1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với cái gọi là "kỷ vật tình yêu"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherryh, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Kỷ vật tình yêu là 1 thứ rất thiêng liêng,nó tượng trưng cho tình yêu của 2 người.Khi chia tay rồi nên giữ lại làm kỉ niêm không nên trả lại người kia vì như thế là không lịch sự.Đốt hoặc huỷ nó đi càng chứng tỏ mình không trân trọng gì mối tình đã qua.Theo tôi nên cất kỹ ở đâu đó,1 thời gian sau nhìn lại cũng thấy hay hay đấy chứ.Lúc đó cũng vừa cảm thấy vui vui khi nhớ lại những kỉ niệm cũ,vừa thấy buồn nhưng buồn chắc chắn chỉ là chút xíu thôi...
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy tình yêu nào nữa chứ. Chẳng hạn như đang yêu nhau người yêu lại bỏ đi theo người khác thì giữ lại làm gì nhìn lại thấy bực tức. Còn ko thích quẳng đi thì giữ lại nhưng giấu ở xó xỉnh nào đấy.............lâu thật lâu hay có khi tình cờ lôi ra xem lại thấy buồn cười . Đồ mà dùng đc thì cứ giữ mà dùng mang trả thì chắc cũng đem tặng cho người khác thôi chứ người ta có dùng đc đâu, fí . Những thứ khác thì giữ lại làm kỉ niệm. Em có 1 bức tranh em với ''thằng ấy'' ngồi vẽ chung năm học lớp 7 giờ còn giữ............lôi ra xem cười lên cười xuống . Em thì em giữ tuốt.............từ đôi dép đi trong nhà đến cốc uống nước . Mai mốt có chồng rồi có khi lại còn đem ra khoe nữa chứ
  3. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật hồi lớp 7 đã yêu đương rồi...
  4. cherryh

    cherryh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật lòng ko muốn vứt đi , hay trả lại anh ta, nhưng cái cách ứng xử khi gặp lại khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Dù tôi biết có gặp lại nhau cũng ko thể quay lại, tôi đã muốn giữ kỷ niệm đẹp, nhưng .... thấy anh ta ko xứng đáng.
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy anh ta không xứng đáng với bạn, và với những gì bạn đã làm với kỷ niệm của hai người, thì cũng không cần thiết phải giữ lại làm gì cả..
  6. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ cứ nên giữ lại
    hehe, lựa các món đồ đắt đắt giữ lại, biết đâu sau này lúc bí bán lại có giá
    Coi như là tình cũ giúp nhau ...
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế thì tốt nhất là nên chôn xuống đất cho con cháu đào lên bán đồ cổ đấu giá
    Nhưng nhỡ may lúc đem trả, ''tình cũ'' lại hỏi ''thế mấy đồ đắt đắt em để đâu?'' thì hay nhỉ
    By the way, con cánh cụt đẹp ghê Ai cho ý nhỉ
  8. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Em này, lấy con cánh cụt béo ú mắt híp nhìn gian gian làm hỏng hết cả hình anh Dốc diếc của anh
    Không sao, dù sao nhìn nó cũng hay hay, đê nó sống vài hôm đã
    Xin lỗi vì lạc đề
  9. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ đã trả lại tất tần tật. Vì lúc ấy khủng hoảng tinh thần lắm, không muốn nhìn thấy bất cứ kỉ niệm nào, nó lại làm mình nhớ đến chuyện cũ. Thế là trả lại hết, ảnh thì đốt hết. Hôm sau lục tủ thấy còn một số thứ lại mang đến tận nhà người ta để trả lại, lúc ấy biết là anh ý đi làm, chỉ có mẹ anh ý ở nhà. Mẹ anh ý biết chuyện bọn mình chia tay, mình mang đồ trả lại thì mắng mình: "Sao mà cháu trẻ con thế, không yêu nhau nữa thì coi đây là kỉ niệm thôi, sao lại mang trả lại, nếu sau này hai đứa quay lại với nhau thì lại mang đồ về à?Trẻ con quá mang về đi " hihi thế là tớ lại lóc cóc mang về (chỉ là mấy đồ còn sót thôi còn chủ yếu là đã trả lại hết từ hôm trước )
    Hihi bây giờ nghĩ không biết anh ý làm gì với những đồ ấy của mình nhỉ, có mấy bộ váy đẹp lắm, không biết là new gf của anh ấy số đo có "chuẩn" như mình không ??????????khà khà
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại bạn ạ ...Cho nó vào 1 cái hòm ....Lúc nào bạn có hạnh phúc ở bên xem lại bạn sẽ thấy những kỷ niệm đó rất đáng yêu ...

Chia sẻ trang này