1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rockyl, 06/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongdong123

    thongdong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi Rockyl
    Hiện tại bạn vẫn tiếp tục làm tốt công việc của bạn, và kiềm chế nhé !
    Bạn nên kể chuyện bị đe doa cho đồng nghiệp nam ma bạn tin tưởng.
    Đừng quá lo lắng, mọi điều tốt sẽ dến với bạn
    A good day to U!
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    May quá, anh mà có chú nhân viên nào giống chú, đến cách quote bài cũng không biết thì sa thải ko hối tiếc.
    May mà mình ko có nhân viên, hè hè hè
  3. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    dám sa thải em á? thế thì chơi một mình nhá
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Con bé kia nó vẫn ngồi rình ở gần công ty, nó doạ sẽ gặp mình bằng được. Mình ko sợ nói chuyện phải trái, nhưng mình biết nó sẽ nhảy chồm chồm lên chửi bới chứ ko nói chuyện tử tế gì đâu. vấn đề là mình ko muốn dính vào những vụ như thế, chỉ mất mặt mình, còn nó thì đã nghỉ việc rồi nên có mất j đâu...
  5. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    người yêu cầu bạn sa thải người ta là ai, gặp và nói rõ đi xem nào
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho nó đến gặp người sa thải chứ, sao lại giơ cổ ra chịu
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Người sa thải nó là sếp mình, tức TGĐ, cơ mà sếp ko gặp nó. Vì sếp cũng đã sa thải cả trưởng fòng của con bé đó rồi, chính xác là bà ý xin thôi việc và vứt lại đống nhân viên vô dụng. Bây giờ con kia nó thù mình vì nghĩ mình là ng xúi giục sếp sa thải nó....Nói chung chẳng ai chịu giơ mặt ra những vụ thế này, chỉ có Nhân sự là chịu hứng....Mà bây giờ mình cũng ko muốn tranh cãi j cả, chỉ tránh chuyện cãi nhau ầm ĩ mà thôi....Còn công việc và những đồng nghiệp khác, đi đôi co với những ng như vậy làm gì..Chỉ sợ nó cùn lên lại bè kéo lũ chặn đường mình rồi bẽ mặt giữa bàn dân thiên hạ thôi....lại tưởng đánh ghen gì thì xấu mặt!
    Được Rockyl sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 06/06/2008
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Người sa thải nó là sếp mình, tức TGĐ, cơ mà sếp ko gặp nó. Vì sếp cũng đã sa thải cả trưởng fòng của con bé đó rồi, chính xác là bà ý xin thôi việc và vứt lại đống nhân viên vô dụng. Bây giờ con kia nó thù mình vì nghĩ mình là ng xúi giục sếp sa thải nó....Nói chung chẳng ai chịu giơ mặt ra những vụ thế này, chỉ có Nhân sự là chịu hứng....Mà bây giờ mình cũng ko muốn tranh cãi j cả, chỉ tránh chuyện cãi nhau ầm ĩ mà thôi....Còn công việc và những đồng nghiệp khác, đi đôi co với những ng như vậy làm gì..Chỉ sợ nó cùn lên lại bè kéo lũ chặn đường mình rồi bẽ mặt giữa bàn dân thiên hạ thôi....lại tưởng đánh ghen gì thì xấu mặt!
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì thôi đành gặp nó để nói chuyện nghiêm túc thôi. Mời nó đến công ty gặp mặt
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nó ngồi ở công ty chán rồi gọi điện lên chửi bới rồi đấy thôi, bây giờ mà yêu cầu gặp nó ở công ty mà nói chuyện thì e là hôm sau cả cty sẽ ầm ĩ lên....bây giờ mà gặp nó thì ko chắc mình đã giữ nổi bình tĩnh hay ko...vì ai mà nghe nó chửi rồi thì....thực sự là khó kiềm chế lắm.... Đã cố gắng cả ngày hôm nay ko nói gì cả, vẫn rất nhẹ nhàng...nhưng ko chắc sẽ giữ được tiếp...

Chia sẻ trang này