1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm j đây các bác ơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jun_jie_de_jun, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    nên làm j đây các bác ơi?

    tình hình là sau hai mươi mấy năm mải mê đi tìm một nửa, trải qua biết bao cạm bẫy, khó khăn thì e đã phát hiện ra một nửa của e. thực sự là e ko muốn lỡ mất cơ hội này nhưng ko như những lần trc vì e chỉ xác định là yêu cho biết thôi nên tâm lý hoàn toàn thoải mái còn lần này thì, hix e bị ám ảnh bởi cô ấy cứ rỗi là e lại nhớ cô bé ấy.
    lan man quá, e xin quay về chủ đề chính, mong các bác cho e lời khuyên. e năm nay là 23 cái xuân xanh nhưng mà cũng đi làm dc gần 2 năm rùi, có quen 1 e bé ở lớp tại chức tiếng anh, đầu tiên thì e ấy suốt ngày đi cùng 1 thằng cu khác nên e nghĩ đấy là một đôi nên cũng ko muốn nghĩ tới, khoảng mấy tháng sau học cùng thì mới phát hiện ra e ấy với thằng cu kia chỉ là bạn và có vẻ ko hợp nhau lắm thế là e mới tấn công. đầu tiên thì cũng chỉ là ngồi gần và giúp e học bài vì trình tiếng anh của e cũng ko tệ lắm, sau rồi e chuyển ra ngồi 1 mình 1 góc xa hẳn e ý thì phát hiện ra e ý tự ngồi gần e thậm chí có hôm e đi học muộn thì thấy e ý đã ngồi vào chỗ quen thuộc của 2 đứa mặc dù đó là góc lớp và ko có ai ngồi gần cả. anh e nói chuyện rất hợp nhau nhưng e vẫn lăn tăn vì e cảm thấy có những vấn đề ngăn cách .
    thứ nhất : e cao 1m82 nhưng rất may là ko gầy ko béo còn cô ấy có 1m5 người cũng nhỏ nhắn xinh xắn e chỉ sợ cô ấy ngại vì sự chênh lệch này còn e thì ko vấn đề j. về vấn đề này, khi mà 2 đứa đi thang bộ từ tầng 7 xuống thì e nó có nhìn gương và nói là " anh đi xa e ra ko có trông e thấp lắm" thì e có trả lời là " con người có xu hướng muốn bù đắp những j mà mình thiếu vì vậy anh thấy những người thấp thường hay lấy người cao để bù đắp cho phần thiếu của mình, biết đâu sau này e lấy anh con mình lại làm người mẫu thì sao?" nói xong thì e nó lại nói là " sau này e sẽ lấy chồng cao" ko hiểu nên nghĩ thế nào các bác nhỉ?
    thứ hai: e là con trai tỉnh lẻ còn cô ấy nhà ở Lĩnh nam e sợ gia đình cô ấy ko đồng ý mà vụ này là e xác định chứ ko phải chơi bời j nên rất khó nghĩ.
    thứ 3: nhà e chỉ có 1 mẹ 1 con hiện tai e đang phải vừa đi làm vừa đi học 1 trương cao đẳng và 1 trường tại chức nên ko có time cũng như money để đầu tư cho tình yêu.
    tạm thời là như thế đã các bác làm ơn tư vấn hộ e xem nên làm ntn. thanx các bác đã quan tâm
  2. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết tư vấn gì ! Chỉ chúc mừng bạn đã tìm được 1 nửa của chính mình ! Mình đang tìm mà chưa thấy nè !
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ơ thế chú này dê gái bẩm sinh à ? Mới có 23 tuổi đầu mà đã có quá trình hai mươi mấy năm đi mò gái .
    Này , ẻm đã bật xi nhan nhấp nháy rồi đấy . Chú cứ từ từ , chân thành mà tấn công nhé . Về khoản phụ huynh thì khỏi phải bận tâm vì bây giờ đã sang thế kỷ 21 , chẳng phụ huynh nào có thể cản được con gái đi với giai cả . Một khi gái nó đã máu thì đời nó còn chẳng tiếc nữa là phụ huynh . Chỉ sợ khi tán xong ẻm nó rồi , chú lại chê ẻm có chân ngắn . Như thế thì tội cho ẻm .
  4. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    e nào dám chê đâu, e ko quan tâm chuyện chân ngắn hay dài nhưng e sợ cô ấy nghĩ lung tung thui. tình hình là hôm trc bọn e có học về Halloween và e cũng thử ướm lời hỏi thì e ý trả lời là chưa đi chơi Halloween bao giờ và nói là rủ e đi nhưng vừa nói vừa cười. e cũng định rủ cô ấy đi chơi nhưng bận đi làm nên chắc là phải đi vào ban ngày thôi, bác nào biết biết di chơi ở đâu chỉ e với.
    e định theo "tình pháp" của các bác ở trên này, ko săn đón e ấy quá nhưng mà quả thực là e rất nhớ e ấy, chỉ muốn gọi điện cho e ý ngay bây giờ thôi theo các bác e nên làm thế nào ?
  5. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm mấy chục năm??? đến jờ mới thấy nửa kia của mình chắc là đứng số rồi...Con tym bạn nó mách bảo bạn làm jề thì bạn hãy làm như thế?...Nó bảo bạn gọi điện thì bạn hãy cứ gọi điện đi.....Chúc mừng nhé!
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ghê, lãng tử đi tìm 1 cuộc tình 2 chục năm...giờ tìm đc rồi thì cứ "tiến hành " theo con tim máchbảo thôi bạn ạ....mà bạn kể thế thì mức độ TC của 2 ngưòi thế nào...nói "yêu" chưa:) :D
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1. Vấn đề ngoại hình chẳng có liên quan gì ở đây cả. Suy nghĩ lẩm cẩm.
    2. Lĩnh Nam thì sao ? Lo phân biệt à. Nói thật với cậu chẳng có gì đáng kiêu đâu. Em ấy học trường nào ? không phải các trường danh tiếng ăn chơi như VĐ, TP, KL, CVA, TL, Ams... thì khỏi lo. Tại học các trường này cũng bị ảnh hưởng bởi lối sống khá nhiều.
    3. Dùng sự chân thành, lòng đam mê công việc và học tập để chinh phục thì những vấn đề khác chỉ là con muỗi
    Tớ chỉ nói thế thôi, mong cậu hiểu
  8. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bá cáo các bác là e mới 23 cái xuân xanh thôi ạ, viết thế cho nó giật gân. tình hình là e chỉ mới rủ e nó đi ăn 1 lần thui ạ và e nó lôi thêm 2 đứa bạn nữa, dc cái e cũng đã đọc qua bí kíp của các bác trên này là phải quan tâm đến cả 3 nhưng đối với e ấy thì đặc biệt hơn chút.. tuy nhiên e muốn hỏi các bác tình hình như thế đã chốt hạ dc chưa hay vẫn phải đợi thời cơ chín thêm tí nữa cho chắc ăn.
    P/S : bọn e mới học dc khoảng 5 tháng
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Chú Alone ơi, anh quen toàn "cựu" mấy cái trường chú nói đấy, thấy chúng nó bth, người cả thôi, nếu đú tí nhận ra ngay...may là ko có đứa nào. Còn nói thật bác chủ topic để con người ta học hết năm 12 đi đã. Nó thi có vấn đề gì sau này ông lo cho nó nhá. Thiên thời ko có, chờ có thiên thời đi :D
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    HeHê. Tín hiệu tốt. Tui đây cũng đã đi tìm một nữa của mình gần 30 năm mà chưa thấy
    trông thấy niềm vui của bác sao mà chạnh lòng xót xa cho mình quá. Cứ tiến tới đi bác. Em đã gợi ý đèn xanh sáng quắc như thế rồi thì từ từ mà tiến nhé. Yêu đi rồi bác sẽ có sức mạnh vượt qua tất cả ngăn cách.

Chia sẻ trang này