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @Quacker2 tiên sinh vấn véo vui ra phết[:D]
    Xanh, đỏ, tím , vàng => Chú chưa khổ luyện Trình lần nào thì anh cũng chả nói gì về những các sai sót kia.
    Chú chỉ là người thế thân thôi, trước kia và bây giờ cũng vậy. Chú đã nhìn nhận ra được sự thật nhưng vẫn ko cam tâm hử!
    Giờ tán lại gái cũ thì hơi khó đấy, vì những cái ưu và nhược của chú thì gái cũ đã nắm rõ.
    Giờ anh có 1 cách này bày cho chứ => Được ăn cả ngã về ko luôn[:D]
    Tâm điểm là cô bạn thân thiết của chú ấy ( Nên nói cho cô bạn biết trước, nếu ko ku bạn giai của cô bạn hiểu nhầm là bể kế hoạch hết )=> Dành thời gian công sức và tiền bạc đầu tư ảo vào cô bạn ấy.
    Các ngày thứ 7, CN hay lễ lộc thì ra sức rủ rê cô bạn ấy đi chơi và nên nhớ là cũng rủ gái cũ đi cùng luôn, đi cùng thì nên ga lăng chăm sóc thiên vị cô bạn ấy nhiều nhiều 1 chút trước mặt gái cũ => Làm cho gái cũ tức tối, ghen tỵ.
    Nói những lời bóng gió sao cho gái cũ thấy chú đã quên gái cũ rùi và hiện giờ chỉ chú tâm vào cô bạn kia, sẵn thì nhờ gái cũ tư vấn sao cho làm đẹp lòng cô bạn ( Tâng bốc cô bạn lên mây xanh cũng được )
    Chẳng hạn nhờ gái cũ tư vấn cô bạn kia thích ăn uống gì, thích đi chơi ở đâu hoặc quà gì cô bạn kia thích.
    Trong thời gian dương đông kích tây thì chú phải diễn đạt tốt vai trò đó.
    Kịch bản chỉ kết thúc.
    1. Gái cũ thật sự muốn nối lại tình cảm với chú ( săn sóc, quan tâm, chia sẻ buồn vui cùng chú )
    2. Gái cũ đoạn tuyệt cắt đứt hoàn toàn với chú.
    Anh nói như vậy chắc chú đã hiểu:))
  5. itsmylife20

    itsmylife20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vâng cảm ơn các bác tư vấn
    hehe , em cũng chẳng biết đi đến đâu nữa cơ bản , bác nobita , nói cũng đúng 1 phần , em chẳng biết nó nghĩ gì cả , nhưng mà cuối tuần này em về , rủ nó đi chơi , mà nó cũng đồng ý , dạo này nói chuyện như kiểu bạn bè , em tính cố gắng 1 lần cho khỏi ân hận ấy , nếu mà ko đc chắc em cũng té luôn , dây dưa mệt lắm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :xvâng cảm ơn các bác tư vấn
    hehe , em cũng chẳng biết đi đến đâu nữa cơ bản , bác nobita , nói cũng đúng 1 phần , em chẳng biết nó nghĩ gì cả , nhưng mà cuối tuần này em về , rủ nó đi chơi , mà nó cũng đồng ý , dạo này nói chuyện như kiểu bạn bè , em tính cố gắng 1 lần cho khỏi ân hận ấy , nếu mà ko đc chắc em cũng té luôn , dây dưa mệt lắm:x
    p/s : nhưng mà em thấy đúng 1 điều ng ta vẫn nói , tình đầu khó phai
  6. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Không có cảm ơn suông được...ít ra bạn phải click nút thích=thanks...hehehe

    chúc bạn may mắn![r2)]
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    trả lời cho cái title của thớt: bãi nước bọt đã nhổ ra chỉ có thể dùng chân giày xéo chứ không bao giờ liếm lại ^^!
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    có duy nhất 1 câu trả lời hoàn hảo và nó đây. Nhất là trong trường hợp này.

Chia sẻ trang này