1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với gái này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ban.linh_dan_ong, 16/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ban.linh_dan_ong

    ban.linh_dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lần trước e có nhờ các bác tư vấn e tán 1 gái 1m75, sn94..học dốt nên vẫn học lớp 12 ạ
    Mọi chuyện cũng êm đẹp.. E cũng chẳng nói yêu đương tỏ tình gì cả.. Nhưng đã có thể ôm hôn gái ngoài vỉa hè rồi. Chưa có va chạm mạnh. Sau 1 time thì mới nc em yêu.. Anh yêu..
    Em cũng có t/c với gái này nhưng thấy gái có vẻ rất khó hiểu.. Vẫn có những trạng thái và tín hiệu như kiểu mình chưa có n.y với các zai khác. E mặc kệ ko quan tâm, cứ tỏ ra bình thường.. Gái teen giờ nó suốt ngày thả hồn vào FB các bác ạ.. Trước đây chưa có FB thù khi có chuyện gì gái sẽ rối loạn cảm xúc.. Còn giờ thì chúng nó cứ viết lên FB, chẳng thèm chia sẻ với n.y luôn.. Sau đó sẽ có vô số người vào tung hứng hay động viên..
    Cáo ko được đi chơi tối do mẹ khó tính cực kỳ.. Cái này e đã tìm hiểu chính xác rồi..

    Về em: E thấy mình bình thường.. Ko đẹp trai.. Ko xấu zai.. Sn 91.. Nhưng e có điều kiện.. do tự phấn đấu để tự có những gì mình muốn. Tạm nói là xe đẹp.. Điện thoại xịn.. Cty riêng..em là người có chí, tất cả do e tự thân vận động ko nhờ sự giúp đỡ về tài chính của bất cứ ai.. ( mong các bác đừng ném đá.. E chỉ tâm sự để các bác hiểu thôi ạ.. ) .
    Chính vì cái điều kiện kia nên có thể em thuận lợi khi cưa gái.. E cũng xác định yêu thì yêu hết mình.. Ko thích kiểu chăn rau chăn cỏ.. Xong rồi bỏ..

    Về gái: thì chân dài, dáng chuẩn, xinh tươi.. Khả năng giao tiếp kém, nói chung là trẻ con, suốt ngày FB... Thấy hay khoe có nhiều a làm quen, tán tỉnh.. E cũng kệ.. Ko xoắn... Bố gái tâm lý.. E chưa biết thật hay ko.. Nhưng gái kể với em vậy.. Gái kể cả chuyện yêu em cho bố gái biết.. Có lần gái bảo vào nhà gái chơi với bố gái.. Nhưng e ngại nên thôi,, chưa vào nhà bao giờ,

    Tình hình hiện nay e tự cảm nhận là ko biết có phải gái yêu em hay yêu điện thoại xe đẹp nữa.. Em thì xác định sẽ ko làm ATM rồi... Do ít gặp nhau nên suốt ngày mấy cái tin nhắn hàng ngày nên em thấy chán quá... Quanh đi quẩn lại hỏi vài ba cái vớ vẩn xong thôi.. Ko hỏi thì lại trách em là nhạt, hờ hững.. Hỏi nhiều thì có khi cả 2 cùng thấy nhàm chán..

    Nhờ các bác đánh giá tình trạng hiện nay giúp em với ạ.. Nên làm gì với cáo như thế này? Tiếp theo nên làm gì?
    Em cảm thấy bực mình vì có nhiều điều hỏi mà gái lại ko chia sẻ với e rồi cứ cho lên FB ấy và điều nữa là cảm thấ gái ko tỏ ra như mình là 1 người đã có n.y vẫn đưa đẩy với các zai trên FB.. Nhiều khi nghĩ hay là mình đang gặp phải câu chuyện con có và thằng osin.. Nhân vật trong đó có mình?


    #update: tình hình là mọc sừng rồi các bác ơi... Cay quá...
    Nếu để nói là chia tay thì đơn giản.. Nhưng thế thì lại cú quá... Bác nào đã mọc sừng thì giúp e cho đỡ ức với :( với loại gái này e chẳng thấy có chút thương nào cả :(
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    1m75 chân dài, dáng chuẩn, xinh tươi hot girl mẹ nó roài^^ nó nhận ông làm ny thì chắc cũng thích rồi.
    ông kém lắm bắt nó kết hôn trên fb đi. tớ cũng mới bắt ny kết hôn xong. ^^.
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Làm theo cách của 3z cũng đc phết đấy, nhưng bh mấy em teen để trạng thái kết hôn trên Fb là bthg, bbè đùa nhau cũng nthế đc chứ sao.
    Tình hình này em thấy có gì đâu, cứ tiếp tục xúc tiến, nó coi bác là n.y rồi thì phải kêu nó đưa đi gặp bbè hoặc bác thỉnh thoảng qua đón gái đi học, đưa về mà dằn mặt mấy thằng ranh kia, bố mẹ thì em thấy chưa nên gặp.
    Gái mới 18, bác đừng xác định cưới xin làm gì, vẫn yêu thương tha thiết, chân thành nhất có thể nhưng phải để/động viên/yêu cầu gái học hành cho tử tế, cưới vợ k chỉ cần xinh, dài hay hot, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Phải k ạ? Ai cũng có tiềm năng cần phát huy.
    Bác ngon thế này mà cũng gian nan nhỉ? Em chỉ ước đc 1 nửa như bác thôi.
  4. ban.linh_dan_ong

    ban.linh_dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã thử hỏi nhưng em nó ko đồng ý bác à.. nghi mọc sừng quá :(

    Em sẽ thử thêm cái này em sao bác ạ. Tại mẹ em nó cũng gớm ghê quá nên mỗi lần gặp nhau cũng khó.
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    trắc nó chưa kết thật, mà hôn nhau ở vỉa hè rùi cơ mà :-?? yêu nhau rồi mà chưa đồng ý á, đùa ak.
    ông hỏi như nào. ny tớ nó còn đưa cả fb nó cho tớ kia. mà mới có cầm tay thôi đấy
  6. ban.linh_dan_ong

    ban.linh_dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi kiểu: Bạn a chúng nó thay đổi mqh trên FB với n.y.. A cũng muốn thế.. Và em nó chê em làm như thế trẻ con bác ạ..

    Hnay em mới gặp e nó.
    Gặp ôm hôn nhau tí.. Rồi nghe em nó kể chuyện..
    Ko biết em có quá đa nghi hay ko? Nhưng e cảm thấy e nó có tín hiệu đào mỏ..
    Có thể là do con khác nó dạy.. Nó có con chị đào mỏ khủng khiếp lắm,,,

    Rồi kể thằng này thằng kia tán.. E cũng chém lại có con này con nọ nt làm quen vs anh..

    Nếu là sự thật thì... Em ghét thể loại gái này quá.. Trước đây nói là ko thích linh tinh vớ vẩn.. Nhưng với loại gái linh tinh thì e muốn làm khổ nó.. bởi vì bọn đấy xứng đáng bị như thế.. Theo các bác nên làm sao?
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    1. Đúng là hơi trẻ con đấy. Em còn k có Facebook đây này. Gái dụ mãi mới lập cái nick bỏ đấy, k kết b vs gái luôn. Có sao đâu.
    2. Nó nói j để bác nghi?
    3. Dù chị nó ntn, khả năng nó cũng thế khá cao nhưng bác vẫn nên thử nó. Trc hết bắt nó đưa đi ra mắt bạn bè đi đã. Bố mẹ nó thì k cần. Sau đấy chiều nó 1 tí trong giới hạn. Em thì quen ít gái nên k rõ lắm trường hợp này.
    4. Muốn xỏ thì cứ cho nó nghĩ nó lừa đc mình đi rồi bóc mẽ nó. Tất nhiên là phải oánh chén no nê rồi. Nhưng bác nhớ 1 điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ nhá, đừng áp đặt tinh thần của mình lên ng khác hay chụp mũ cho gái. Khổ thân nó.
  8. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    theo nhận định của tớ, gái cũng có chút tình cảm với cậu, nhưng nó chưa có chút khái niệm nào về tình y, cho lên việc gì cũng hỏi ý kiến của người lớn, hay kể lể linh tinh, y gái như vậy rất nhanh tạo cảm giác nhàm chán, còn chuyện đào đắp do cậu luôn trong tâm trạng bất an lên hay sinh nghi thôi. tốt nhất tạm thời tránh đi một thời gian, để xem lại tình cảm và hâm nóng nó lên, đấy là nếu cậu muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, nhưng nếu là tớ thì chỉ y gái này cho vui thôi.
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chú bình tĩnh, ghét với yêu cái gì. anh mới chỉ thấy nó cho chú hôn thôi chưa thấy đào mỏ gì mà chú sồn sồn bảo nó đào mỏ thế nhỉ. đào mỏ thế nào kể a xem
    nó kể thằng này thằng kia tán thì càng tốt chứ sao, lẽ ra chú phải nói là em kể như thế anh ghen quá cơ. đằng này lại kể chuyện con này con nọ nt làm quen vs anh.. giống như kiểu ông víp hơn nó ấy. nó là con gái ( hot girl hẳn hoi) nhiều thằng tán là đúng rồi chứ sao. tôi mà là con gái tôi thừa biết ông nói phét, đang ghen bỏ mẹ ra còn bày đặt
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    chú ngu vloz.nó khoe zai tán nó sao chú ko vả chết mẹ nó đi [r37)][r37)]
    khéo bố nó là lão già tóc muối tiêu nào giàu hơn chú á
    túm váy lại: thịt => bỏ

Chia sẻ trang này