1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với trường hợp này ạ :(:(:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 31/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Họ là bạn bè với nhau từ trước,bạn của em họ. còn em và anh ấy mới đc 2 tháng. 2 tháng quan tâm, chia sẻ từng chút 1 trong cuộc sống có lẽ cũng sẽ hơn là 1 tuần cảm nắng chứ
    Mẹ anh ấy biết mặt em rồi. Dù chỉ là biết qua ảnh. trước khi có sự xúc động vì sự quan tâm của cô bé kia, anh ấy đã cho mẹ ah ấy xem ảnh.
    Và khi ấy anh ấy cũng ngỏ lời muốn mời em về nhà chơi.Nhưng em k đồng ý. Em bảo chưa phải lúc.
    Chuyện với cô bé này thì mới chỉ có e họ a ấy biết, còn ngoài ra chưa có thêm ai biết nữa cả
    em k đẩy, tất cả là do anh ấy nói. và qua cách thể hiện em cũng cảm thấy thế.
    em nghĩ chuyện này chẳng có gì phải đấu tay đôi cả. khi biết anh ấy có t/c với cô bé kia, em đã im lặng.
    - nếu anh ấy coi em là bạn bè bình thường, cư xử như 2 ng bạn, sẽ k có việc e lên đây nhờ tư vấn.
    - vì anh ấy thể hiện như em sẽ là ng yêu tương lai, nên e coi như mình bị lừa dối 1 lần. biết ng ta đã có ng khác, " coi như " là e rút lui đi. có tranh giành, giành giật gì đâu. ngay cả bây giờ, nếu cô bé đó có cố gắng níu kéo t/c thì cũng k liên quan tới e, nếu anh ấy lựa chọn cô bé đó, chúng em vẫn có thể làm bạn với nhau như bình thường. Giữ mối quan hệ đúng mức bạn bè. Còn nếu dứt khoát, và vẫn theo đuổi e, thì cứ kệ vậy thôi. Nếu t/c có thể nảy sinh 1 lần nữa, thì cũng là điều đáng mừng mà
    Và hiện tại, anh ấy lại đang theo đuổi em, nhưng k mạnh như trước, mà từ từ hơn.
    cảm ơn chị Anxiety
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ôi má ơi, anh ta kể lể chuyện anh ta có cảm tình với cô gái khác nghĩa là ĐỒNG THỜI anh ta thông báo là bạn hạ giá trị trong mắt anh ta, vậy mà bạn tính toán gì kinh thế? Mất niềm tin à? Anh ta có yêu cầu bạn yêu anh ta đâu mà bạn từ chối và viện cớ là mất niềm tin? Anh ta có yêu cầu bạn yêu anh ta đâu mà bạn bảo là chưa sẵn sàng?
    Ôi ôi...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chuyện với cô bé kia thì h em họ của anh ấy đã biết. bé đó nói là thấy thất vọng vì anh lại như vậy...và em họ anh ấy cũng đã biết tới sự tồn tại của em :( [/QUOTE]
    Bạn ạ, tức là ng thân anh ấy biết về CÔ KIA rồi mới bữa nay mới biết về BẠN?
    Tôi không biết ng khác thì thấy thế nào, khi tôi có nhiều tc với ai, và khi ai có nhiều tc với tôi, thì không thể giấu giếm đc ng ngoài. Nay bạn là 1 ng mà anh ta giấu đc, nghĩa là tình cảm với bạn chẳng nhiều nhặn gì đâu, bạn ạ.
    Bạn nghe câu này này: When you love, you can tell. When you fall in love, everyone can tell.
    Cảm xúc mãnh liệt thì khó giấu lắm.
    Ngày xưa có 1 cô bé nọ hỏi thăm tôi là anh ex của cô ấy có bao giờ nhắc với tôi về cô ấy không, vì cô ấy muốn biết là anh ấy có nhắc về cô ấy với bạn bè thân của mình không. Tôi thì tuyệt nhiên chẳng biết gì về cô ấy. Nhưng qua lời cô ấy kể thì anh kia nhắc nhiều với cô ấy là rất thân thiết với tôi (tôi thì chả biết đến sự tồn tại của cô kia.) Rồi cô ấy than là khi họ yêu nhau thì anh kia chẳng nhiệt tình gì cả. Còn tôi thì lại thấy anh chàng kia khi có tình cảm với tôi thì vô cùng nhiệt tình, lúc nào cũng quấn quýt nhau. Tức là gì? Là anh kia cũng k có nhiều tc với cô kia, biểu hiện ra là nhạt nhẽo với cô ta (đến mức cô ta phiền lòng) và không nhắc về cô ta với ng chung quanh. Còn khi có tc với tôi thì hết sức nhiệt tình với tôi và ngay từ đầu đã đi kể lể lung tung với mọi ng là rất thân thiết với tôi.
    Tóm lại: Bạn thích thì cứ nhào vào, chẳng ai cấm, nhưng bạn đừng đẩy giá trị bản thân trong mắt anh ta lên quá mà lại kỳ vọng cao. Anh ta CÒN thích bạn là vì chưa gặp nhau, gặp rồi thì bạn được đưa lên bàn cân CÙNG cô kia, lúc đó bạn không có đc cái LỢI THẾ sáng lấp lánh của mối quan hệ online mờ ảo đâu mà phải đấu tay đôi với cô kia đó nhé.
    Chúc bạn tìm đc ng hợp với bạn và họ chọn bạn.
    Chào bạn.
    [/QUOTE]
    Chị ơi, em đọc bài chị nhiều, và cảm nhận chung là hình như chị lạm dụng tính ngành học & nghề nghiệp hơi nhiều :) Chuyện tình cảm đôi khi ko rạch ròi và ko nên phân tích mổ xẻ từng chi tiết như chị đang làm đâu ạ :)
    @ chủ top: Em nghĩ đơn giản lắm chị ạ. Cóc ngồi đáy giếng ko thể biết được chính xác điều gì đang xảy ra trên mặt đất. Như có bạn đã nói, em nghĩ, muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì ( cả trong suy nghĩ lẫn hành động), thì việc thiết yếu đầu tiên của bọn chị là phải gặp nhau. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân em, sau những chuyện như thế, chị cũng ko nên chủ động trong việc này, nếu anh ấy thực sự thích chị, muốn tiến xa hơn với chị thì đó là việc anh ấy nên làm và nên chủ động chị ạ.
    Chúc chị vui ^^
  3. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em nhìu nhìu. chị cũng nghĩ thế. coi như bước đầu có duyên với nhau
    còn có là gì nữa hay không thì thời gian sẽ trả lời.

    để xem kế hoạch ngày mai thế nào đã nhé. chị lại ngại k dám gặp rùi, dù bi giờ coi nhau như bạn thui
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc loáng thoáng một lúc thấy việc mà bạn Tia cần làm nhất là khẩn trương gặp mặt cậu kia đi. Buồn cười là nhiều bạn cứ tư vấn rất chi là dài dòng và này nọ.
    Tia gặp mặt bạn xong nhớ lên đây tâm sự nhờ tư vấn tiếp nhớ.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 01/09/2009
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ đoán nà em này thể nào cũng nhận đc pm với nội dung đại loại dư sau
    ........ "Chuyện tôi sách vở hay không, e rằng chỉ tôi biết tôi sách vở hay thực tế thế nào, vì bạn chưa từng biết tôi đã hay chưa trải cái gì, phải không?
    Còn chuyện bạn nhận xét là tôi phân tích cũng-có-cái-đúng-cũng-có-cái-sai thì hài lắm, bạn ạ. Không chỉ tôi mà mọi ng trên trái đất này khi phân tích cũng cùng đúng cùng sai. Có chăng có có ng nhạt nên không ai chú ý bài, còn có ng bỏ công đậm nhạt bài nên nhiều ng chú ý, cho nên dù đồng ý hay phản đối cũng đã là chú ý hơn."............
    cơ mà mợ ko chắc, thời gian có làm con ng ta thay đổi ko nữa, em a.
    @chủ top : coi như làm lại từ đầu, nếu như bạn còn muốn tiến tới với anh ta, mọi thứ h đã trở lại thực tế , có khi tiếp xúc lâu hơn có khi lại thấy bt chứ chả còn tình cảm như h nữa ý chứ.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con ng mặt đối mặt còn chả ăn ai: cưa đổ lại bỏ, đang cưa còn dừng lại để thử thách, blah blah...nói j đến tình yêu onl hả bạn? đó chỉ là tình cảm ảo, yêu cũng ảo luôn
    Vì nó ảo nên chả đáng để bạn fải mất niềm tin vào cuộc sống, vào con ng đâu
    Mà anh bạn này, tớ tự nhiên nghĩ đến trường hợp : anh này jãn bạn một chút để chăm chút cho em kia, rồi có lúc thấy em kia k hợp thì lại chăm chút bạn. Quay lại với bạn rất hoành tráng với lý do : htrc anh bận nên k quan tâm đến em nhiều, cho anh xin lỗi , lúc đấy lại đc ca ngợi là anh quan tâm đến sự nghiệp, anh dũng cảm nhận lỗi
    Mà theo lời bạn kể thì cách quan tâm từng li từng tí của anh này với bạn cũng chỉ cùng lớp đến mức gọi điện buôn chuyện buổi đêm hàng tiếng ( mất toi cái sim rác ). Thưa với bạn là tất cả những cái quan tâm đó chả đáng j, tình cảm of ông í dành cho bạn cũng chỉ đáng để anh í mất vài chục k đt thôi .
    Tốt nhất là quên cái tình cảm ảo này đi và quan tâm hơn đến ng thực cuộc sống thực. Cuộc sống còn nhiều thứ thú vị hơn ngoài tình cảm trai gái, cứ trải nghiệm đi cho đỡ fí tuổi trẻ
  7. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    - gọi bằng 1 số di động duy nhất, là số thuê bao trả sau, số khá đẹp, và gọi bằng điện thoại cố định ở nhà + đôi khi là số cơ quan, chứ k fải sim rác, sim kmai~ ạ
    - mới cả cũng chẳng viện lí do anh bận học ,anh bận lo cho sự nghiệp...nchung em hiểu ý của mọi người, cái gì cũng cần thực tế, cứ gặp đã mới giải quyết đc mọi việc. em cũng ok như thế , có điều những gì mọi ng hiểu sai thì em giải thích lại thui ạh
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Dù có tốn bn tiền đt thì cũng chẳng chứng minh đc điều j, đúng ko
    Nói chung là tớ chỉ thấy bạn đang rất thik anh bạn này
    Giải thik lý lẽ với một ng đang yêu thì có lẽ là vô ích
    Tình cảm ảo là thứ tình cảm nặng về tinh thần, nên khiến ng ta mờ mắt chăng
  9. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    TTVN bị sao thế nhỉ, mãi tối mới mon men vào đc.
    em vừa đi gặp về rồi. cảm giác là cũng được. vì dù sao cũng nhìn ảnh rồi mà, nói chuyện cũng thấy vui. nchung em k biết cảm giác anh ấy thế nào, sau khi gặp đc 20p rồi a ấy hỏi em 1 số câu riêng tư về ng yêu cũ. hỏi là a ấy sắp đi chưa ? và k hiểu tại sao lại bỏ 1 ng xinh như em để đi yêu cô bé khác, chắc tính cách cô ta phải có gì đặc biệt, hoặc phải có điểm gì đó thú vị nhỉ ( nói xong thấy e k nói gì, xin lỗi rối rít )ah, anh gì trên kia bảo là em yêu rồi thì sai. em thực sự chỉ coi là bạn chắc chắn là thế. gặp về rồi thì cái ý nghĩ để a ấy từ bạn trở thành ng yêu của em chắc mất 1 tgian khá dài, k phải vì chê này chê nọ, nhưng cảm xúc, rung động rồi gì gì hiện nay k có. em nghĩ làm bạn với nhau cũng vui, thỉnh thoảng rủ nhau đi uống nước
    có gì em update tiếp nhé, thực sự e k định gặp đâu, n có 1 số việc xảy ra, nên e mới hẹn gặp, mà việc đấy h e chưa xác minh đc nó là đúng hay sai, mới tìm hiểu đc 80%. thành ra e chưa kể ra đc. e sẽ kể lúc nào e hiểu cặn kẽ nhé
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn _Tears_, bạn nên để ý lại tình cảm của bạn.
    Nếu bạn đủ quý ng kia DÙ là bạn bè thì 2 bạn đã gặp nhau rồi, vì dẫu gì 2 bạn còn ở cùng 1 tp, 1 nước, việc gặp nhau không khó như những ng xa nhau cả 1 cái (hay mấy cái) đại lục, rồi việc học việc làm không thuận lợi cho việc gặp nhau.
    Tình cảm là chuyện 2 chiều.
    Anh kia nhiều ít là việc của anh ấy. Nhiều là tốt, nhưng CHẮC CHẮN không phải vì anh kia yêu bạn nhiều mà bạn đâm đầu vào anh ta, mà bạn chỉ quen khi 2 ng HỢP nhau, phải không?
    Còn về phía bạn, dù đã gặp mặt, không có gì quá tiêu cực hay quá tích cực, bạn vẫn cho là ''chưa định gặp, vẫn chưa thấy cần gặp'', vậy thì ngay lập tức là bạn đã có ít tình cảm (tôi k nói tình yêu nhá) với anh kia, ít trong mqh BẠN BÈ chứ chưa nói chuyện nam-nữ.
    Thế cho nên là bạn nên ngẫm thật kỹ về mqh này, đừng để rơi vào tình huống là gặm anh kia chỉ vì sợ có ai khác gặm mất.
    Tôi có đọc thấy câu này, nay gửi bạn: Có những thứ mất đi mới hiểu là quý. Cũng có những thứ có trong tay mới hiểu là không quý.
    Tiếc nuối thì dễ hiểu rồi, nhưng có can đảm nhìn vào sự thật là cái mình có là tốt nhưng không hợp, không quý, thì mới khó. Vì chuyện tc là quan hệ đơn nhất, nếu vì bạn hám anh này quá, sợ anh này rơi vào tay cô khác nên chịu quen này nọ, mà mất cơ hội đến với ng khác, thì e là chính bạn cũng k bao giờ nhận ra đâu.
    Với bạn thế nào tôi k rõ, riêng với tôi thì ng yêu đầu tiên phải là ng bạn tâm giao.
    Vậy bạn cân nhắc lại tình cảm từ phía bạn nhé, đừng mờ mắt vì những thứ không phù hợp.
    Khi nào bạn gặp ng nào hợp, bạn nhận ra nhanh lắm, cái đó ng ta gọi là sức hút đấy. Dù ng kia có là bạn bè cũ lâu ngày gặp lại hay ng mới toanh, cái giây phút bạn nhận ra là bạn cực kỳ thích ng kia là RÕ RÀNG lắm. Vậy nên đừng lo lắng nếu chưa có đc cảm giác đó với ng khác.
    @ Bạn nào có nhu cầu nhận xét ''hôi'' về tôi trong khi tôi không mở topic xin tư vấn thì đáng lẽ cũng phải ý thức đc là sẽ bị nhận xét ngược chứ sao lại phiền lòng quá đáng thế? Nhất là khi biết nhận xét về tôi trước mà lại không biết cách đọc lời feedback? Hóa ra là nội dung đúng sai không quan trọng bằng vài lời ngọt ngào nhưng thâm hiểm. Ác cảm làm mờ mắt thì chỉ mình mình thiệt, người ngoài có thiệt được đâu. Lần sau, theo như lời tôi ĐÃ dặn trong PM, bạn có thể PM để nhận định về tôi thay vì nhận định trên forum khi không cần thiết. Đừng mắc thói xấu thích public cho-nó-hoành-tráng. Con ng hơn thua nhau ở tính cách, suy nghĩ, chứ k phải vài ba lời nói ở chốn đông người. Tôi thiệt bạn vài lời public (để PM như lần trc) thì tôi cũng k xấu mặt đi đc. Bạn hơn tôi vài lời ở public thì cũng k tốt đẹp lên đc. Tôi có thói ghét ng lạc đề, nhất là lạc đề vì tôi thì tôi NHỤC lắm nên cứ phải tìm cách để ngăn chặn lần nhục kế tiếp, lần sau mời bạn PM cho tôi. Bạn mà là ng tốt, nhận xét của bạn mà chính xác, thì không vì nó xuất hiện ở PM mà nó mất đi giá trị đâu bạn. Dùng PM nhé. Đừng lạc đề kỳ cục vì vấn đề cá nhân ở topic ng khác.
    Xin lỗi chủ topic, nhưng tôi dùng PM rồi mà không có hiệu quả nên phải đổi cách public xem có thể thay đổi gì không nữa, chứ bthường thì ngay từ đầu tôi không nhắn gửi ở topic ng khác đâu. Tôi không muốn có ng cứ sang topic ng khác lạc đề vì tôi nên mới phải làm thế này.

Chia sẻ trang này