1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với cái gọi là "kỷ vật tình yêu"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherryh, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. civilcivil

    civilcivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ve van de nay thi moi nguoi co mot quan diem rieng.
    Minh thi nghi rang dieu quan trong la neu minh quyet định giữ lại kỷ vật của tình yêu hay không giữ có ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại và cả tương lai nữa hay không. Đã gặp nhiều trường hợp gặp rắc rối từ những món quà và cả ảnh lưu niệm (mình nghĩ ảnh chung là kỷ vật ty phong phú nhất), vì có người, đặc biệt là con trai rất ích kỷ với quá khứ yêu của bạn mình.
    Ngày trước, sau khi chia tay mối tình đầu là tôi đem tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy bỏ sọt rác hết (có thấp hèn quá không), và bây giờ, thỉnh thoảng cũng nhớ đến và muốn coi lại thì đơn giản là không thể có trở lại được nữa.
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hoặc là cất tủ hoặc là vứt béng đi, trả lại làm gì, vừa mệt người vừa mang tiếng tuyệt tình!
  3. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Kizz thì lại khác. Hồi mới chia tay, mình xé hết thư từ của hắn, cả bức tranh bông hồng hắn vẽ cho mình nữa, xé hết ko luyến tiếc gì. Duy chỉ có 1 đĩa CD hình trái tim hắn tặng mình lần đầu tiên khi hắn tỏ tình thui, đĩa màu đỏ nhìn dễ thương có in mỗi bài Love story, mình cũng định tống vào sọt rác nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Giờ nó yên vị trên giá sách của mình, thi thoảng mình cũng nhìn lại nó nhưng tuyệt nhiên ko mở ra nghe lại. Nhiều lúc nhìn lại thấy có 1 cảm giác gì đó - ko bít diễn tả thế nào nữa - nhưng đúng là chuyện đã qua rùi thì ko quay lại đc. Hai đứa là bạn bè, ôi giời đời nhìu khi cũng lắm trái ngang thật...
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại cũng được, chỉ cần giữ một khoảng cách với nó, không suốt ngày giở ra ngắm vuốt và ôm ấp rồi khóc lóc tiếc nuối sụt sùi là được. Quý trọng quá khứ không bao giờ là một lỗi cả
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    con gái quan trọng mấy cái thứ đó nhỉ .... hồi trước iu 1 em có lần đến chơi nhìn thấy một cái một cái khung tranh rất đẹp mình cầm lên hỏi bạn em tặng à .... thấy nàng đỏ mặt ấp úng đoán là của người yêu trước tặng .... mình cũng chả suy nghĩ gì chỉ thấy hiện tại mình đang thích cô bé đó quá khứ thế nào đâu có quan trọng .... ấy vậy lúc sau thấy nó nằm gọn trong thùng rác .... con gái bùn cười thiệt .... mệt ....
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng gìn giữ rất nhiều kỷ vật của mối tình đầu.Sau này cảm thấy nó nặng nề làm sao nên đem bỏ đi.Sau đó đêm ngủ lại hối tiếc về việc làm của mình,cũng từng nói giá như...giá như...
    Nhưng chẳng phải là vô dụng các bạn ạ.Biết phải quên thì quên thôi,nhớ làm gì.
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Kỉ vật -nó lưu giữ kỉ niệm của quá khứ...quá khứ đẹp vất đi làm gì..còn quá khứ xấu xử lí thôi,...Hãy sống cho hiện tai và tương lai
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đem bỏ hết nhưng mà trong lòng vẫn còn nhớ thì cũng bằng ko.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Oài, người yêu cũ toàn tặng em đồ dùng, dẫn đi ăn ...nói chung không có gì là vô dụng cả ...Em vẫn để xài chứ có vứt đi đâu ....Em dùng cái đèn bàn mỗi ngày, mang đôi giày mỗi ngày ...Vứt làm gì phí đi
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu vứt bỏ hết đi, đến lúc 2 người vẫn yêu nhau đắm say và cuối cùng lại thành vợ chồng thì làm thế nào..mà thôi thích thì đốt..đốt cho sướng tay rồi có lúc buồn nhớ người ta quá ngồi mà khóc.
    Kỷ vật người ta yêu quý mình mới tặng mình, đốt đi , thử hỏi người dưng có tặng nhau những thứ nt ko? Rõ là hâm..nhớ người ta, trách ng ta thì cứ thẳng mồm mà nói, giữ trong lòng rồi bực bội đốt đi. đến lúc ng ta mà biết nhỉ, thì 500 đồng 1 vé mời cả làng đến xem diễn hội khoẻ phù đổng...hehe Giỏi thì cứ đốt đi

Chia sẻ trang này