1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với mối quan hệ kiểu này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Mẹ bạn quá hạnh phúc khi được những đứa con như các bạn. Dần dần thì bà phải chấm dứt chuyện này,nếu không có sức chấm dứt ngay. Bà có thể đi lấy người không còn hôn nhân.
    Đứa em của bạn bất mãn là đúng.
    Tôi thấy về Việt nam,đúng sai trắng đen nhiều cái lẫn lộn nên xã hội nghèo khổ bất an vì đó. Người từng trải bảo chính ra hồi chiến tranh thì phân biệt rõ ràng nên sống khổ mà vui. Đằng này cái chuyện sai mà vẫn nói chữ tình. Chuyện ngoại tình bao giờ cũng SAI CẢ LÝ LẪN TÌNH. Nói thật,nếu ở bên châu Âu này,chị vợ muốn kiện tình nhân của chồng đã phá tình cảm gia đình,làm chị phải gần như phát điên,làm chị giảm năng lực làm việc,thiệt hại kinh tế ..thì ra toà,bà cụ thua là chắc chắn. Sạt nghiệp đền tiền mà không phải lôi thôi nữa còn là may.
    Thế chắc bạn hỏi tại sao bên ấy còn nhiều người lòng thòng ? Chỉ một câu đơn giản : họ chưa bị kiện. Nhiều người bị kiện về tội đó,nếu có chứng cớ đàng hoàng là thua to. Còn người ngoại tình,cũng như loại nghiện ấy. Có thể toi lắm chứ. Thế mà vẫn nhiều người nghiện,bất cần.
    Người vợ tên lái xe kia thật là quá chịu đựng. Những người như thế mới đáng thương. Nhưng cái gì cũng có công thức cả. Sự chịu đựng quá mức sẽ gây huyết áp cao,tim đập loạn nhịp thường xuyên. Tim sẽ to lên và đau dữ dội. Nhiều người đau khổ quá phát điên là vậy.
    Chuyện gia đình bạn cứ để tạm đó. Nếu các bạn chưa chú ý đến bà mẹ thì chú ý hơn ,đúng mức và hợp lý. Bà mẹ bạn mới goá chồng có vài năm,chưa đến mức làm chuyện như trên mà vẫn làm thì càng rõ ra rằng chẳng chú ý đến con đâu. Nên vẫn bình thường hơn,nhưng đừng làm quá,kẻo bà cho là nịnh nọt để bà bỏ tình nhân.
  2. oishi75

    oishi75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.538
    Đã được thích:
    0
    Em là em mua súng bắn cho chú lái xe 2 phát. Một phát vào chân cho hết đi lại.
    Phát còn lại em bắn ...
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ôi dào ôi,cần gì mua súng. Cứ lấy dây cao su làm giàn thun,bắn thật chính xác vào giữa hai chân một phát thật mạnh là giải quyết dứt điểm
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói phụ nữ khi yêu thì bất chấp tất cả, nhất là nếu ông ta là người duy nhất mà mẹ bạn tìm thấy sự cảm thông, chia sẻ. Nếu là mình thì mình nghĩ sẽ hướng mẹ đến một mối quan hệ mới, có thể khuyến khích mẹ tham gia các buổi giao lưu với những câu lạc bộ, bạn bè cùng lứa tuổi hoặc cùng hoàn cảnh, như vậy, mẹ bạn có thể sẽ có sự so sánh và có thêm những sự lựa chọn khác.
  5. fionafiona

    fionafiona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nay ban, minh dang o Nga. O nuoc Nga bon no ban loai axit dùng để thông cống. Tức là rót đến đâu thì mọi thứ rác rưởi hoà tan đến đó. Có khi tôi mua rồi tặng bạn gì đó 1 lọ bé tí xíu nhỉ. Chac chỉ cần vài giọt là thoả mãn cơn tức :)) Cứ nhỏ từng giọt từng giọt, có thể làm đc cả tác phẩm nghệ thuật bằng cách đó ấy chứ
  6. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chuyện này cũng phức tạp lắm, tại người lớn tuổi cũng có nhu cầu. Vấn đề là lại chỉ tìm thấy cảm xúc với người đàn ông đó. Thế nó mới mâu thuẫn và nên chuyện.
  7. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn chẳng có gì là quá phức tạp. Cái đáng nói ở đây là lòng kiêu hãnh của bạn và các anh em của bạn bị tổn thương. Hãy nghĩ đến những gì mẹ bạn cần trước khi nghĩ đến việc bạn bị xấu hổ, xin lỗi bạn, thói ích kỷ của con người ta nhiều khi khó nhận ra lắm.
    Nếu là tôi thì trước tiên tôi sẽ thu xếp cho bà một không gian riêng tư và tôn trọng sự riêng tư của bà. Nếu chúng ta sống vì người khác nhiều hơn, ta sẽ thấy thanh thản hơn. Cuộc đời có vay, có trả. Những lời đàm tiếu của xã hội chẳng qua chỉ là đám bọt bèo đâu có mang lại cho bạn điều gì tốt đẹp.
    Chúc bạn khoẻ và sớm tìm lại được nguồn vui.

Chia sẻ trang này