1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm j đây các bác ơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jun_jie_de_jun, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 thứ bác nêu ra đều chẳng fải lăn tăn nhiều đâu.
    Quan trọn là bác có Y hok và em í đối với bác ntn thôi.
    Mà theo bác nói thì em í bật đèn xanh rùi mà.Tới đi chứ ! cứ chơi đùa hoài em í lại tưởng là bạn bè.
    W u HP
  2. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thanx các bác đã động viên. e nghĩ là e Y e ý thật rùi vì chưa bao giờ e có cảm giác nhớ người khác nhiều như lúc này. vừa đi hỏi dc mấy điểm chơi Halloween roài, vụ này chắc phải liều thôi, các bác cầu nguyện cho e nhé. ah mà e đang lo nếu mời e ý đi Hallo mà e ấy từ chối thì tính sao ạ ?nhỡ e ấy buôn dưa bở thì sao ạ ?
  3. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thế là xong ngày Halloween. ko hiểu kiếp trc có làm j sai trái ko mà ông trời nỡ ác với mình thế. khó khăn lắm mới mở dc mồm ra mời e đi chơi thế mà.hix
  4. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Sao rồi hả bác, có khả quan ko ạ
  5. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi tình hình cũng chả có j mới nên ko vào hỏi ý kiến các bác dc.
    tình hình là hum qua e đi chơi với e nó lần 2 rùi các bác ạ. theo ý e thì là e ấy đang bật đèn xanh ầm ĩ roài nhưng mà e vẫn sợ ăn phải dưa bở, hy vọng các bác ở ngoài vòng chiến tỉnh táo hơn e.
    the first date: đi học e đến lớp trc nên ngồi vào chỗ trc, 1 lúc sau thì e cùng 1 bạn e nữa"em này e cũng quen" đến, e kia hồn nhiên như con điên ngồi vào giữa làm cho thằng cu thik e ý dc thể nhảy lên nc với e ý còn e kia thì cứ ngồi nc với e, e nói thực là uất lắm nhưng mà ko làm j dc thế là quyết định rút điện thoại ra nhăn tin cho e ý rủ tối đi học về đi ăn e nhắn lại là nhà xa về muộn ngại lắm, nhưng sau 1 hồi e chém gió thì e đồng ý đi
    đi ăn nem rán hàng bông đến tận 10h hơn hai đứa mới phóng xe như ma đuổi về, nhà e ý gần sông Nhuệ nên hum ấy vẫn ngập, nhưng e vẫn phi xe vào đưa về đến nhà. chia tay e cũng chỉ chúc ngủ ngon rùi quay đầu xe đi ra xa xa đợi e vào hẳn nhà mới về.
    the second date {tức ngày hum qua} trc khi đi học e đã nhắn tin trc là đi học về đi chơi, may mắn làm sao đến trường thì mất điện nghỉ học nên cả lớp rủ nhau đi chơi, e thì ko thik đi nên lưỡng lự và nói với e nó là "hay anh e mình đi chơi đi" e ý hơi băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thế là quyêt định quay về viện 103 gửi xe đi 1 xe cho tình cảm roài đi ăn. thằng cu kia cứ gọi điện giục đi vì hai đứa e đứng lại thế là e ý hỏi e nên trả lời thế nào, e bảo là cú nói phải về nhà có việc thế là e ấy nói y như thế . bọn e đi ăn lẩu vịt rùi đi ăn kem tràng tiền, trên đường đi nói chuyện vui vẻ lắm họa hoằn e ý còn đấm vào lưng e nữa. kết thúc cũng như ngày thứ nhất e cũng đưa về tận nhà nhưng ko nói j. nhưng hình như e phạm phải 1 sai lầm các bác ạ, bt thì e kiềm chế tốt lắm nhưng hum qua chả hiểu sao đi cùng e ý e lại đi xe 1 tay còn một tay để lên đầu gối {ko phải đùi nhá} e ý, mới đầu e ý ko nói j nhưng lâu lâu sau thì e ý cầm tay e và nhấc ra khỏi đầu gối e ý, e đang lo ko bít e ý có nghĩ là mình sàm sỡ nữa ko bít.
    bonus: bắt đầu từ hôm e ntin cưa cẩm e ý thì ngày nào bọn e cũng ntin đến hơn 1h sáng. e đi sapa hỏi e ý mua thik quà j thì e ý nói là tùy a thế là e bảo " lên đấy a sẽ call e và miêu tả xem có những j, e thik cái nào a sẽ mua tặng e". lên đấy e làm đúng như vậy và e ấy chọn 1 cái khăn. e đã mua và tặng ngày hôm qua rùi.
    xin lỗi các bác e viết hơi dài vì đang "phê" mà, tình hình là như thế, các bác xem liệu có phải dưa bở ko, nếu ko phải thì e đã chốt hạ dc chưa?
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Gần thành công rồi, tấn công mạnh vào
  7. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    thế này mà còn phải hỏi???.Lẽ nào chú lại phải chờ cáo nói rằng "- anh ơi! anh có y em ko?" nữa thì mới đc sao???
    Đừng có mà jả vờ nữa, chén đi thôi!!! (gà này quả là gà....chọi)
  8. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thì e chả nói là theo ý e thì là quyết dc rùi ah ?
    e muốn xin thêm ý kiến các bác để thêm quyết tâm thui. tính e nó thế, phải chắc chắn e mới làm, bjờ mà tỏ tình e nó lại từ chối thì chết nhục.
  9. tuananh_zip

    tuananh_zip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào tâm sự của chú này.. thấy cũng hay hay . anh cũng đã từng trải qua một chuyện cưa cẩm như chú. nhưng chỉ khác là anh quen cô bạn gái qua một người bạn thôi.
    Cả 3 vấn đề chú nói ở trên anh cũng từng có thời gian suy nghĩ như chú, và anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi mình là con trai tỉnh lẻ mà kại cưa cẩm một cô gái HN gốc, sợ rằng cô ấy có rào cản nào khi yêu mọt nguươì tỉnh lẻ, chưa có nhà cửa, và sau này lấy làm chồng có khó khăn về địa lý hay không, bố mẹ gia đình có phản đối không ..v.vv. vì khi yêu mình là người nghiêm túc chứ không phải chơi bời nên việc xác định hôn nhân và sẽ xảy ra. bao nhiêu thứ làm cho anh phải phân vân suy nghĩ và chắc là cô ấy cũng suy nghĩ như anh, có thể có ấy có cùng một người HN đến cưa cẩm cùng anh thì % dành cho a sẽ như thế nào có công bằng hay không hay dân HN có lợi thế hơn.. rồi tất cả những câu hỏi đó làm cho mình giảm đi sự nhiệt huyết .. mất tự tin... mất cơ hội...
    Và bây giờ sau khi đã ra trường được một thời gian khá dài anh mới nhận ra rằng trai tỉnh lẻ và trai HN thì có gì khác nhau, có khi có trai HN người theo không kịp trai tỉnh lẻ đấy chứ.. ngay như lớp anh trai HN có đầy đử vật chất hơn, cuộc sống tốt hơn, các điều kiện khác cũng tốt hơn nhưng thử hỏi sau khi ra trường nhìn lại các bạn ở HN làm sao theo kịp được các bạn ở tỉnh khác.. về công danh, công việc, thu nhập nên anh nghĩ rằng cũng do suy nghĩ của gái thôi, chứ mọi thứ sau này ntn thì phải phụ thuộc vào Trai nhà mình chứ. đâu có thể dựa cvào ai được .. bây giờ mình chưa có giì đâu có nghĩa là sau này ta không có... miễn là ta quyết tâm thôi..

  10. WindBreaker

    WindBreaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội khó đến, nhưng dễ qua. Đèn xanh đã bật, nếu không tiến tới đúng lúc nó lại chuyển thành đèn đỏ thì hết chuyện.

Chia sẻ trang này