1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì với tình yêu này ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zhouzumin24, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì nên chấm dứt. Còn bạn thì ko biết sẽ thế nào?
  2. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cái loại zai đấy ko bỏ hơi phí bạn ah. ko bít bạn đã nghe câu "Biển đại dương không bao h thiếu cá" chưa. Nhưng mình thấy câu trên dành tặng bạn trong hoàn cảnh này là hợp lí.
    Chúc may mắn
  3. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    CHữ kí buồn bởi người kí không vui! 2 câu này tớ được 1 người bạn tặng, có lẽ nó hợp với hoàn cảnh của tớ lúc này.
    @ Chủ topic: Tớ cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, tớ ko hận, ko ghét, vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu nhưng để rồi quên. Cố gắng lên bạn nhé!
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    out đi bạn à! những người như vậy bạn tiếc làm gì cơ chứ. theo z thì anh ấy hình như đã nảy ý nghĩ là sẽ lợi dụng bạn, rất tiếc khi phải nói như vậy nhưng đó là sự thật, bạn rời xa anh ấy thì sau này bạn sẽ không ân hận vì quyết định lúc này đâu. chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nên quên,dù kô dễ dàng nhưng vẫn phải quên
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    yếu đuối mấy thì cũng vuợt wua đuợc hết...thà rằng khổ một phút còn hơn khổ cả đời...ném ngay cái thằng sở khanh này đi vương vấn cái j ko biết
  7. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, quên
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn từ bỏ vì yếu đuối hoặc là vì đã abc xyz? Vì lý do gì thì bạn cũng phải bỏ. Đau trước còn hơn đau sau. Chính a ta đã ko muốn gặp bạn và vẫn qua lại với ng kia thì bạn còn tiếc nuối cái gì? PHẢI bỏ dù ko muốn chút nào! Sự thực vẫn là sự thực!
  9. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sự thực thì em vẫn yêu anh ý, các bác ạ, chẹp, không thể làm cách nào mà không nhớ đến anh ý được, mặc dù biết nhiều chuyện khó chấp nhận, nhiều lúc cũng chán, nhưng mà.. Em thực sự muốn tiếp tục..
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là xin chia buồn cùng bạn. Sau đó là bạn nên dứt khoát với anh ấy đi. Yêu nhau 2 năm, hơn nhau 9 tuổi mà nói " không hợp". Rồi gặp em vẫn ôm em, gặp người iu cũ cũng thế. Mình là con gái, phải hãnh diện vì có người đàn ông theo mình, đừng nên theo người ta khi trong lòng mình đang dối bời và tốt nhất hãy ra đi .
    Chúc bạn sớm tìm ra con đường hạnh phúc của mình .

Chia sẻ trang này