1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì, ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi safeguard, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. safeguard

    safeguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tôi cách xử sự thế nào lúc này nhé, thực sự tôi cũng không biết phải làm gì.

    Tôi hơn em 8 tuổi, năm nay em 24, Tôi và em quen nhau khi chuyện của em và người trước đó của em trục trặc, đó là một người không tốt và đã lợi dụng tình cảm của em, tôi đã cố lôi tâm trí em thoát khỏi người đó nhưng có lẽ em vẫn chưa dứt khoát được, tình yêu em dành cho tôi là thực sự và có những tháng ngày bên nhau hạnh phúc. Em là một người nhạy cảm, cần nhiều sự quan tâm, em có nhiều cảm xúc nhưng không nói với tôi mà chỉ để trong lòng, nên đôi khi phải tinh ý mới biết em đang thế nào. Em giận tôi nhiều về điều đó nhưng vẫn rất thương tôi.

    Mới cách nay mấy tuần em gặp 1 người, có thể nói là đọc được em rất nhiều, hiểu từng điều nhỏ nhặt nhất của em và nói chuyện khiến em dứt khoát với người trước đó một cách nhanh chóng, rồi em rơi vào trạng thái lơ lửng với hắn khi hắn nói tôi và em sẽ không hạnh phúc khi em và tôi đến với nhau, tự dưng em thay đổi cảm xúc với tôi từ đó, nói với tôi rằng em muốn yêu hắn và không có lo nghĩ gì nhiều về điều đó. Thời gian quen và yêu em hơn 1 năm nhưng dường như tôi chưa cho em nhiều những lúc như vậy, tôi về nhà em tôi được tất cả mọi người hoàn toàn chấp nhận và ủng hộ, nếu không có sự cố này thì cuối năm nay tôi và em đã có thể kết hôn.

    Tôi đã gặp hắn và thực sự hắn là 1 tay hơn tôi nhiều về mặt tâm lý, là một người với muôn nghìn mặt không thể đoán, hắn làm em lung lay trong phút chốc. Thực sự tôi đau khổ nhiều lúc này, hắn nói nên để em tự quyết trong khi tôi không được gần em còn hắn thì được em ưu ái lúc này, vậy làm sao tôi có thể kéo em trở về trong tình trạng này.

    Giúp tôi với!
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quay lại e***.

    Thực sự cũng không biết nói gì vì chính mình cũng đã từng là tay kia. [:P] Bắt đầu quen nhau từ 3 tháng trước đám hỏi, 2 tuần cưa và 2 tháng rưỡi quen nhau. Rốt cuộc là ông kia giờ như chủ thớt. Tư vấn thớt này hóa ra là nối giáo cho giặc, thế nên thôi, đặt cục gạch ngồi hóng.
  3. safeguard

    safeguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi bác à, em của tôi đã 24 rồi
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    1 em gái yếu đuối
    1 cao thủ tình trường ( tạm cho là thế )
    1 con gà công nghiệp
    Trách ai ?
    Trách bác thôi. Hơn 1 năm trời mà bác chẳng làm được gì mấy
    Ca này không sáng sủa lắm
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy có mùi cao thủ. ngồi hóng các cao thủ trong cốc xem thế nào. :)
  6. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    cái loại gái ẫm ờ thế này ko cần phải tiếc..rõ ràng nó đến với bác là cái lúc nó đang thẩt tình cần người an ủi chứ có yêu gì bác đâu mà bác phải tiếc...bây giờ thằng cao thủ kia tới ẫm nó đi mất...mà nó sẵn sàng bỏ bác (trong khi bác là người bên cạnh nó khi nó đang buồn nhất)...chứng tỏ nó chẳng thèm trân trọng những gì bác làm hết..
    p/s ko nên lấy cái loại gái yếu đuối,dễ xao lòng..trong tình cảm thì ẫm ờ ko rạch ròi..ko biết đâu là bạn đâu là yêu....thực sự bác vẫn muốn cưới cái loại này sao
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bác thử vắt tay lên trán suy nghĩ xem trong 1 năm đó bác đã làm được những gì, bác và em gái kia đã đi đến đâu, bác có phải là chỗ dựa vững chắc trong mắt gái ko(điều quan trọng là trong mắt gái nhé, còn sự thật thì e k quan tâm)? k có bác thì em gái kia sẽ thế nào?
    Còn anh kia rõ ràng là cao thủ ( ít nhất là hơn bác) , đã có thể nhanh chóng đẩy bật cả zai cũ lẫn bác ra khỏi đầu gái trong thời gian ngắn.
    Vậy điểm mạnh điểm yếu đã rất rõ ràng :
    1. Điểm mạnh của bác là gì? : Ít thôi, nhưng có lẽ là biết nhiều hơn về các thói quen của gái, có thể lợi dụng bạn bè, gia đình...
    2. Điểm yếu : Anh zai kia hấp dẫn hơn về nhiều mặt .
    -Bác quen gái đã lâu nên thiếu hẳn sự tươi mới, sự lãng mạn. Gái đã biết nhiều thói quen xấu của bác trong khi zai kia thì chưa.
    3. Cơ hội: Em xin nói thẳng là cơ hội của bác rất , rất ít. Nói 10% thì hơi quá chứ cao lắm cũng chỉ 30%.
    4. Thách thức: Nhiều lắm kể ra k hết.
    Vậy nói qua cho bác hiểu. Từ đó bác trả lời các câu hỏi ở trên và tự vạch ra chiến lược cho mình nhé. Nhớ bám vào mục tiêu cơ bản là : 1. Làm mới hình ảnh của bác, làm bác trẻ trung, hấp dẫn và bớt gà hơn.
    2. Đánh gục anh zai kia. Dễ nhất là bác tìm thấy điểm yếu to lớn của anh kia như đã có 1 vợ 2 con, đã từng cai nghiện 2,3 lần hay tiền án tiền sự gì khác....
    Ps. Nếu bác chưa thịt thì có khi thua rồi, em đồ rằng anh zai kia đã ... :-":-"
  8. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bác dùng cả phân tích swot vào cưa gái thì pờ dồ quá hjhj[r2)] nhưng tiễn phật tiễn tới tây thiên đi bác
  9. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ngửi mùi gì đó của chân lý thuộc về người nói. Gái bác 24 nghĩa là sn 87, bác hơn gái 8tuổi nghĩa là bác 32, bác sn 79... ca này em ngửi có mùi gì đó riêng tư.
    E nói thật, em ấy sẽ k quay lại nữa đâu, k phải vì hết tình cảm hay bất cứ lý do gì mà đúng hơn là chán cách đối xử của bác.
    Bác về vạch ra xem, trong 1 năm qua bác đã làm được gì cho em nó? nếu thấy k làm được gì mà chỉ toàn ích kỷ bản thân thì nên tha cho em nó. E hiểu rõ cái hoàn cảnh này. Swear!
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ có tên chính thức là "làm sao thủ cao với một cao thủ".

    Còn về phần chủ thớt, tớ nghĩ cậu nên kính cẩn 2 tay dâng con bé cho thằng kia, giữ mối quan hệ bạn bè hoặc nằm trong đội hình dự bị, đợi khi nào thằng cao thủ nó chán con bé rồi thì lúc đó ta lại mượn gió bẻ măng, thế t
    hôi.

Chia sẻ trang này