1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với mối quan hệ kiểu này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Gửi bạn Thuỷ :
    BrodaRu hỏi ông già mình về case bệnh này và cách chữa thì được ông trả lời như sau :
    1. Xác định
    Trường hợp mẹ bạn chối thì phải điều tra có chứng cớ thuyết phục. Trường hợp mẹ bạn nhận thì phải điều trị. Vì lỗi này không làm cho con cái dám ngẩng mặt nhìn ai,làm cho người khác che áo quay mặt cười khi thấy họ.
    2. Lịch sử bệnh lý :
    Mẹ bạn thiếu thốn tình cảm đã lâu. Có thể trong quá khứ bà đã có lỗi rồi. Nếu có,nó nặng về sinh lý cá nhân. Nếu không có : Nó là bệnh đầu óc,vì tuổi như vậy đa số không còn ham ******** nữa.
    3. Cách chữa :
    1. Nếu bà có ít tài sản ,cửa nhà,tiền bạc : Nên nói thẳng với bà,tay lai xe đó nó bòn rút và chúng con đồng ý để bà đi ngay với thằng đó. Đồng thời,cũng báo cho thằng đó biết. Cảnh báo với bà rằng,khi bà đã hết tiền thì cũng là lúc không thể về ở tại nhà ai. Tấm gương mù,gương xấu đó thì con chịu được,nhưng cháu nó sẽ hư hỏng và đấy là lý do trên.
    Ông già tôi đã giúp cho một anh có mẹ như thế. Anh ta có chị vợ khá đáo để. Chị gặp thằng trẻ tuổi ( mới 28 còn bà cụ 65- cái ngữ người dâm thì cả nam cả nữ cứ thích chơi con nít). Chị bảo phải cút ngay,chồng tao mà lấy vợ sớm cũng đẻ ra được mày. Đồng thời thông báo với bà cụ rằng ; Bà sẽ được vào nhà Tế bần và đưa cụ đi thật sự,vì cụ có thể làm cháu hư vì gương mình. Cụ nhất định không đi và rồi phải thôi chú bé đó.
    2. Nếu cái nhà các bạn ở và đa số tiền bạc là của cụ mới là gay. Như vậy thì các bạn phải chấp nhận :
    a. Sống nhục nhã,vì nếu cứ nói thì cứng họng vì phải lụy kinh tế. Tất cả các biện phấp sẽ vô dụng nếu con người hư đó lấy đồng tiền ra chống đỡ. Nói cách khác,ăn ở do bà chủ thì phải để mặc cho bà tùy thích
    b. Quyết tự trọng vì mình và con cái > Thế thì phải định thuê nhà mà ở,quyết không để con mình phải nhục nhã trước chúng bạn. Báo trước là bà không thể đón ******** cũng như bán nhà. Kể cả nhà ấy chỉ mang tên ông bà thì các bạn có 25%. Theo luật Việtnam không kiểu gì bán được. Chính quyền họ cũng không cho phép đón người ở bậy,nếu chính người nhà phản đối.
    - Nếu như bạn nói là bà có tội,thì căn bệnh của mẹ bạn không khó chữa. Đừng nói năng nhiều lời,vì họp hành chán cũng chẳng giải quyết được gì.Con người đó trơ trẽn ngồi lên tất cả. Và cũng không xứng đáng được hưởng sự kính trọng của em bạn cũng như của mội người. Vậy nếu em bạn,hay một người đàn ông nào đó trong gia đình không phải là bạc nhược,nên làm như sau :
    + Thông báo với bà biết chúng tôi có hành động thích hợp để chữa bệnh cho bà ,hận thù ngút trời rồi,không thể dập được.
    + Viết thư cảnh cáo thằng lái xe. Nếu em bạn quân tử,tất cả đàn ông trong nhà cùng nó chuẩn bị đón đường nó
    . Thư đó nói rằng chúng tao cảnh cáo mày bước 1.Thư đó có thể bỏ bưu điện hay tốt nhất là để trong xe nó. Đòn cảnh cáo :- Cứ theo dõi và xì hết hơi lốp xe của hắn ( Cách này rất mất thời gian nhưng nên làm. Nếu không biết cách xì,lấy dùi chọc cho mỗi lốp 1 cái,chọc cả 4 lốp. Nếu xe hắn có bộ phận báo động, ném sỏi nhẹ hay cho ba người đi qua vỗ liên tục vào xe. Còi kêu ,chạy ra quá nhiều lần,hắn không ra nữa).Cách này là đánh vào kinh tế nó,mà lại không hủy hoại xe
    Bước hai thì anh em phải quây lại mà hỏi tội nó thôi. Nhớ đừng đánh ,chỉ doạ thôi là nó tởn (thực ra cách 1 nó cũng đã tởn quá rồi. Giả sử em bạn tức nữa mà ném kính thì nó đi đời).
    Sau đó ,bà cụ cũng tởn . Nói thẳng với mẹ là chúng con đi chữa bệnh cho mẹ . Bác sỹ có thể cho uống thuốc giảm hoocmon cho phụ nữ hoặc các loại thuốc chữa bệnh cuồng dâm. Nếu uống không khỏi,phải đi cắt hết dạ con.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn Thuy cứ dùng liều thuốc trên.
    BrodaRu nêu một chuyện nữa là liều thuốc của ông già tôi ( Thuốc đa dạng,có thể là nói ngọt,tình cảm. Có thể là quà cáp,tiền bạc. Cũng có khi phải dùng kháng sinh mạnh)
    Cách đây nhiều năm, có người bạn ông già tôi viết thư sang nói nhà cô em tên là N ( mà trước kia bác đó định giới thiệu cho cụ) đang lục đục sắp bỏ nhau. Nguyên nhân,chồng cô bồ bịch với một cô đi thực tập ở châu Âu mới về. Hồi bên đó,hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Bây giờ về nhà liên tục mèo chuột. Cô N yếu và hiền lành,đã nhiều lần nói năng với cả đôi gian phu dâm phụ ấy và chồng cô ta mà không ăn thua.
    Bố tôi đặc biệt chú ý đến chồng cô ta. Đó là một Giám đốc cơ quan lớn,hơi xu nịnh trên mà nhu nhược với vợ. Bố tôi hỏi lực lượng nghiêng về cô thì cô có thằng con trai 19 tuổi,học Bách khoa năm thứ hai. Bố tôi quay điẹn về VN nói chuyện với thằng bé đó. Sau khi biết nó rất ức và xấu hổ chuyện đó,ông mới dặn dò điều cần làm giúp mẹ.
    Ngay tối hôm đó,có một thanh niên đến nhà ông Giám đốc đúng khi cả nhà đang ăn cơm. Nó thọc tay vào túi áo jacket :
    - Cháu muốn gặp bác X
    -Phải,tôi đây. Anh là ai,có việc gì ?
    - Cháu là con mẹ N. Báo cho bác biết : Vợ của bác lòng thòng với bố cháu,phá vỡ nhà cháu. Cháu không thèm nói chuyện với đàn bà. Cháu cảnh cáo bác không biết dạy vợ. Có quả đắng nào xảy ra đừng có trách thằng này không báo trước. Cháu tên là P học khoá ... năm thứ hai,Đại học Bach khoa.
    Rồi cái thằng lạnh lùng đó không nói không rằng,không đợi trả lời đó nó đi ra.
    Sáng hôm sau,theo lời bố tôi,thằng bé đi học võ. Bố nó thấy vậy ,biết trâu già không thể chọi với trâu tơ,lại thấy cô bồ ngãng ra vì sợ quá nên bây giờ thì gia đình đó không còn vấn đề đó nữa.

  3. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu một người con mà nhẫn tâm làm thế với mẹ mình có phải là con nữa hay không. Tất cả các biện pháp ở trên chỉ làm cho các con khỏi phải "nhục" trước mặt người ngoài chứ không phải xuất phát từ tình thương mẹ.
    Tôi nghĩ trong trường hợp này mẹ bạn sai nhưng cũng phải thông cảm nghĩ đến tình cảnh mẹ bạn cô đơn một mình nuôi con, người phụ nữ nào mà chả khao khát được chăm sóc yêu thương. Tốt nhất trong lúc này là con cái phải gần gũi quan tâm đến mẹ hơn để mẹ không cô đơn, cảm thấy thật sự được quan tâm trong ngôi nhà của mình, cảm thấy hạnh phúc để không cần phải tìm hạnh phúc ở đâu xa nữa, đồng thời khuyên nhủ nhẹ nhàng để mẹ nhận ra việc làm không đúng của mình!
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thế giới bây giờ biến chuyển đến tận gốc rễ,thay đổi từng tế bào. BrodaRu nếu có làm bậy,sẽ sẵn sàng chịu sự trừng phạt của con mình,nếu không nói là sự trừng phạt đó phải gấp đôi là ít. Người già ,người trẻ đều bình đẳng như nhau trước Pháp luật chứ không như xã hội bên Việt nam còn phong kiến nặng nề. Bà mẹ kể trên như thế là độc ác và phạm pháp thì không xứng đáng là mẹ. Bên Châu Âu này trọng luật. Trường hợp phạm luật như trên ra toà,bị cáo có thể bị phạt tiền và phạt tù như tôi nêu ở topic cho người gay.
    Bên Việt nam có Luật Hôn nhân và gia đình,trong đó cũng có nêu như thế là phạm pháp. Đối với người phạm phap thì họ phải thôi ngay hành động của mình,sau đó là việc của Toà án.

    Trường hợp một người goá,có quyền thoả mãn nhu cầu của mình bằng việc mua các người cao su,người máy hay các dụng cụ giới tính khác chứ không được phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác và của con cháu mình.
    Nếu thương người khác thực lòng,phải cho người ta uống thuốc cho hết bệnh. Lúc đó mới ngọt ngào,động viên v.v... bạn clicclac cho chữa bệnh bằng thuốc đắng là nhẫn tâm , case này mà clicclac cho ăn toàn kẹo,khuyên là tình cảm hơn nữa chỉ làm cho người phụ nữ ấy thêm hư đốn.
    Khi người phụ nữ này biết sửa chữa tội ( Tôi nhắc lại,bên Việt nam thời trước và châu Âu bây giờ hành động trên là tội phạm. Người trong nước không biết,cứ tưởng Tây nó bồ bịch thoải mái là không đúng. Không bị kiện thì thôi, khi người lòng thòng bị kiện là bị Toà kêu án khi có đủ bằng chứng) ,lúc ấy mới gia tăng thuốc bổ. Lúc đó mới tình cảm hơn nữa
  5. sentrangHN

    sentrangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sống được bắt nguồn từ chữ Tình
    Từ khi chào đời đến khi ra đi, thử hỏi có lúc nào đó mà ta không có gì để yêu thương.
    Vì chữ Tình ấy mà gia đình bạn Thuy742004 đang trăn trở. Sự trăn trở này sẽ chẳng có nếu như chuyện này xảy ra với một gia đình khác chứ không phải với gia đình bạn.
    Vì chữ Tình ấy mà Clicclac không đồng tình với cách làm của BrodaRu
    Nếu không có chữ Tình ấy thì cũng chẳng có gì để nói ngày hôm nay.
    Tuy nhiên mình thấy điều mà bạn Thuy742004 đang cần hiện nay là hướng giải quyết cho chuyện này
    Và vì vậy mình nghĩ là mình ủng hộ cách suy nghĩ của BrodaRu.
    Tất nhiên là không làm hoàn toàn như thế. Nhưng cần phải đối diện vào vấn đề như thực sự nó đã xảy ra.
    Nếu vì sợ mẹ tổn thương mà để mẹ trượt dốc tiếp thì đấy là thương không đúng cách, như là sợ đau thì sẽ không bao giờ lành được vết thương, và đến một ngày trở nặng thì không còn có thể cứu chữa được nữa.
    Bạn hãy cứng rắn lên. Đó là tất cả những gì mẹ bạn cần trong thời điểm hiện nay. Người ta chỉ biết được người ta mất mát những gì khi mà người ta thực sự mất, và khi đó người ta sẽ nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống.
    Quan trọng là bạn luôn yêu thương và cảm thông, sẵn sàng tha thứ và ở bên cạnh mẹ lúc mẹ cần là đủ.
    Mình nghĩ như thế sẽ tốt cho gia đình bạn, cho bạn và nhất là cho tương lai của mẹ bạn.
    Biết là khó khăn lắm nhưng mình tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Vì không gì sánh được với tình cảm gia đình đâu.
    Cố găng giữ cho minh có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng nhé. Chúc thành công!
  6. papy

    papy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mẹ dù có lỗi gì nữa cũng là mẹ mình, tớ nghĩ mẹ bạn cũng khổ tâm lắm, đừng nhắc đến chữ " vi pham phap luật" ở đây ra làm gì vì tình cảm thì nào có luật pháp nào quy dinh đc. Theo mình tốt nhất lúc này mấy anh chị nhà bạn nên ở bên cạnh mẹ, quan tâm và chăm sóc đến mẹ để mẹ bớt cảm giác cô đơn, con gái hay con trai cũng nên ngồi tâm sự với mẹ để hiểu tâm tình của mẹ hơn. Nếu quả thực mẹ bạn và người đàn ông đó yêu nhau thật sự, thì mọi ng cũng nên chấp nhận thực tế đó, quan trọng là vợ người đàn ông kia có chấp nhận hay không thôi.
  7. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào được TTVNOL, hôm nay mới đọc được các bài post của các bạn. Thành thực cảm ơn các bạn đã chia sẻ quan điểm giúp mình tìm ra được cái đúng mà phần đông ủng hộ. Câu chuyện của gia đình mình tới hôm nay vẫn chưa được như mong muốn. Các con đã ngọt nhạt với mẹ nhiều, mẹ cũng đã hiểu được ra vấn đề, đúng sai.. nhưng cái quan hệ đó thì chưa thể chấm dứt được vì lý do chị vợ kia đã biết mọi chuyện và vẫn chấp nhận... Đúng là các con cái khi đã có gia đình rồi thì bận bịu không có nhiều thời gian cho mẹ, và người phụ nữ thì luôn cần tình cảm...Về phần người đàn ông kia, hắn ta không được bọn mình tôn trọng... bọn mình nói thẳng cho hắn & mẹ biết, cái quan hệ mà hắn đang duy trì với mẹ làm bọn mình coi khinh. Mẹ nhìn thấy được điều này nhưng chắc hy vọng chỉ dần giãn ra chứ chưa thể ngay tức thì được. Tới hôm nay mọi việc vẫn như vậy, cả gia đình vẫn chỉ cứ với 1 hy vọng mong mang dần kéo mẹ về phía gia đình và lo lắng cho con cái, nhất là đứa em đang bất mãn trong nhà. Một lần nữa thành thật cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ thân mến !!!
    tôi đã đọc tất cả và theo tôi thì hãy để Mẹ của bạn sống theo tất cả những gì mà Mẹ bạn muốn (vì các bạn cũng đã lớn rồi) nhưng với nguyên tắc là không xâm hại về mặt kinh tế gia đình. Còn Mẹ của bạn cũng là một con người, bà ấy có quyền được đòi hỏi về mặt hạnh phúc riêng và nhu cầu được đáp ứng về mặt tình cảm. Các bạn cũng nên tạo điều kiện để Mẹ các bạn sống thoải mái và vui vẻ một chút. Mẹ các bạn vẫn là Mẹ của các bạn, hãy gần gũi và động viên bà trong lúc như thế này. Đến một lúc nào đó, nếu người đàn ông kia không tốt, Mẹ các bạn sẽ ngãng ra và quay về với các bạn thôi mà. Còn nếu ông ta tốt, hãy để quyền quyết định thuộc về Mẹ các bạn.
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đang giờ ra chơi nên không đọc hết kịp để trả lời, nếu ý của mình trùng với ai đó trong đây thì mod xoá đi nhá
    Điều đầu tiên khiến 1 người phụ nữ (goá hoặc đã ly hôn) tìm đến người đàn ông khác bất chấp anh ta có vợ hay không đó là... nhu cầu. Nhưng không phải tất cả đều như thế.
    Mẹ tôi ly hôn cha tôi cách đây lâu rồi, đến bây giờ bà ấy vẫn kiêu hãnh, ngạo nghễ và...xem đàn ông không ra gì cả. Người duy nhất bước vào cuộc đời bà với tư cách 1 người bạn tận tuỵ nhất cũng bị... đá văng không thương tiếc. Đơn giản vì mẹ tôi không muốn san sẻ tình thương dành cho mấy chị em tôi sang người khác.
    Yếu tố khiến bạn bận tâm là mẹ bạn phá gia đình người ta, bạn thấy tội nghiệp người phụ nữ kia? Nó chẳng là cái gì cả, vi phạm luận Hôn nhân gia đình thì chẳng bao giờ bị bỏ tù nổi đâu.
    Bạn nên nghĩ đến điều này: Mẹ bạn thực sự cô đơn và cần người san sẻ, bổn phận của bạn làm con thì không nên để mẹ bạn có cảm giác này. Tôi tin chắc gã tài xế kia chẳng qua chỉ để thoả mãn mẹ bạn thôi chứ bà ấy thành đạt như thế không cần đến hạng đàn ông như ông ta....
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể cho biết mẹ chị bao nhiêu tuổi được ko, cái này đúng là nên hỏi người lớn tuổi.

Chia sẻ trang này