1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với mối quan hệ kiểu này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì với mối quan hệ kiểu này?

    Phải viết ra những chuyện này, trong lòng tôi rất buồn và đau khổ. Nhưng chẳng biết phải làm gì để đối diện và giải quyết sự việc cho trôi chảy, vẹn tình nên tôi đã cố gắng viết ra đây. Hiện tại anh chị em tôi đang rất lo lắng cho một mối quan hệ không minh bạch giữa mẹ chúng tôi và một người đàn ông đang có vợ, con, gia đình yên ấm.
    Chuyện là thế này, nhà chúng tôi chỉ còn mẹ, bố chúng tôi đã mất được gần 2 năm. Qua giỗ đầu của bố, mẹ chúng tôi có những mối quan hệ kín hở với một người đàn ông kém mẹ tôi 7 tuổi- mà qua tìm hiểu chúng tôi biết được hoàn cảnh của người này như sau: đã có vợ - con - trai học lớp 11, gái (lớp 9) - kinh tế nghèo - dân lái xe... Có điều là người vợ rất hiền, đến nỗi khi chúng tôi tiếp xúc nói chuyện về mối quan hệ cần đặt dấu chấm hỏi lớn thì chị này chỉ cười và khẳng định là không có sự việc đó cho dù chúng tôi có những dẫn chứng rất cụ thể...
    Chúng tôi không thể ngăn cản mẹ tôi có những mối quan hệ mới, nhưng chỉ mong rằng đừng có những quan hệ tay ba như vậy...là vi phạm pháp luật. Trong việc này chúng tôi nhận thấy rằng, người đàn ông ở đây (có ý lợi dụng trong mối quan hệ với mẹ mình, vì chúng tôi biết được nhiều chi phí đi lại giữa 2 người đều do mẹ tôi chu cấp - và vì như vậy, chúng tôi cho rằng đây là người đàn ông không tốt).
    Câu hỏi đặt ra ở đây là: nên có phản ứng như thế nào để mẹ tôi chấm dứt mối quan hệ đó.
    Rất mong sự chia sẻ của các bạn.
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Họp gia đình. Trước đó bạn là con gái nên tâm sự với mẹ để biết thêm chi tiết vì mẹ bạn và bạn cùng là nữ giới sẽ có nhiều chuyện để tâm sự hơn.
    Trong trường hợp của mẹ bạn, ngoại tình với một người đã có gia đình dễ hơn là quan hệ chính thức. Nếu muốn quan hệ chính thức với 1 người đàn ông như bạn và các anh chị em của bạn mong muốn, sự lựa chọn của mẹ bạn sẽ bị giới hạn, nếu không muốn nói là rất khó tìm kiếm. Và để chính thức hoá một mối quan hệ như vậy, mẹ bạn cần sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình và những người xung quanh.
    Việc mẹ bạn cáng đáng mọi chi phí trong chuyện đó có nghĩa là mẹ bạn lệ thuộc người đó hơn, và do vậy, khó dứt bỏ hơn. Không hẳn là lợi dụng đâu bạn.
  3. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy đã xử lý đúng. Chỉ có những người đàn bà thông minh và bản lĩnh mới làm được điều đó. Bạn yên tâm, chị ấy sẽ biết phải làm gì ông chồng mình.
  4. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi ô tô nhiều và tiếp xúc với lái xe cũng nhiều,các đồng chí lx là nguyên nhân phá vỡ nhiều gia đình lắm, nhiều khi là hơi bị ác đấy. Có chị trong Vinh, chông con giàu có, đi ra Hn đi taxi 1 lần, về nhà chia đôi nhà cửa, chấp nhận làm vợ bé ,nuôi cả nhà chú lái xe đấy. Nhận lái mỗi cái C...
    Chán
  5. choem_viem

    choem_viem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    trước tiên tôi xin phản đối ý kiến của vua_luoi :
    "Tôi đi ô tô nhiều và tiếp xúc với lái xe cũng nhiều,các đồng chí lx là nguyên nhân phá vỡ nhiều gia đình lắm, nhiều khi là hơi bị ác đấy "
    là đàn ông là vậy, không riêng gì là lái tàu hay lái xe. mà bất cứ đàn ông nào nếu thường xuyên đi xa nhà đều không dễ làm chủ được mình. Chuyện của gia đình bạn thật khó xử, đáng trách là trách mẹ bạn đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, tôi nghĩ người lái xe kia chưa chắc đã là người lôi kéo mẹ bạn. Các cụ ví "CỦA ĐÀN ÔNG NHƯ CÁI GẬY THẰNG ĂN MÀY". Mẹ bạn cũng là con người , cũng có những nhu cầu cầu của con người, nhất là sau khi bố bạn mất đi.
    Vậy các bạn là con trong gia đình nên tìm cách chia rẽ mẹ bạn và người lái xe kia ra và tìm cho mẹ mình 1 người đàn ông độc thân nào đó, để vui về già. Vậy ý tôi như vậy để bạn tham khảo
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Vậy mẹ bạn có biết người kia đã có gia đình không?
    Nếu không biết thì còn có cách. Biết rồi mà vẫn vậy thì hết cách rồi.
    Nhu cầu là một vấn đề dễ hiểu và thông cảm nhưng dẫu sao ý thức vẫn là điều cốt lõi!
  7. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này có thể nói mẹ mình và người đàn ông đó đã qua mặt chị vợ kia, vì mẹ mình có chơi với cả hai vợ chồng chị ấy... Quả thật là hết cách rồi sao? Rất có mong các bạn có cao kiến giúp bọn mình trong vụ này. CẢm ơn các bạn đã có trả lời
  8. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chủ để này tôi up cách đây đã gần 2 tháng, mẹ & anh chị em đã xảy ra căng thẳng, với tư cách là con, chúng tôi tỏ rõ quan điểm không đồng ý cho mẹ có quan hệ tương tự như vậy. Đặc biệt là có người còn tỏ ra mất tôn trọng ở mẹ (vì em này còn chưa lập gia đình), bây giờ chúng tôi phải đối mặt với 2 khó khăn mà không thể hóa giải nổi:
    1) Quan hệ giữa mẹ & em như người dưng nước lã, đi không hỏi, về không chào, không cùng ăn...mặc dù vẫn sống cùng một nhà.
    2) Quan điểm của mẹ thì rõ nét hơn, mẹ biết rằng quan hệ đó là không hợp pháp nhưng lý do đáng buồn là đã nặng tình rồi...vì mẹ thiếu thốn tình cảm đã nhiều năm...
    Chúng tôi đã gặp chị vợ người kia và nói hết sự tình, đáng buồn là chị vợ bị chồng át vía và không tỏ thái độ gì là giữ chồng cả, vì ông chồng đó cũng khôn khéo hứa hẹn với vợ rằng sẽ không tiếp tục quan hệ nữa...Nhưng sự thật thì chúng tôi biết là không phải như vậy.
    Phải làm gì bây giờ đây
    Không thể tảng lờ mối quan hệ đó được vì đó là vi phạm pháp luật.
    Làm gì để người em xóa đi cảm giác mất tôn trọng mẹ đây, thật là quá khó...
    Bạn nào có cao kiến xin mách nước giùm tôi với.
    KHÔNG THỂ ĐỂ NƯỚC CHẢY BÈO TRÔI NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC. THẤT VỌNG QUÁ ĐI THÔI.
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khi mà mẹ bạn đã nặng tình với người ta như vậy. Nhưng tớ nghĩ là "mưa dầm thấm lâu" là con gái trong nhà, các chị em bạn hãy ở cùng mẹ , liên tục tâm sự với mẹ , tạo điều kiện rủ mẹ đi chơi, đi shopping mua sắm, dành thật nhiều thời gian bên mẹ ...Bạn có nghĩ rằng khi bố bạn mất đi mẹ bạn đã bị mất mát tình cảm quá lớn, rồi con cái phương trưởng lấy chồng lấy vợ , mải mê với gia đình riêng của mình thì mẹ bạn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết nên mẹ bạn muốn tìm một nơi để an ủi tinh thần ko? Tôi nghĩ chắc vừa qua các bạn cũng ít dành thời gian cho mẹ đúng ko? nên bây giờ dù có giận mẹ đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của chúng ta, cần phải an ủi động viên mẹ , luôn bên mẹ và bù đắp lại tình cảm cho mẹ . Với ng phụ nữ đã lớn tuổi thì nhiều khi nhu cầu ko phải là xxx mà là tình cảm , để họ cảm thấy được yêu thương. Vậy hãy khuyên em gái bạn hãy gần gũi mẹ hơn nữa , cho mẹ biết rằng những đứa con của mẹ luôn bên cạnh mẹ và luôn mong mẹ hạnh phúc thật sự chứ ko phải cái cách vi phạm pháp luật như vậy .
    Tôi nhớ hồi cấp 3 thầy dạy văn của tôi kể cho chúng tôi 1 câu chuyện làm cho chúng tôi nhớ mãi : Nhà thầy có một câụ em trai, yêu mê mẩn một cô gái hơn 5 tuổi, nhưng vấn đề là cô ta là "gái nhà hàng", nói chung cả nhà ko ai chấp nhận cả. Khuyên bảo, can ngăn ,đe doạ rồi nói xấu chê bai cô kia hết nước hết cái mà cậu kia cứ như mù mắt ý , cứ lao vào như thiêu thân. Bà mẹ buồn chán lo lắng đến phát ốm cấp cứu ở trong bệnh viện mà cậu này chả coi ra gì cả. Thầy tôi (là anh họ) của cậu này biết chuyện , nhưng khác với mọi người , thầy tôi rất vui vẻ bảo cậu kia là "có cô người yêu xinh thế phải giới thiệu chứ nhỉ" rồi thầy tôi được cậu ấy cho gặp cô gái kia. Tất nhiên thầy tôi gặp lần đầu tiên đã thấy ghét rồi vì cô gái này rất vô lễ và bạo dạn quá đáng. Nhưng ngược với suy đoán của cậu kia về nhận xét của thầy tôi với cô gái ấy, thầy tôi lại khen cô gái ấy nức nở nào là xinh xắn đáng yêu , trẻ trung (mỗi tội tuổi như thế thì hơi cao nhỉ) nào là ăn nói có duyên (mỗi tội chắc là ko quen thói xưng hô của người Bắc hay sao mà ko dám gọi anh là anh nhỉ, thực tế cô kia nói trống không ko chủ vị gì với thầy tôi ) rồi nghề của nó cũng hay đấy chứ, cũng kiếm được , thời gian "ban ngày " cũng thoải mái (nếu có lấy nhau thì chú phải chịu khó đưa đón nó đi làm đêm nhé, chứ thân gái một mình đi đêm đi hôm thì... )... nói chung thầy tôi ra sức khen ngợi cô ta, nhưng cũng thêm vào mỗi câu khen là một câu "mỗi tội" , tất nhiên là có nói giảm nói tránh đi...
    Từ đầu cậu kia còn sung sướng vô cùng khi nghe thầy tôi khen người yêu của mình, cô ng yêu kia cũng vênh váo ra mặt vì có ng khen mình nức nở như vậy nên cũng chẳng cần giữ kẽ nữa (mặc dù cô ta cũng chả có tí "kẽ " nào )nhưng dần dà thấy lạ vì tại sao thầy tôi cứ khen cô ấy nức nở thì cậu bắt đầu quay sang cô người yêu để "thẩm định" ý kiến của thầy tôi. Và lúc đó mới nhìn ra được là sao cô ta lắm lời thế, uống bia rượu thì cứ gọi là 5 ,7 vại, ăn nói thì lấc cấc, trống không, mà lại cứng đầu... nói chung là cứ 1 lỗi, 2 lỗi, 3 lỗi ... lộ dần ra làm cho cậu ta chán , rồi tự bỏ
    Đấy là câu chuyện của thầy tớ, tớ nhớ mãi , mong bạn có thể tham khảo một chút qua câu chuyện này chăng
    Chúc mẹ con bạn sớm lập lại hoà bình
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bước 1: Cử ra 1 người gần gũi với mẹ bạn nhất trong số anh chị em của bạn nói chuyện chân thành với mẹ bạn, tuyệt đối không để xảy ra mâu thuẫn, phân tích cho mẹ bạn thấy bạn hoàn toàn ủng hộ mẹ bạn đi bước nữa nhưng không phải là với mối quan hệ sai trái như thế này, rằng mẹ bạn làm như vậy là không đúng, người đàn ông đó có ý định lợi dụng mẹ bạn(biểu hiện gì?), người đàn ông đó không tôn trọng mẹ bạn(biểu hiện gì?), xã hội sẽ lên án nếu mẹ bạn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, con cháu sẽ không tôn trọng mẹ bạn nữa nếu mẹ bạn tiếp tục mối quan hệ như vậy...( 2 ý sau cùng bất quá mới nói ra).
    Bước 2: Nói chuyện người đàn ông kia, cho ông ta thấy gia đình bạn bất bình như thế nào với mối quan hệ sai trái của ông ta và mẹ bạn, tránh thách thức ông ta.
    Bước 3: Nói chuyện này với một người thân trong gia đình có ảnh hưởng đến mẹ bạn(ông/bà ngoại của bạn hay anh/chị/em của mẹ bạn) và nhờ người này khuyên nhủ mẹ bạn.

Chia sẻ trang này