1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với trường hợp này ạ :(:(:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 31/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cô này có vẻ đang tự đề cao giá trị bản thân quá.Nào là xinh gái , nào là tâm lý , nào là được 1 thằng cung phụng như công chúa , nếu có nhỡ mồm thì cũng phải xin lỗi rối rít.....Có lẽ em nên đọc 1 số bài của các bác trên này , đôi khi thằng đàn ông nó chiều chuộng quan tâm đến em , đưa em lên tận mây xanh , ví em như 1 vị thánh nhưng cuối cùng phải hiểu mục đích của nó là cái gì.Quan trọng hơn là sau khi đạt được mục đích rồi thì nó sẽ như thế nào.Tóm lại chả có gì để mà tư vấn.Vẫn còn đang trong giai đoạn thăm dò , mặc dù cô em cũng đang cảm thấy ấn tượng với anh chàng đó đấy chứ.
  2. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    k phủ nhận có cảm tình lúc ban đầu, khi chưa có sự xuất hiện của bé kia.
    k tự đề cao bản thân gì hết, là những gì đc nghe và nói lại, bởi vì anh ấy nghĩ em " vật vã " vì ty cũ lắm, nên thấy e k nói gì tưởng là làm em buồn. sự thật mà, ai nói phét để làm gì nhỉ.
    trong mắt anh ấy có thể em ok, xinh chẳng hạn, n trong mắt ng khác, e có thể k bằng 1 cô hết sức bình thường.
    mới cả không phải gà gô mà k hiểu đàn ông khi tán gái là như thế nào.
    bây giờ cảm tình rồi những rung động như trước k còn nữa, n k phủ nhận là k quan tâm. nói chung em cũng chả biết chuyện này đi đến đâu.
    CHị An nói có cái đúng cũng có cái chưa hợp lý, n mà thôi kệ, cứ để tgian để tìm hiểu 1 số chuyện ngoài luồng đã, rắc rối hơn e nghĩ chút xíu, chưa update đc vì k bít độ chính xác bnhieu % nên mới tò mò như tổ ong vò vẽ thế này
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Như mọi lần, rio2021 nói nhiều ý tương tự ý tôi. Tôi cũng thấy sự vụ này chẳng có gì lớn. Nhiều anh tôi quen trên mạng còn chăm chút cho tôi nhiều hơn thế, gửi cả sách cho nữa (nếu chuẩn đang so đo là tiền bạc nhé bạn), thời gian dành cho tôi cũng rất nhiều.
    Được cái là tôi hiểu rõ là mình thích/hợp ai nên không bị mờ mắt vì mấy trò cưa cẩm đó.
    Nói ra không phải để khoe, mà chỉ để nhắc bạn là nam mà dành nhiều tgian cho nữ quen trên mạng thì nhiều lắm bạn ạ, nhưng từ đó đến chuyện HỢP nhau là cả 1 vấn đề to.
    Cuộc gọi quốc tế vài tiếng mà cũng chỉ là bạn bè thì bạn đừng đặt nặng chuyện sim số đẹp.
    Mà cá nhân tôi đi chơi với 1 anh, khuya về còn phone tán tỉnh anh khác mấy tiếng đc thì tôi cũng không tin gì vụ thẩm định tình cảm qua phone đâu bạn. Nằm trên giường với vợ mà còn phone tán tỉnh tôi đc thì chuyện phone như bạn kể không có gì to tát cả.
    Tôi nói ra là để bạn hiểu là cuộc sống này có rất nhiều thứ, vẫn mong là gặp thứ tốt, nhưng đừng nghĩ ngay cái gì nó cũng tốt. Tôi trải nhiều nên gặp nhiều loại đàn ông rồi bạn à, họ đã muốn qua mặt mình thì thể nào chả qua mặt được.
    Bạn cứ cẩn thận, và tôi xác nhận là những lần tôi quen 2-3 anh (vài ba lần như thế) thì anh nào cũng tưởng là tôi chỉ có mình anh ấy cả.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi kể ''câu chuyện cảnh giác'' này nhé, bạn chủ topic nghe để chuẩn bị tinh thần trc.
    Anh kia mà tốt thì ổn quá rồi, còn nếu không thì ít nhất bạn cũng đừng nên khờ dại.
    Tôi có 1 cô bạn A. Cô này quen 1 anh B ở Mỹ. Anh này thường xuyên gọi về cho cô này tuần 3-4 tối, mỗi lần 45-90 phút. Ngoài ra còn mail miếc chat chit. Ngày anh kia về, cô A đi đón thì gặp em C. Em C nói là tuần nào anh ấy cũng gọi cho em. Em C sốc lắm. Bạn tôi thì cũng quen nhiều ng nên thích thì có thích nhưng cũng k đến độ sốc như cô kia. Cô kia còn kèo nèo, Anh ấy yêu em lắm, hay chị nhường anh ấy cho em nhé. Bạn tôi nói là nhìn vào ngây thơ thấy tội. Còn anh kia thì hơi hơi ngỡ ngàng vì 2 cô cùng đi đón mình ở phi trường nhưng cũng không giải thích gì. Lần ở lại VN đó thì bạn tôi cũng đi chơi nhiều lần với anh kia. Chuyện k tới đâu.
    Bạn tôi thì trc giờ đều quen nhiều ng, Tây có Việt có, không câu nệ gì, nên vụ kia không có gì lớn. Bạn tôi chỉ kể lại là nhấn mạnh là anh kia câu cũng tài, làm các em gái tưởng là anh chàng chỉ dành tgian cho mình mình.
    Bạn ạ, thời buổi này con ng ta có thể sống đến mấy múi giờ khác nhau. Bỏ phone bạn xuống mà còn phone cô khác đc nữa chứ còn gì là khó.
    Tóm lại là bạn cẩn thận.
    Ngủ với nhau rồi mà còn k kiểm soát đc nhau chứ mấy trò phone ấy thì chưa có ý nghĩa gì mấy đâu.
    Cẩn thận, cẩn thận.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chạ có gì tư véo cả.
    Muốn biết nó khoái mình chưa thì cứ từ từ khoai sẽ nhừ, gì mà cà cuống lên thế hả em gái?
    Còn ku 80 kia, ba xập rồi mà trình quá kém. Đang tính đong em này mà lại ngố tàu thú nhận ...anh vưỡn đang có ca 2 đây. Thật thà trong trường hợp này, các cụ gọi là hấp gái, chả cái dại nào giống cái dại...này!
    À, ku ấy hở tí là " rối rít xin lỗi" em, chắc hôm gặp nhau chưa dám cưỡng hôn em đâu nhỉ. Giận nó ghê, em nhở!
  6. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đêm qua em đau hết cả đầu, 2h sáng còn chưa ngủ đc chỉ vì nghĩ linh tinh.
    Chiều ngày hôm qua, em đọc đc trên FB của bé đó nói là tối nay họ sẽ gặp nhau nói chuyện, rồi bé ý k biết bé ý sẽ cư xử kiểu gì, trách móc, oán hận hay là tỏ ra cao thương...bla bla...
    bé í viết dài lắm, đọc thấy bé í rất đau khổ và buồn bã vô cùng, chuyện t/c với a í là có thật, chứ k fải là a í bịa ra để lấy le làm gì.
    sau đấy em thấy anh ấy ol, đoạn hội thoại như sau:
    E: tối nay anh có rảnh không ?
    A: 7h30 hôm nay anh đi có việc rồi, sao thế ạ
    E: tiếc thế, em đang định tối nay gặp anh
    A: thế ạ. thế để anh xem lại nhé
    E: k cần đâu, anh cứ đi việc của anh đi, chắc cũng quan trọng
    A: sao lại k cần. anh cần và muốn gặp em mà, để anh gọi cho chị phát
    E: thôi, có việc thì cứ đi đi
    A: nhưng mà...lỡ hnay k gặp em, thì biết đến bao giờ em mới cho anh cơ hội đc gặp ạ
    E: hic, a có hẹn với chị a ah`, thế thì càng k bỏ đc
    A: hẹn đi nhậu với 2 vợ chồng đó...
    E: thế thì cứ đi đi ah
    A: mãi người ta mới cho gặp mà lại vướng, em mà ko cho anh cái hẹn khác thì anh huỷ hẹn này, lại phải đứng giữa đôi dòng rồi
    E: việc j quan trọng hơn thì làm
    A: qtrong hơn là gặp em, nhưng lỡ hẹn trước rồi ạ
    gặp 2 anh chị kia thì lúc nào chả ok, gặp em mới khó
    ...
    cuối cùg thì a í đẩy cái hẹn đấy lên, rồi 8h gặp em. sau đấy 1 lúc em cũng thấy cô bé đó out khỏi FB.
    ---
    sau khi gặp nhau về a í có ntin cảm ơn vì e đã cho a ấy gặp, gặp rồi thì cảm thấy rất vui và nhẹ nhàng..tới đêm chat với nhau, có nói là đang đọc mail bé kia ( thực ra là cái note bé í gửi a í trên FB ) e mới trêu là " cho e đọc với " thì bẩu sẽ tới lúc a cho e đọc, bây giờ chỉ sợ e đọc lại buồn...về sau copy cho e 1 vài đoạn trích, nhưng cắt những đoạn quan trọng, ví dụ như cái hẹn tối nay...
    đọc note thì e cảm thấy chuyện t/c của 2 ng tuy k kéo dài, nhưng cũng k đơn giản chỉ là a í ốm bé í quan tâm, a í liêu xiêu, mà nó cũng trải qua khá nhiều thăng trầm, trong note bé í có nhắc là " sẽ vẫn mặc cái áo yêu đưa, vẫn đeo cái khẩu trang yêu tặng, rồi yêu nhớ nhỏ thuốc nhỏ mắt mỗi khi đi đâu xa nhé... "
    rồi mẹ sắp xuống, hi vọng a sẽ gặp mẹ 1 lần, vui vẻ thoải mái thôi, k có í gì cả...( có vẻ như cô bé này và mẹ bé ý cũng theo đạo Phật - anh í cũng thế mà )
    e có nhiều điều muốn hỏi, n nếu hỏi sẽ lộ ra việc e biết những gì đang xảy ra, mà quan trọng hơn là e muốn a ấy thành thật kể mọi việc, giờ đang đau đầu lắm, muốn tránh mặt 1 thời gian
    liệu em có nên stop mọi liên lạc với a í k nhỉ
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu này sến.
    Đã đau đầu, lại muốn tránh mặt, thì sao còn đi hỏi người dưng xem có nên ngừng liên lạc hay không?
    Bạn không có thói quen làm theo những gì bạn muốn sao? Lòng đã không muốn, sao lại còn phải cố gặp làm gì cho nhức đầu?
    Ủa?
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Off topic phát: bà j chữ đỏ viết k tôn trọng độc giả j cả, đây là forum chứ có phải là lớp học đâu, mà chắc j bà đã là giáo sư
    giáo sư và Thị Nở đều đc 0 điểm
    xin lỗi nhưng e thấy bà cô này nhiều khi phản cảm quá
  9. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    Đấy là bài của anh ấy đấy , đang đến giai đoạn Chăm bón
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1199483.ttvn
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tớ k hiểu là nếu cảm xúc và mục đích của bạn với ông anh này chỉ là làm bạn đi uống nc chơi chơi, ko có rung động j cả, chưa xác định yêu đương thì bạn băn khoăn về ba cái chuyện: anh í thik cô A, yêu cô B, quan tâm cô C để làm j cho mệt óc
    Nhưng tớ hiểu là những điều tớ nói với bạn về con ng này là những điều bạn ko muốn nghe
    Tớ ko bít bạn bn tuổi nhưng cái thời mà tính cách con ng ta hay có chiều hướng : trầm trọng hoá sự việc và thần tượng hoá một con ng thì ai cũng đã từng trải qua nên tớ hiểu cảm xúc của bạn khi bạn luôn cố gắng để bảo vệ hình ảnh of ông anh kia. Nếu bạn đã mặc định là ng ta là ng tốt và ng ta tử tế với bạn thì ko ai có thể lay động đc
    Tớ thik và cảm thấy có hứng thú thì mới post bài chứ bạn nghe or ko nghe cũng chẳng ảnh hưởng j đến tớ, dù j thì cũng chỉ là ảo thôi mà
    Tớ vẫn bảo lưu ý kiến: bạn cực kỳ thik ông anh kia, điều đó rõ ràng trong tất cả các post of bạn.
    Tớ k tư vấn nữa, vì tớ nghĩ những điều tớ nói ra là những điều bạn ko muốn nghe
    À còn điều cuối, nếu nghĩ đây là lúc thik hợp để trải nghiệm với đàn ông lớn tuổi + quen bít online thì hãy cứ tiến lên, nếu thành công thì xin chúc mừng trc , còn nếu k đến đâu thì cũng coi như một lần vấp cho sau này bớt dại.

Chia sẻ trang này