1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì với tình yêu này ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zhouzumin24, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Ngửi thấy mùi cá ở đây nhá
    Bắt 2 tay như này mà còn tình nguyện hả bạn
    ...
    Đau 1 lần còn hơn
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một lời khuyên cho em: Kiếm lấy con dao, cần giữ cái gì thì giữ, không cần thì thôi. Thế nhé, mạnh mẽ lên .
  3. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có thể câu hỏi này của tớ là tọc mạch nhưng bạn cứ suy nghĩ kĩ nhé
    Tớ muốn hỏi là có phải bạn đã có thai với anh ta nên không muốn chia tay không? Cho dù câu trả lời của bạn có ntn thì mình khuyên bạn nên chia tay với gã này đi vì hắn không bao giờ là người chồng tốt hay người cha tốt cả bạn ạ.
    Nếu bạn đang mang thai, giữ hay bỏ là quyền của bạn nhưng hãy suy nghĩ kĩ đến tương lai và hạnh phúc của mình. Nếu bạn không thể bỏ vì lí do nào đó thì hãy sinh con và chăm sóc tốt cho nó, quên phứt cái thằng Sở Khanh ấy đi. Mọi gã SK đều không có được kết cục tốt đẹp đâu.
    Bạn còn trẻ và sẽ có những cơ hội khác. Đừng cố níu kéo cái không thuộc về mình, nếu có giữ được thì bạn cũng sẽ đau khổ về sau.
    Dũng cảm chấm dứt chuyện này. Một vết thương cần bôi thuốc mới khỏi được, có đau có xót nhưng còn hơn để cho nó mưng mủ khiến bạn phải đau cả đời.
  4. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    bỏ,vứt,ném,ko liên quan nữa thì tốt,rồi sẽ qua nếu như bạn ko muốn đau khổ suốt đời...
  5. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    bùn cười nhỉ.... đây là tình yêu à?
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    ----------zhouzumin24: Người yêu em hơn em 9 tuổi, yêu nhau được 2 năm. Rồi một ngày đẹp trời, anh ý nói chia tay với em, vì một lí do "không hợp" Em không đồng ý, và bọn em vẫn quan hệ với nhau bình thường. Rồi em cũng nhận ra rằng người yêu cũ của anh ý vẫn qua lại với anh ý, vẫn chăm sóc anh ý, và anh ý chấp nhận sự chăm sóc đó. Tối hôm qua, em đã nói chuyện với chị ta, và chị ta đã thẳng thắn nói những câu như thế này " c không quan tâm quan hệ của em và anh ý là thế nào, cũng k quan tâm anh ý cư xử với em thế nào, nhưng c và anh ý cần có nhau, chị rất cô đơn, và anh ý cũng thế, em nếu vẫn yêu anh ý thì em có thể đợi!" Em có nói lại là em kém tuổi chị ấy nhiều, nên không thể đủ chín chắn như chị, nhưng mà em tin em mới là người cần thiết cho anh ý, blah blah, rồi sau đó chị ý làm bt =)) và nói rằng chị ta đã copy toàn bộ những đoạn chat của em cho anh ý đọc. Anh ý im lặng. Sáng nay em sang thì anh ý mới đầu không định tiếp (vì vẫn im lặng từ tối qua, từ chối mọi cuộc gọi của em), nhưng rồi vẫn ôm ấp yêu thương em như bt, miệng thì nói là anh muốn chị ta chứ không muốn em.
    Vậy theo các bác, em nên làm gì trong tình huống này ? Đừng ai khuyên em là em nên từ bỏ anh ý, vì một số lí do. Còn cách nào tốt hơn chia tay không ạ ?
    ---------------------.....>>>hic, biết là sẽ đau khổ..nhưng nếu bạn chủ động xa anh ta ngay từ bây giờ thì bạn càng bớt hứng chịu những nỗi buồn. Tình yêu của bạn sẽ ngày càng luẩn quẩn thôi nếu bạn cứ tiếp tục...Người hứng chịu mọi nỗi khổ không ai khác là bạn. Níu kéo làm gì nữa nhỉ? ???
    Được boss87girl sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 02/12/2008
  7. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    một người đàn ông 2 mặt,sẽ chẳng bao giờ dành hết mọi tình cảm cho mình đâu bạn ạ....đừng níu giữ gì,nếu giữa bạn và người đó cho dù có sâu nặng thế nào!!!!thanh thản trong tâm hồn còn hơn đóng chặt nó lại
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như thế tiếc làm gì. Trên đời này thiếu gì thằng tốt mà fải níu kéo cái loại như vậy. Em khuyên chị, dù 2 người đã đi xa đến mức nào rồi hay có lý do gì thì cũng nên chia tay đi.
    Đừng để lún sâu hơn nữa, lún càng sâu thì càng đau khổ thôi.
  9. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tứ hành xung rồi em ơi
    Hơn 3 - 6 - 9 tuổi là ko nên đến với nhau đâu em ạh
    Anh ta lại còn 1 tay đong 2 em như thế
    THôi chấp nhận sự thật thôi em ạh
    Chúc em sớm vượt qua!
  10. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Nên dũng cảm đối mặt với sự thật. Nếu như người mình yêu không còn yêu mình nữa, hay vui vẻ buông tay anh ấy ra. Đừng cố níu giữ cái xác không hồn, còn gì nữa đâu mà phải cố như thế? Làm vậy chỉ đau khổ cả 2, mà đau khổ nhất là bạn thôi. Biết chia tay là đau khổ lắm nhưng níu giữ còn đau khổ hơn nhiều,

Chia sẻ trang này