1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với cái gọi là "kỷ vật tình yêu"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherryh, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không làm gì cả, dù có trả lại mà vẫn nhớ đến thì cũng bằng thừa. Mọi chuyện sẽ qua, hi vọng là vậy nhỉ
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh thích dc tặng những thứ như:quần áo,dầy dép......tiềnnhững thứ có thể sử dụng dc,chứ tặng ảnh ót,quà lưu niệm hay những thứ tương tự thì ko khoái và lại cũng đề phòng TH có chia tay thì quần áo,dầy dép cũng cũ,hỏngnên cũng ít bị vấn vương.Xúc động nhất là hồi xưa có nàng tặng mình cái quần....ngắnmua tận bên tây gửi về với giá 40&,công nhận dùng sướng thật.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cất tất cả vào một nơi mình muốn,L chắc chả bao giờ vất đi cả.Không phải tiếc của mà là thấy việc đó không cần thiết.
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cứ dùng bình thường, việc gì phải bỏ đi nhỉ nếu mình vẫn cần cơ chứ. Phí của!
  5. turtle_babe

    turtle_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bỏ hết tất cả vào 1 cái hộp to, tất tần tật những thứ có liên wan rùi đưa cho đứa bạn thân cất .. Bây giờ nhìu khi lấy hình ra xem lại thấy bùn cười fết ...thế mà hồi xưa mấy lần định đốt hết rùi ...Tớ thì fản đối kỉu mang trả lại....thấy nó có vẻ trẻ con thế nào ấy
  6. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi 1 thứ tạm được coi là "KVTY" đối với mình, vậy mà cũng có lúc đã muốn trả lại, nhưng lại nghĩ là trẻ con quá. Quả thật cũng muốn vứt vào mặt hắn 1 cái gì đó, hehe. Vẫn còn akay chút chút.

Chia sẻ trang này