1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với cô bé này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linha10, 25/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi tưởng cô bạn đó muốn chọc bạn thì chính cô ta phải mất công lập topic đi hỏi mọi người cách đối phó khi bạn bơ cô ta đi chứ.
    Xem thử người dửng dưng và người cố gắng vì 1 mục tiêu thì ai sẽ ''thắng'' đây. (''Thắng'' trong ngoặc kép, vì tôi chưa tìm ra từ khá hơn.)
  2. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Queen và nói với chủ TOP rằng "Tương lai ko phải là quá khứ"! Mà bạn làm j phải ấm ức với cô bé kia, nếu bạn đã nghĩ 2 người là bạn thực sự thì chỉ cần mình có "tâm" là đủ làm sao phải so đo tính toán!
    Danh ngôn : "Đàn bà có thể kết giao bạn bè với đàn ông, nhưng để duy trì tình bạn ấy, có lẽ cần 1 chút ác cảm với nhau về mặt thể xác"---> F.Nietzcho
  3. quanzach

    quanzach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    sặc,đúng là đàn bà,có mỗi cái chuyện blog bliếc mà cũng lôi ra hoạnh hoẹ trêu tức nhau,360 sắp đóng cửa roi,ko phải lo nữa đâu các mợ ạh.
    1 người thì là mối tình đầu,đã chồng con mà vẫn nhớ nhung tình xưa nghĩa cũ,1 người thì đang là ngyêu quay lại đá xoáy.the thì khi chồng chị đọc được cái happy bớt đây của chị thì ko hiểu a ý nghĩ j???chị cũng nên xem lại mình,chúc chị ấm êm cửa nhà,gặp tôi thì tôi đá bay đít ko phải nghĩ,mieee,đúng là đời
  4. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết rõ tình cảm hiện giờ của họ ra sao, nhưng him thỉnh thoảng vẫn ntin cho mình, nhắn bâng quơ thôi, k nói là ai, mình nhắn lại thì k trả lời. Nhưng mình vừa hỏi bé A thì đó đúng là số của him. Him ntin bảo là " sinh nhật năm nay buồn lắm " hic, không biết mình có nên ntin cho him về dạy dỗ ng yêu k, vì bé đó nhỏ tuổi hơn mà giọng lên lớp kinh quá
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 2: KHÔNG. Bạn lo chuyện gia đình bạn đi, lo đi tìm cách làm người yêu cũ dạy người yêu hiện tại của họ làm gì.
    Vàng 1: Nhảm nhí. Nhảm nhí. Nhảm nhí.
    Kiểu này thì bao giờ trưởng thành để lấy vợ đây nhỉ?
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là, chị ah, mình có chồng con rồi, biết là 1 lời chúc trên blog cũng chẳng có làm sao đâu. Nhưng mà con gái có tính hay ghen, nhất là (có thể) chị biết bạn gái của người yêu chị là người hay nghĩ ngợi, ghen tuông nên em nghĩ chị lần sau rút kinh nghiệm, không cần thiết phải đưa lên hẳn blast đâu.
    Thứ nhất: Blast là cái public, ai cũng có thể đọc được, bạn anh người yêu cũ, người yeu mới, và ngay cả bạn của em người yêu mới hay chồng chị cũng đọc được. Em hiểu chị thấy cũng bình thường có gì đâu, nhưng mà có nhiều kiểu người, mình không lường trước được chỉ thiệt mình và khó xử. Theo em hiểu cô bé kia cũng còn khá trẻ con và ghen tuông nhiều, nhưng nói chung cũng không quá đáng trách, bởi người ta nói người yêu cũ là 1 điều gì đó hơi là vật cản với tình yêu mới. Ý em không bảo là sẽ như thế nào, mà chỉ là trong tâm lý con gái đang yêu hay có suy nghĩ vậy thôi. Chị đã có chồng con, chuyện anh ấy là quá khứ, phàm khi chị đã chia tay hết tình cảm mà muốn dừng ở giới hạn bạn bè, thì em nghĩ đừng thêm từ "thân thiết" vào làm gì cho chính bản thân mình khó ra. Mà cả người yêu của người yêu cũ chị cũng không thoải mái. Hoàn toàn đây là tâm lý con gái khi yêu. Em phân tích cho chị nhé.
    Cái thứ 2, anh ấy còn tình cảm với chị không thì em không biết, nhưng em nghĩ chị nên dứt khoát. 1 khi chị đã có chồng con thì mối quan hệ với những người đàn ông khác (nhất là người yêu cũ, mà với anh này có nhiều biểu hiện lạ) thì chị nên rắn lên 1 chút. Không cần thiết nhắn tin là phải trả lời, hoặc, đơn giản, sinh nhật anh ấy, chị không việc j phải để lên blast làm gì. 1 tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên điện thoại cũng là quá đủ, lại không làm phiền đến ai hết. Cả việc chị bảo chị có nên nhắn tin anh ấy dậy dỗ người yêu không thì em thấy buồn cuời lắm. Bởi, anh ấy chắc chắn không cần chị phải dậy, và các em kia 1 khi biết chị cứ nhắn tin qua lại không cần biết nội dung là gì thì sẽ nổi điên lên rồi ghen ầm ĩ, lúc đó chị có yên được không.
    Chị ah, nên chăm chút cho gia đình mình hơn, và quan trọng là bé bi 5 tháng tủôi của chị kìa. Em thấy đó mới là điều chị cần lưu tâm, hơn là phải xử trí, hoặc cm lại thế nào cho phải phép. Chị không việc gì phải cm hay nói gì cả, im lặng và lần sau rút kinh nghiệm thôi.
    Không hiểu như thế này em có là dậy đời không, nhưng em có chút tư vấn như vậy. Chúc chị sáng suốt và hạnh phúc nhé
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn An nhiều lắm.
    Nghe nói con bé này sắp đi Đài Loan học Thạc Sĩ. Thôi kệ nó vậy, nó thích nói gì cho nó nói. Thỉnh thoảng mình cũng bị mấy fans hâm mộ của chồng vào đá lông nheo, giờ thêm cô bé này
    Lơ + Bơ
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có 1 comment là người yêu đầu của chị chủ topic phải lói là quá siêu
  9. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24

  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả rõ lắm về vụ nữ vs nữ này nên tớ chỉ đưa giải pháp đơn giản thôi :
    Remove cái liên hệ giữa blog của bạn và ex rồi đưa vào black list hai nick của ex và của con hâm kia.
    Setting lại chế độ theo friend by category! Thế là xong!
    Được cungbanvutang sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 26/05/2009

Chia sẻ trang này