1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì với trường hợp này đây mọi người..:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Djoker, 29/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Djoker

    Djoker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình mong được sự góp ý của các bạn :)

    Chuyện của mình thế này, mình và bạn gái hiện tại bây giờ đã yêu nhau được 7 tháng. Mình quen gái qua người yêu cũ của gái cách đây 3 năm khi mình và ny cũ của gái có làm cùng nhau 1 tgian. Bẫng đi 2 năm không gặp thì 1 năm trở lại đây mình và gái có gặp lại nhau, tiến tới với nhau. Lúc ấy gái và ny cũ đã chia tay 1 tgian 6 tháng sau gần 3 năm yêu nhau. Những lúc gái buồn gái khóc hay những lúc thằng ny cũ nhắn tn trách móc, mình là người ở cạnh gái, chia sẻ với gái.. Và thế bọn mình yêu nhau từ lúc nào không biết.
    :)

    Câu chuyện cũng không có gì để nói..vấn đề là ở thằng người yêu cũ của gái.. Hồi đầu yêu nhau bọn mình không cho ai biết nên thằng đấy ko biết vẫn nt gọi điện cho gái đòi quay lại, không được thì quay ra nói những lời khó nghe. Sau dần nó nghi ngờ và bắt đầu nói xấu mình. Nói xấu mình là 1 nhẽ nhưng điều đáng nói ở đây là nó đi nói xấu về gái nhà mình với mọi người. Vì trước khi gái nhà mình và thằng này yêu nhau gần nhà. nên ai cũng biết. những lúc giận nhau mà cả làng cả khu biết 2 đứa giận nhau. Nhiều khi mình cũng khồng hiểu thằng này là con trai kiểu gì. Như kiểu không ăn được thì đạp đổ, con chó bị dồn vào đường cùng quay ra cắn lung tung...


    Mấu chốt là thời gian gần đây bọn mình công khai quan hệ..Mọi chuyện càng trở nên xấu bắt đầu từ đây. Đầu tiên là trên facebook. bạn bè thằng ấy vào sâu xé việc của bọn mình. nói những lời rất khó nghe. mình phải nói thật là thực sự khó nghe. Bạn bè nó còn lập hẳn 1 trang face để cùng nhau nói xấu, nói những lời mà mình cũng không thể hiểu nổi tại sao cả hội rất nhiều người cả trai lẫn gái lại làm như thế. mục đích thực sự ở đây là gì.. chỉ là để vùi dập 1 người con gái..khi người đó đã dũng cảm chia tay. Hay đối với những con người ấy..con gái nói lời chia tay trước sẽ là phản bội sẽ là con "đĩ" yêu hết người này đến người khác.( Mình sử dụng từ này để thể hiện những gì mà lũ người kia nói về gái nhà mình). Trang face ấy add những bạn bè của gái để cốt để cho mọi người hay bạn bè gái sẽ nghĩ rằng gái là người như thế. Đối với mình gái là 1 cô gái ngoan, còn có học hành hơn nhiều người, khồng ăn chơi, chỉ hơi chút đanh đá, không đẹp nhưng mà xinh xắn và yêu mình. Mình biết điều đó. Gia đình mình với gia đình thằng ng yêu cũ của gái có chút quan hệ. nên chị gái nó đã nói xấu gái với bme mình. Mình rất bực. không hiểu những con người này nghĩ gì khi làm vậy. Hèn hạ đến vậy sao. Rất may khi gặp gái. bố mẹ mình đã không nghĩ như vậy. Nhưng thực sự những con người ấy đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của người khác. Mình đã hẹn gặp thằng đó, và nói chuyện, đã nói chuyện tử tế yêu cầu ko làm ảnh hưởng tới mình và gái. Nhưng mọi chuyện càng tồi tệ hơn.


    Nhưng dạo này khi nghe nhiều những lời như thế, dù trước kia mình không quan tâm hay ko để ý thì giờ trong lòng mình lại trỗi lên những ý nghĩ nghi vấn, lăn tăn. Mình và gái đều muốn tiến tới hôn nhân sau này. Nhưng nếu sự việc cứ diễn ra thế này thì thực sự bảo mình ko suy nghĩ ko để ý cũng khó


    Mình rất mong mọi người cho mình ý kiến..làm gì vào lúc này để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. làm gì với những con người kia, những con người mà những lời họ nói ra thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới người khác.
    :(
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có làm gì lúc này cũng là vô ích, ai xấu ai tốt rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.
    Dò sông dò biển dễ dò/ Đố ai lấy thước mà đo lòng người .
    Chúng nó chọc và khiêu khích, bạn càng quan tâm tới những gì chúng nói rồi làm chuyện này chuyện nọ để giải thích hay thanh minh sẽ chỉ càng khiến chúng thích thú mà tiếp tục chọc phá thôi .
    Nghỉ chơi face, k comment gì cả.
    Những loại thiếu hiểu biết chơi với nhau đó cũng là lẽ đương nhiên, k chấp làm gì, còn bạn bè bạn và gái cũng adua theo chúng thì cho nghỉ đi, loại bạn đó k nên kết giao tí nào, chỉ giỏi đâm nhau sau lưng, nếu hiểu biết thì họ đã nhận ra thằng ku kia là ng như thế nào từ lâu rồi, k phải kiểu adua như trên .Bạn thì chúng ta k thiếu, quan trọng là gia đình 2 họ, ng lớn họ hiểu và thông cảm nhiều hơn cho chúng ta.
    Tình yêu là của 2 ng, nên bảo vệ nó, dư luận nó là vậy, cứ bình thản rồi sẽ yên bình.
  3. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    xời ạ, chuyện này đơn giản thôi. Anh đang chiếm ưu thế là có gái bên cạnh. Thứ 1 là bơ chuyện thằng kia làm thì nó tự khác chán mà bỏ thôi. Dùng facebook chi nữa, sắp cưới vợ rồi còn gì, xóa cha facebook đi. Thứ 2 là phải xác định bản thân có yêu em thật lòng không. Nghe qua chắc thằng kia lại nói gấu của anh đã ăn nằm với nó chứ gì? Nếu sự thật là thế thì có chấp nhận được không ( cứ giả dụ thế đi ) . Nếu có chấp nhận được thì thằng kia có làm gì cũng chả xoắn. Nó không đánh mình không đốt nhà mình là được, nó nói thì nó tự nghe tự mất thời gian của nó. Thứ 3 là bác có ý trả thù thì cứ chụp ảnh hôn hít nhau rồi đưa lên face cho em, loan tin thằng kia là thằng không ra gì không ăn được thì đạp đổ. Cái loại này không nói chuyện hòa bình được đâu. Thâm nho hơn nữa là kiếm em ****, thuê nó giả gái ngoan rồi cưa thằng này kết quả cho thằng này dính bệnh. ( thôi lan lệch hết chủ đề ) Tại em thấy bác hiền quá, phải rắn nó mới sợ
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú mày được. hehe. anh vote cho vài phiếu.
    @ Gà top:khi nó khiêu khích chú mà chú phản ứng lại thì chả khác nào tự thú nhận là nó nói đúng. cách tốt nhất là ta cứ dửng dưng như không, khi ấy thằng kia sẽ điên lên, làm đủ các hành động điên rồ làm cho gái xem thường, cánh cửa cơ hội cho nó càng nhanh chóng khép lại.
    theo anh thì chú cứ khuyên gái. " thôi em cũng đừng trách anh ấy làm gì, có lẽ do anh ấy quá bồng bột nên mới làm những chuyện như vậy, anh không quan tâm mấy chuyện linh tinh ấy đâu, cho dù thế nào đi nữa thì không ai có thể chia rẽ chúng mình được đâu em ạ"
    nếu chú nói như vậy thì gái sẽ xem chú là thằng đàn ông cao thượng và tự nâng giá chú lên rất nhiều lần.
    như chú bờ nách nói cũng là một cách đẩy thằng kia vào tình huống gà qué. nhưng không nên làm vậy (hơi nặng tay). chỉ làm căng thằng hơn và rất bất lợi cho chú và gái
  5. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kệ mịa nó bác ợ ! Dừng chơi face , mà chủ yếu là ở mình có tin tưởng gái hay kô thôi !
  6. lieu_an_nhieu

    lieu_an_nhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    64.356
    Đã được thích:
    4.179
    hẹn nó nói chuyện tay đôi,bướng quá cho 1 phát vào mồm vỡ alo nó đi
  7. Djoker

    Djoker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều lắm. mình công nhận là cái lũ này nó giống nhau thật..đứa nào đứa đấy. mình thì chỉ lo phần người lớn còn ở mình thì mình tin gái. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện bạn nói thì mình không quan tâm lắm vì thời đại này khác trước nhiều..đúng thật là có chuyện như bạn nói. Cách trả thù của bạn thực sự hay nhưng lại khó thực hiện quá. Thực sự mình cũng đã nghĩ tới việc thuê người nện cho thằng này tàn tật nhưng lại có tí dính líu quen biết nên cũng suy nghĩ lắm :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi. e chưa làm gì thì giờ gái cũng đã rất coi thường thằng này..nó còn nói 1 câu đại khái như là tao đã tốn nhiều tiền với mày, đi chơi đều là người giả tiền hay đại khái thế mà giờ lại bỏ tao đi với thằng khác. E đến chịu. không hiểu lại có những cái thể loại này trên đời. thế mà cũng yêu được những gần 3 năm.^:)^^:)^^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cả 2 đứa bọn mình đã đều del face rồi..^^!. thanks bạn nhiều
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình đã hẹn gặp nói chuyện tay đôi nhưng thấy cũng không ích gì..nện nó mình cũng đã nghĩ tới nhưng ở trường hợp xấu nhất thui :)
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn bảo bạn và người yêu cũ của người yêu bạn có một thời gian làm cùng nhau, như vậy thì cả ba cũng ko còn trẻ lắm. Vậy mà bạn bè anh ta còn lập hẳn một trang page để nói xấu hội đồng một cô ng yêu cũ của bạn? Đứng ở vị trí người ngoài cuộc như mình thì mình thấy họ hơi hâm và buồn cười, nhưng ở vị trí người trong cuộc thì chắc cảm thấy rất khó chịu.

    Thực ra chả có cách nào làm họ ngưng cái hành động đó đi đâu, chỉ có cách là bạn mặc kệ đi thôi. Bạn thấy lời nói của ng khác ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn đc chỉ vì bạn coi trọng lời nói của họ. Chỉ cần bạn thoải mái và không để ý đến lời nói của họ, thì dù họ có làm gì đi chăng nữa cũng ko chạm tới bạn được. Chúc hai bạn luôn vui!
  9. Djoker

    Djoker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời động viên của bạn rất nhiều :)

Chia sẻ trang này