1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miki90, 07/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miki90

    miki90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thật sự là kinh bỉ và ghê tởm ????????????????? đến mức vậy sao.......
    Mìh vẫn kô thể tin đựoc tình cảm của 2 đứa trongbao nhiêu năm lại thành như vậy!!
  2. miki90

    miki90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật tôi cuối cùng rồi em cũng gọi điện chúc sn! vẫn giọng nói ấy rụt rè hỏi nhau dạo này thế nào! thi cử ra sao!
    Gìơ chỉ biết tôi còn yêu e nhiều
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    tuổi còn trẻ mà vật vã như mấy bác ngoài 30 40 thế nhỉ
    Yêu đương kinh hoàng (ch)vậy sao mà phản ứng dữ dội vậy nhỉ? :D
  4. disguise

    disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói giống mình thế nhỉ. Nói thế tức là muốn thế thật đấy ạ. Bạn nên tránh xa người ta thôi.
  5. thiensat13

    thiensat13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con này điên rồi, chú dây làm gì anh nói thật chú cứ sống tốt, sống khỏe, sống vì sự nghiệp hay đại loại cái j j đó thì mới có ngày nó nói chuyện với chú. Nghe hơi tàn nhẫn nhưng thực tế nó lại vậy
  6. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Kể đầu topic 1 chuyện, giờ là chuyện khác, tình cảm trước sau cũng khác
    Bộ tâm trí ko còn sáng tỏ hay sao mà viết gì rối tinh thế ai mà hỉu cho đc...
    Trong lúc sắp chia li quyến luyến, có điều chi thương tiếc thì cũng nên kể rõ ra chút nữa chứ
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Con này điên rồi, chú dây làm gì anh nói thật chú cứ sống tốt, sống khỏe, sống vì sự nghiệp hay đại loại cái j j đó thì mới có ngày nó nói chuyện với chú. Nghe hơi tàn nhẫn nhưng thực tế nó lại vậy
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Để gái nó giãy cho hẳn 17 ngày vẫn ngồi thơ thẩn.
    Giống anh ngày xưa lắm,ngu lắm.
    Thôi lời khuyên là đừng trách nó phũ mà hãy xem mình ngu ở chỗ nào rồi còn rút kinh nghiệm cho những lần sau.Chứ vụ này là eo'' có hy vọng gì rồi,để gái nó nói cho thế thì...
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Các AE trong Box nghiêm túc nhìn nhận và kiểm điểm bản thân.Đây là trường hợp bị Gái "phũ" mang tính kinh điển.Để phòng tránh những trường hợp tương tự xảy ra chỉ còn 1 cách: "Chén ngay khi có thể"
  10. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ông ẻm!
    Anh đang phân vân cái số 90 đằng sau đít cái nick của ông ẻm có nghĩa là gì :a. Ông ẻm sinh năm 1990; b. Là số tiền ông ẻm kiếm được trong 01 ngày (90 cò); c. Anh đang tính xem chiều có khi oánh con 90
    Ờ thế cái chỗ vàng vàng ý thấy hơi hay ho. Ông ẻm vạch áo lên xem lưng liếc có ghẻ không nào. Kể hết ra đi, cho vui, anh tư vấn nghiêm túc

Chia sẻ trang này