1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với trường hợp này ạ :(:(:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 31/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko tin vào những j` là ảo, thế nên t/y ảo thì càng ko
  2. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ku này ngoan vãi đạn, chát với gái mà lễ phép hơn cả chát với mẹ
  3. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    giờ em cũng chẳng biết mình thế nào nữa
    hôm qua em nói thẳng những gì em nghĩ, em thắc mắc rồi
    nào là em đọc note cô bé đó viết trước khi a copy cho e ( a ấy k hỏi vì sao e biết ) nchung e cảm thấy mọi việc với vấy a ấy cứ thế nào í, k bao giờ cáu giận, hoặc tỏ ra bực dọc, cũng có thể do kìm nén quá tốt. a ấy kể hết những chuyện ví dụ như quen thế nào, rồi 1 tuần bị cảm nắng đó thì diễn ra như tnào. Cái này là e cảm nhận đc nhé : đấy là 1 người có vẻ hơi cam phận,sợ sự thay đổi, sợ phải đấu tranh, sợ phải thể hiện bản thân, sợ phải làm 1 cái gì đó mới mẻ...
    chắc bạn Rio và chị An nói đúng, e đang quan tâm tới a ấy mà k chịu thừa nhận, bởi vì những gì xảy ra xung quanh a ấy khiến e phải bận tâm và bị xao lãng. Đấy là điều e k muốn, e k muốn mình đang ở vị trí chủ động lại thành bị động và phải chạy theo ng ta. E cũng k mong muốn mình sẽ yêu a ấy, nên bây giờ đang muốn làm thế nào để gạt bỏ mọi mối bận tâm mang tên ng đó.
    Thực lòng sau những chuyện như thế, bây giờ em k còn nghi ngờ và nghĩ về niềm tin nữa. E chỉ muốn coi nhau là bạn, đối với nhau như bạn và k phải nghĩ j thôi. K biết cứ tình hình này sẽ đi đến đâu nữa. Đang cố tỏ ra bình thườg mà hình như vẫn chưa đc
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ngoan quá hoá đần đấy . đã tính câu mấy cá mà tô tô hết ra với bạn chủ top.
    @chủ top : thoai đừng nghĩ ngợi gì nữa,những điều cần làm thì bạn đã làm, h cứ để mọi thứ bt, đi chơi đâu đi, sẽ thấy mọi thứ ok lên thôi.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mấy trang liền dài quá chưa kịp đọc, cũng không muốn tư vấn gì. Chỉ thấy cả bạn chủ topic lẫn anh 80 kia dễ có cảm xúc quá. Chẳng tình cảm nào là tình yêu cả, mất công nghĩ ngợi làm gì.
  6. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hnay em phát hiện ra là anh ấy đã remove FB 2 cô bé em kia đồng thời thủ tiêu cái Fb đấy rồi
    h chỉ còn lại cái Fb chính thôi, cái này có em và k có 2 cô bé kia
    2 hôm nay e thấy a ấy có vẻ khác, bảo là đang suy nghĩ 1 số chuyện,sẽ rõ ràng sớm thôi, em hãy yên tâm là như thế.
    mà đàn ông sinh vào cuối t10, là những ng khi cần phải nghĩ về việc gì thường tự giải quyết 1 mình, chứ k bao giờ chia sẻ nó với ng khác, đâm ra...mặc kệ anh ấy, thíh nghĩ tới bao giờ thì nghĩ
    nchung là qđịnh chấm dứt thôi ng ta ntin thì trả lời, gọi thì nghe, k thì...k chủ động liên lạc, ng ta im lặng luôn thì coi như là mình chưa từng quen
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác gà này sinh năm 80 mà trình kém quá.
    Anh cũng đã từng yêu kiểu như em. Cũng quen nhau qua mạng, rồi cho nhau hình, chat chit nhắn tin.
    Khi gái ốm đau cũng tỏ ra quan tâm hỏi han này nọ, thậm chí nhờ người mang hoa quả đến tận nhà. Cứ thả mồi bắt bóng 1 thời gian, gái không chịu nổi, đòi gặp mặt. Anh cũng ậm ừ, hứa hẹn cho qua nhưng lúc nào cũng viện lý do để không gặp.
    Đến tận ngày sinh nhật của gái, thấy nó năn nỉ quá, cũng nhận lời gặp. Nhưng gần đến giờ lại nhắn tin báo bận. Gái khóc bù lu bù loa, thề từ nay coi như chưa bao giờ quen biết. Hai ngày sau anh lại gọi điện, nhắn tin xin lỗi nỉ non, rằng thì hôm ấy xe hư, động đất, sóng thần, châu chấu tè le anh không đến được. Gái xiêu lòng, anh lại tỏ ra quan tâm như trước.
    Đến khi thời cơ chín mùi, gái muốn gặp, anh nhận lời. Chỉ sau 4 lần đi chơi anh đã cho gái lên dĩa. Mà gái vẫn còn nguyên đai nguyên kiện chứ chẳng phải hàng si. Đang đêm mặn nồng, có vài thằng nhắn tin cho gái. Lại có cả đứa nhắn là anh không muốn em đi chơi với bạn trai mà về khuya vậy đâu. Thảm. Tiếc là sau đêm đấy bao hứng thú theo mưa về gió. Ngựa phi về hướng trời xa, mây mờ che lối.
    Đấy là anh kể chuyện của anh. Chứ chuyện em chắc kết thúc theo cách khác.

  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    HỊ HỊ, hình như cứ đọc 9 bài của chú Vịt thì đến 10 bài có câu này. Buồn cười phết.
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Anh giai kia lại dễ dàng để lộ thiên cơ cho địch quá
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác Quẩy cũng chăm đọc bài em quá nhẩy. Dạo này tình hình gái gú thất bát, mất mùa. Chán chẳng buồn nghĩ nên em dùng lại lời cũ. Dưng em cũng chỉ xào nấu lần thứ 3 là cùng chứ làm gì đến 8, 9 bài.

Chia sẻ trang này