1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với cô bé này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linha10, 25/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    he, bạn viết một entry giành riêng cho em í đi. Vít hẳn "entry cho em"
    đó, cứ viết, mà tớ nghĩ là sẽ có nhiều cái để viết
    p.s: Lạ nhể, sao pé đấy cứ phải làm thế nhỉ??? Mình thật sự ko hiểu đc nó nghĩ cái gì. Mà mình nghĩ em í làm thế cũng chả vui vẻ gì đâu. Nếu pé í đang vui vẻ với hạnh phúc hiện tại thì QK chả là cái gì cả, chỉ thể hiện một sự bấp bênh ở hiện tại thoai. Mình thông cảm cho em nó đi bạn, em nó trẻ người non dạ. kệ đê
    Vấn đề này rằng thì mà là nhiều vấn đề lắm.
    hê hê hê
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc đoạn blog bạn mà comment thế này thì LỘ cái cay cú ra quá. Bạn cứ giữ những comment ấy lại, người có suy nghĩ nhìn vào sẽ hiểu, có gì mà bạn lo.
    Tôi từng thấy một ng mà tôi giới thiệu blog cho (blog hay) sau đó tinh tướng ra điều dạy dỗ blogger kia, chưa hết, còn hi hí cười với nhau và chửi đổng + để blast chửi xéo bạn blogger nữ kia cùng mấy ông đàn ông khác. Một lũ đàn ông mà tính nhỏ nhen hết mức. Tôi là người thứ ba, TÌNH CỜ thấy, chỉ muốn chửi mấy thằng mấy dạy (nhưng tỏ ra mình có giáo dục lắm), nhưng tính tôi nóng nên chưa nghĩ ra cách gì hay thì cố im một lần. Bạn nữ kia xử sự rất nhẹ nhàng, làm cho cả cái trò mạ lỵ suốt 2-4 ngày của 2-3 thằng đàn ông kia tự dưng không còn giá trị. Bạn ấy chỉ giải thích là hôm đó bận việc nên format comment bạn ấy như vậy, chứ có ý sâu xa gì đâu. Tôi thấy phục: một vụ mạ lỵ này nọ (nói *** đái này nọ trên chính blog mình) của mấy thằng kia bị bạn ấy dẹp yên.
    Tôi tin là bạn nữ ấy cũng chẳng quan tâm đến những lời chụp mũ chỉ vì thiếu thông tin của những người kia. Mấy thằng kia có nhục hay không, có thay đổi kiểu tinh vi của chúng nó không thì tôi không biết. Bản tính khó dời.
    Tôi chỉ nghĩ: Việc bạn là ai thì những ng ở cạnh bạn 20 năm sẽ hiểu, còn 1 người lạ nhảy vào này nọ với bạn thì bạn cũng không cần có nhu cầu giải thích với mọi người.
    Be yourself, people who mind don´t matter and people who matter don´t mind.
  3. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nhạt toẹt. Đời thường mà bạn. Không trách người ta đc.
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có vẻ thông cảm với em kia nhỉ? Cũng rơi vào trường hợp tương tự chăng?
    Rõ ràng tui thấy chuyện ai người nấy làm, chả ảnh hưởng gì đến nhau, rất là bt mà đồng chí lại có tư tưởng đâm chém hộ. Nghĩ cũng bùn cười.
    @ chủ thớt : kệ nó thôi, nhiều lúc gặp mấy con hâm hâm dở dở thì nên bỏ qua cho nó cũng là bỏ qua cho mình. Đỡ fiền.
  5. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng để blog là public, cũng đừng connect với người kia để họ đọc được.
    Dù sao cũng là con gái với nhau chả nên lời qua tiếng lại làm gì. Đóng blog với cô bé đó thế là xong.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhân thể nhận xét thêm là cô bé kia không biết quý chuyện người yêu cũ của người yêu mình (chủ topic) vẫn còn quý người yêu mình.
    Ăn ở thế nào thì khi chia tay rồi mà người xưa vẫn còn quý trọng người cũ chứ.
    Nói chuyện ghen tuông, hay ganh tị, thì tâm lý đó ai cũng cảm thông, nhưng mà cũng phải nghĩ một chút là người yêu mình cũng tốt nên chia tay xong rồi mà người cũ vẫn quý chứ. Chắc lẽ thích đi yêu 1 thằng mà mọi cô người yêu cũ đều xem như thằng cùi hủi và gớm guốc mà xa lánh thì mới hài lòng?
    Yêu nhau, không đến được với nhau thì thôi, đâu phải mọi người yêu cũ đều nhảy chồm chồm sủa vào mặt nhau thì mới là hợp lý. Bộ không yêu nhau được là quay ra thù nhau sao?
    Bạn chủ topic cũng lớn rồi, xã hội có người này người khác, không thể nào làm mọi người cư xử theo cách bạn muốn được. Không cần bận tâm nhiều. Cần thì khóa blog lại, cấm người lạ comment.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý chủ topic là sau khi comment cái entry chúc mừng sinh nhật thì cô kia còn bới entry 2007 lên mà comment này nọ tiếp. Vậy 1-2 ngày liên tiếp thì tính là lần 1 thôi, chứ cũng có phải từng xảy ra mà chủ topic còn tiếp tục gì đâu hả bạn.
    Chủ topic chấp nhặt làm gì. Còn chấp nhặt quá thì đóng blog lại luôn đi. Tôi có 6 cái blog, chỉ mình tôi xem được và mình tôi comment được, thấy cũng thoải mái.
  8. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều mình có trả lời comt của bé ấy sau 3 cái comt của bé là
    " Đã là "Tình bạn thân thiết" thì dẫu chồng tôi có biết cũng nào có ảnh hưởng gì. Duy trì được hạnh phúc và niềm tin trong nhau là cả một nghệ thuật sống đấy... ^__^ "
    thì bé ấy trả lời thế này :
    1. he he tớ ngạc nhiên về cái gọi là " tình bạn thân thiết cơ đấy". Xin lỗi khi phải nói thế này: xét về mọi thứ thì tình bạn không đơn giản thế đâu. Và thân thiết thì càng không. Nếu hiểu yêu và chia tay để thành bạn, và thi thoảng hỏi thăm ý thì đó chưa phải là bạn.Phải gọi hai chữ " bạn bè" thì đúng hơn ;))
    2. còn T nói duy trì niền tin và tình yêu là nghệ thuật, thì N nghĩ T nên xem lại đi . T cũng chưa đủ nghệ thuật đâu mà dạy người khác. Dạy người phải hơn người hãy nói, không người khác nghe thấy hãm lắm
    3. Nói và làm là hai điều khác biệt T ạ! thế nhé thi thoảng tớ sẽ ghé chơi ;))
    bé í kém mình 1 tuổi. Thật là mệt mỏi với những cái comt thế này lắm. Để cho bé í sủa nốt đêm nay. mai public blog, nhưng set friend đc comt, hi hi, chắc ở ngoài sẽ ***g lộn lên đấy
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hơn thua nhau lời nói làm gì, mỗi người giữ được người đàn ông của mình mới là quý.
    Thế giới có 6 tỷ người, có cần giải thích hết lượt với mọi người đâu. Lúc nào mà chẳng có ai đó không hiểu đúng mình.
    Bạn ngăn người lạ comment, nếu cô bé kia về blog riêng mà viết 1 entry chỉ trích bạn thì sao? Bạn cũng sẽ thấy ức chế thôi, rồi lại đi hỏi cách đối phó nữa sao? Cái chính là lòng bạn phải gạt chuyện này đi, còn biện pháp ngăn comment chỉ là phụ thôi.
  10. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này rắc rối hơn rồi. Mình là mối tình đầu, bé A là mối tình thứ 2 và cô bé này là mối tình thứ 3. 2 bé này học cùng trường với nhau cùng luôn với anh chàng này. Cũng có 1 lần gây chuyện với nhau.
    Bé A thấy cô bé này qua blog mình comt như thế ( mình và bé A quan hệ tốt, chị em bình thường với nhau ) nên sang blog him " Wink rồi comt là Long time no see :x " , vậy là cô bé này sang nói cho túa lua 1 hồi. Dạy dỗ nhau kinh lắm. Mình im lặng k nói gì. Bé A cũng bảo mình là chị đừng nói gì hết. Để em trêu cho con này nổi điên. Vậy là xong. Bé í nổi điên thật rồi.
    Bé ý nói năng k văng tục văng bậy nhưng khó nghe quá. Rất ra điều ta đây, lại tỏ vẻ khách sáo. bây giờ mình muốn bé ý chấm dứt cái trò này đi, lại còn dùng nick của him sang comt blog mình rồi bảo là " k phải A đâu, N đây "
    bé ý đã nói rõ mục đích muốn trọc mình, mà mình k muốn đóng blog lắm, có biện pháp nào để bé đó bơ mình đi.

Chia sẻ trang này