1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với trường hợp này ạ :(:(:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 31/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì với trường hợp này ạ :(:(:(

    Không biết mọi ng còn nhớ chuyện t/c đẫm nước mắt của em 2 tháng trước không nhỉ , giờ em lại cần nghe những lời tư vấn của mọi người.

    Chuyện là từ ngày chia tay người yêu, ở trên facebook của em, có 1 anh theo như anh ý nói thì ban đầu chỉ vì em giỏi trộm hoa quả ở vườn anh ý quá mà anh ý ghét, ghét rồi tò mò xem em là ai, sau đó biết em đang có chuyện buồn - tức là bị ng yêu đá, chứ không nhí nhảnh vui vẻ như khi trước nữa thì bỗng dưng muốn quan tâm hỏi thăm sức khỏe, tâm trạng của em...thế là từ đó tới cách đây khoảng 10 ngày, thì quan tâm đến em từng tí 1, ngày nào cũng gọi điện 3,4 lần, lúc nói 5p, lúc 10p, có những đêm nói chuyện di dộng hàng tiếng đồng hồ. CŨng nói cả những câu t/c nữa, cũng hứa hẹn này nọ nhưng em không tỏ thái độ gì cả, em chỉ bảo là cần có thời gian để tìm hiểu kĩ về nhau, anh ý sn 80, không còn trẻ nữa, nên cũng mong muốn sẽ có 1 kết quả tốt đẹp với em. Em trêu anh ý là nếu anh chờ em được 5 tháng thì em sẽ yêu anh, Hiện tại bọn em chưa gặp nhau. Chỉ biết nhau qua ảnh, rồi chat chit, ntin và gọi điện thôi. Chưa hiểu gì về nhau ở ngoài đời cả. CÒn qua cảm nhận em thấy cũng có chút cảm tình, anh ý hay kể truyện cười cho em nghe mỗi đêm để em k buồn. Cũng nhờ có anh ý mà có thể coi như bây giờ nỗi đau t/c cũ kia k còn nhức nhối nữa. Nhưng em chưa yêu anh ý đâu nhé.

    Cho tới cách đây 10 ngày, anh ấy bị ốm, em thì do quen đc anh ấy quan tâm hỏi han, nên em cũng chỉ hỏi thăm là anh ốm đỡ chưa, rồi vẫn làm việc tốt chứ...sau đấy thì em thấy thái độ ah ấy ngày 1 lạ, không quan tâm nhiều như trước, ít ntin, ít gọi điện, nói chuyện trên mạng cũng nhạt nhẽo, em mới thấy lạ, nchung 1 người đang quan tâm đến mình nhiều như thế, nay bỗng dưng quay ngoắt 180 độ, k thắc mắc k được. Em mới hỏi thì ban đầu anh ấy k nói gì. Sau đấy 1,2 ngày mới viết mail cho em nói rằng " trong tgian anh ấy ốm, đã xảy ra 1 số chuyện, có 1 cô bé bạn thân của em họ, cô bé này cũng gặp nhiều, đi uống nước cũng vài lần, nhưng mà k có j cả, vô tư thôi, thì bỗng khi anh ấy ốm , gọi điện , ntin hỏi thăm, rất quan tâm, ân cần, nên anh ấy đã bị xao lòng, lại nghĩ em thì chưa gặp mặt, nên nghĩ rằng với cô bé đó sẽ có cở sở hết. Vậy là cũng đáp lại t/c của bé kia. Thành ra tránh em.
  2. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em có gàn chỗ anh ấy ở không.Nếu gần mà không tới thăm người ta chỉ gọi điện như thế thì ...là anh anh cũng bỏ
  3. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu khi chưa biết lí do, thì em thấy rất bực mình, em vốn nóng tính, nên k chịu đc lâu, k chờ đc thành ra có mất mặt em cũng phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi biết lí do, em thấy k trách nữa, hơi tiếc, buồn, nhưng thông cảm được. Trong suy nghĩ của em, thì em tin là anh ấy bị say nắng, đàn ông cũng có tuổi rồi, lại lâu rồi k đc ai quan tâm, ân cần như thế, thì siêu lòng cũng là bình thường. Em tin như thế. Kể từ hôm anh ấy nói ra điều đó, em để ẩn nick, không nhắn tin gì hết, đc khoảng 3 ngày, rồi cách đây 2 hôm anh ấy ntin hỏi thăm em thế nào. Sau đó tối thì chat với em, và kể cho em nghe là cảm xúc với cô bé kia k còn đc như lúc đầu nữa, k hiểu vì sao mà t/c lại đi qua quá nhanh như thế, chính anh ấy cũng k ngờ được...đại khái anh ấy k phát hiện ra là anh ấy chỉ say nắng thôi..em cũng phân tích , khuyên nhủ nhiều. Giờ anh ấy đang lựa lời nói với cô bé kia.
    Vấn đề là sau hôm đấy, anh ấy lại ntin và gọi cho em, ntin thì cũng k dám nói mấy lời t/c như trước, chỉ là hỏi thăm rồi chúc này chúc kia thôi. CŨng chat nhiều. Nhưng trong khi nchuyen ,e biết a ấy cũng thể hiện 1 chút với e. vì thế nên h em thấy rất khó nghĩ.
    A ấy khiến e bị mất niềm tin, bây giờ em có thể làm bạn, nhưng để tính đến chuyện t/y với a ấy thì lại càng chưa sẵn sàng.
    E k biết phải đối đáp với a ấy thế nào. Chuyện với cô bé kia thì h em họ của anh ấy đã biết. bé đó nói là thấy thất vọng vì anh lại như vậy...và em họ anh ấy cũng đã biết tới sự tồn tại của em :(
  4. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cái này thì h e biết e thiếu xót rồi mà
    nhà cách nhau chưa tới 2,3 km :P
    em cũng đã nói rõ ràng là bây giờ em chưa sẵn sàng yêu đương, thì anh ấy nói anh ấy chờ
    rồi anh ấy siêu lòng vì cô bé khác. hi hi
  5. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cách nhau 2,3 km là gần mà, mà nếu có xa hơn thì cũng đến được chứ sao!
    Nói đùa thôi, tớ hiểu bạn là con gái mà chưa gặp mặt thì đến nhà anh ý trước cũng ko tiện lắm!
    Nói chung, giống trường hợp của tớ, trước kia tớ ốm cũng để ý xem em nào quan tâm đến mình hơn, thỉnh thoảng tớ lại ko liên lạc gì để xem nếu tự nhiên mình ko liên lạc thì em ý có chủ động liên lạc hỏi han hay ko thôi!
    Mà kq có vẻ khả quan rùi, bạn cứ tiếp tục như vậy, khi chát bạn cứ bình thường thôi, nói chung là tao sự thoải mái, rùi gặp nhau nói chuyện nhiều bạn sẽ tìm hiểu được mà!
    Chúc bạn vui vẻ!
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng này đó, ở cái tuổi đó là ẩm ương sớm nắng chiều mưa giữa trưa có tuyết trắng lắm đó...nói chung bạn nên cẩn thận..nên tỏ ra mình người lớn 1 tẹo....cho mấy ông ấy nể mình tí xíu
  7. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    từ trước tới giờ, ngay cả thời điểm xao lòng vì cô bé kia, anh ấy cũng đều rất tôn trọng và trân trọng mình. cái này k fai tự hào nhưng như anh ấy nói - mình là một hình mẫu đối với anh ấy. anh ấy bảo là cô bé kia chưa quan trọng tới mức để anh ấy nói vâng, rồi ạ như đối với mình
    cái này mình rất ghét, nói bao nhiêu lần là a k đc nói như thế, nhưng a ấy k nghe, a ấy bảo đấy là 1 cách thể hiện sự trân trọng mình
    hôm qua mình cũng nói rõ ràng, mình k thích khi anh ấy chưa giải quyết đc mọi việc với cô bé kia mà nói những câu t/c như thế với mình, bây giờ mình cũng chưa thể bắt đầu có 1 cái j đó với a ấy. A ấy bảo a ấy hiểu, và mặc định với nhau giờ làm lại từ đầu, sẽ phát triển từ tình bạn, còn có thể thành tình yêu hay không cũng cần có 1 chút may mắn nữa
    Mình hỏi là giờ a có sợ gặp e k, có dám gặp k? a ấy bảo là muốn gặp quá đi chứ, thế nên đang bảo nhau là " m2/9 là ngày của những người có 2 mình,mà bọn mình đều chỉ có 1mình, làm bạn cũng có thể đi chơi với nhau nhỉ " hie hie, chắc mai sẽ đi uống nước, nếu thấy ok thì giả vờ là ng yêu rồi đi xem film
    mọi khi là mình gọi dậy đi làm, giờ chắc đang chán đời nên dậy sớm, sáng nào 6h hơn cũng ntin chào buổi sáng với mình
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn ơi, gặp mặt đi rồi hẵng tính tiếp Gặp mặt mới ra vấn đề chứ chỉ chát chít, ntin thì không " vạch trần" được tình cảm của mình thế nào đâu Chúc bạn vui và có 1 cái gì đó hay hay ho để kể tiếp cho tớ hóng sn 80 là cái tuổi bắt đầu của " hâm " rồi đấy . Đùa thôi, chứ tớ thấy anh này cũng thất thường lắm, tâm lý và tình cảm không ổn định gì cả. Gặp đi bạn để kiểm tra cho chắc
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kỳ hen, không sẵn sàng yêu, nhưng nghe tin bị bỏ thì chịu gặp nhau để xem liệu có yêu đc hay không liền.
    Vế đầu (chưa sẵn sàng yêu) thì có vẻ chín chắn lắm, vế sau (cuống lên đòi anh kia bỏ cô kia để quay sang quen mình) thì lại ấu trĩ quá.
    Đổi lại nhe: Bạn chưa sẵn sàng yêu khi ng ta quan tâm bạn, nhưng bạn sẵn sàng xem xét...yêu khi ng ta chuyển sự quan tâm sang cho em khác.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi bạn gì ơi, hài quá.
    Anh ta gặp cô kia rồi. Anh ta có cảm xúc với cô kia. Anh ta thừa nhận điều đó. Bạn thì cho rằng ''anh ta chỉ say nắng'', ''anh ấy không phát hiện ra là anh ấy chỉ say nắng thôi.''
    Anh ta chưa gặp bạn. Cảm xúc với bạn bị cảm xúc với cô kia lấn át. Thế mà bạn cho rằng anh ta yêu bạn.
    Ôi hài quá. Cái cô kia cổ không nói anh kia bị say nắng bạn thì thôi, chứ bạn sao lại nói năng, suy nghĩ, ''phân tích'' hài hước thế hở bạn?
    Bạn ạ, tức là ng thân anh ấy biết về CÔ KIA rồi mới bữa nay mới biết về BẠN?
    Tôi không biết ng khác thì thấy thế nào, khi tôi có nhiều tc với ai, và khi ai có nhiều tc với tôi, thì không thể giấu giếm đc ng ngoài. Nay bạn là 1 ng mà anh ta giấu đc, nghĩa là tình cảm với bạn chẳng nhiều nhặn gì đâu, bạn ạ.
    Bạn nghe câu này này: When you love, you can tell. When you fall in love, everyone can tell.
    Cảm xúc mãnh liệt thì khó giấu lắm.
    Ngày xưa có 1 cô bé nọ hỏi thăm tôi là anh ex của cô ấy có bao giờ nhắc với tôi về cô ấy không, vì cô ấy muốn biết là anh ấy có nhắc về cô ấy với bạn bè thân của mình không. Tôi thì tuyệt nhiên chẳng biết gì về cô ấy. Nhưng qua lời cô ấy kể thì anh kia nhắc nhiều với cô ấy là rất thân thiết với tôi (tôi thì chả biết đến sự tồn tại của cô kia.) Rồi cô ấy than là khi họ yêu nhau thì anh kia chẳng nhiệt tình gì cả. Còn tôi thì lại thấy anh chàng kia khi có tình cảm với tôi thì vô cùng nhiệt tình, lúc nào cũng quấn quýt nhau. Tức là gì? Là anh kia cũng k có nhiều tc với cô kia, biểu hiện ra là nhạt nhẽo với cô ta (đến mức cô ta phiền lòng) và không nhắc về cô ta với ng chung quanh. Còn khi có tc với tôi thì hết sức nhiệt tình với tôi và ngay từ đầu đã đi kể lể lung tung với mọi ng là rất thân thiết với tôi.
    Tóm lại: Bạn thích thì cứ nhào vào, chẳng ai cấm, nhưng bạn đừng đẩy giá trị bản thân trong mắt anh ta lên quá mà lại kỳ vọng cao. Anh ta CÒN thích bạn là vì chưa gặp nhau, gặp rồi thì bạn được đưa lên bàn cân CÙNG cô kia, lúc đó bạn không có đc cái LỢI THẾ sáng lấp lánh của mối quan hệ online mờ ảo đâu mà phải đấu tay đôi với cô kia đó nhé.
    Chúc bạn tìm đc ng hợp với bạn và họ chọn bạn.
    Chào bạn.

Chia sẻ trang này