1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm như thế nào với người đã nhắn tin từ chối mình, mà mình vẫn còn nặng lòng ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovemoneys, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nên làm như thế nào với người đã nhắn tin từ chối mình, mà mình vẫn còn nặng lòng ????????????

    Tình hình là thế này, cỡ khoảng tháng trước, mình có làm quen với 1 em gái quê(ngoan, xinh, học joi?)
    Mình ưng em ý lắm, nhưng 1 hôm, nó chơi cho mình 1 câu: ?oem đã có người yêu rồi, anh đừng cố chấp theo đuổi em nữa???đại loại vậy?
    Có lẽ là do cái sự hấp tấp, bộp chộp, non nớt?thiếu kinh nghiệm của mình, nên mình thất bại như vậy
    Mình biết rằng nó chưa có người yêu đâu, mặc dù chỉ cần nó gật đầu 1 fat là khối thằng theo
    Bản thân mình thì thực sự là vụng về??
    Đó là đứa con gái mà lần đâu tiên mình cảm thấy có sự khác lạ, sự rung động?
    Nó là SV năm thứ 2, mình là SV năm thứ 4 (sắp ra trường rồi)
    Vậy mà, chả nhẽ vì thế mà mình buông xuôi sao ?????????
    Các bạn cho mình xin ý kiến với, thái độ như vậy là sao ?????????
    Liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi ???????
    Đã 1 thời gian lâu qua đi, mình cố quên, nhưng không quên được. Tại sao thế ???????
    Phải chăng là mình ?ocố chấp?
    Sắp tới là Noel, liệu mình nên có động thái j chăng ?????????
    Xin mọi người cho mình ý kiến đóng gớp với !!!!!!!
    mà cho mình hỏi thêm
    mình sinh: 05/01/1987, tính ra là tuổi con Hổ đấy,
    em nó sinh năm: 1989. liệu có hợp nahu không nhỉ
    mong mọi người giúp đỡ, sắp Noel rồi


    Được lovemoneys sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 14/12/2008

    Được lovemoneys sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/12/2008

    Được lovemoneys sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 14/12/2008
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Con gái cũng cả nể lắm, có từ chối ai cũng thường nghĩ ngợi chán chê xem làm thế nào cho bên kia đỡ tổn thương nhất. Em nó đã oánh bài ngửa thế rồi thì còn cố đấm ăn... vả làm j nữa, nhất đã cho câu đau đớn thế kia thì chắc tình cảm đang dần chuyển sang ghét đây...
    Cậu này rõ là, nếu cứ thik ai là đương nhiên ng` ta cũng thik lại mình thì khái niệm "tình đơn phương" rồi "bị từ chối" đâu có trong từ điển?!
    Cho dù cả đời cậu cũng chỉ yêu và dành hết tâm huyết cho chỉ 1 ng` đấy, thì cũng chả được quyền đòi hỏi ng` ta yêu lại. Tình yêu ko phải là thứ có thể ép buộc, hay xin xỏ!
    Nàng là ng` tử tế đấy. Ko yêu nói 1 điều cho xong, thà làm cậu đau 1 lần còn hơn cứ lập lờ gieo hy vọng, rải rác đau khổ. Cậu muốn ng` ta cứ ừ đại trong khi vẫn phấp phới với ng` khác, hay được ng` ta thả tự do đi tìm em khác thik hợp hơn như bây giờ?
    Nếu bản lĩnh thì tìm cách cảm hoá đối phương dần dần, nhưng với thái độ này thì chắc chả ai đủ kiên nhẫn mà làm vậy, có khi còn bị ghét. Sao cứ phải cố sức đi một đôi giầy chật làm j, đúng ko? Vui đi, thà có 1 đôi giày kưng vừa mắt, đi thoải mái, còn hơn sưu tập cả đống giày cái quá rộng cái ko nhik vừa, chỉ tổ rác nhà, nhờ
    Mới có 22 cái mùa xuân, sang thu làm j vội?! Cho qua hết đi!

    Copy ý kiến của mình từ topic kia cho cậu tham khảo lại lần nữa. Cách tốt nhất mùa Noel này là tặng em í một món quà xinh xinh và một tấm thiệp theo đúng nghĩa tình bạn, hết! Ng` ta đang căng thế thì mình cứ nhún lại, chết ai đâu...
    Còn ko quên là vì... đời còn dài mà, việc j phải vội vã Tình cảm sẽ tự hết khi nó... ko còn, đã bảo cứ vui đi mà, nhé!
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hổ con
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chẳng làm gì cả ... đơn giản vì chẳng có việc gì fải làm cả ...
    Nói chung nó nói trắng phớ ra thế này rồi thì thật là khó ... Cái này phải chấp nhận theo đuổi lâu dài nếu vẫn cứ yêu thích thôi ... hoặc tạm quên một thời gian rồi quay lại thôi ...
    Cũng đã co một topic mà anh em trãnh cãi rất sôi nổi về việc tán ko đổ rồi một thời gian sau quay lại làm thế nào để tán thành công rồi đấy ...
    Cậu tìm lại mà đọc nói đơn giản để quay lại và thành người chiến thắng cậu phải là con người khác với cậu bi h cả hình thức và nôi dung , khác theo nghĩa tích cực tiến bộ ấy nhé , gói gon chỉ trong mấy chữ thôi " Ta đã trở lại ... lợi hại hơn gấp ngàn lần ... "

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 14/12/2008
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thật là jan nan nhưng không ngại
    có cách nào dù là "trường kỳ kháng chiến" cũng được hy vọng là "nhất định thắng lợi" thì em xin theo
    em thề đấy, nó là đứa con gái đầu tiên mà em cảm thấy rung động đến thế: nghị lực, hỏi giỏi, chăm ngoan,...con gái quê lên thành phố học đại học mà rất bản lĩnh
    tôi sống ở phố, nhìn những đữa con gái phố so với nó còn kém vạn lần
    ôi chao, nó là đứa con gái tuyệt vời
    thực ra thì không phải mồm nó nói trực tiếp là: "e đã có ng yêu, anh đừng cố chấp....." mà là nó nhắn tin
    thực ra là thế này: nó bị ốm, tôi có mua ít thuốc, gửi vào phòng nó trong KTX, và thế là tôi đến nó nhắn tin là có người yêu .... như vậy
    nhưng tôi nghĩ, có khi là nó giàu lòng tự trọng lắm, nên tự cái cao, nó không muốn nhận sự quan tâm thái quá của người vừa quen nó
    bắt đầu từ đó, tôi ít vào KTX đi nhiều, phần nữa là do ôn thi
    sau đó mấy hôm, vào phòng nó, giúp con bẹn nó sứa cái máy, tôi thấy hình như nó đek học được bài thì phải, mặc dù chăm chú tính toán này nọ lắm, nhưng liếc qua, tôi chả thấy nó làm được nhièu lắm
    ...............thấy mình vô duyên, tôi định thôi, nhưng mà trong đầu tôi, lúc nào cũng hiện lên hình ảnh con bé
    tôi phải sao đây
    sắp No el rồi, phải chăngnó dịp j đó cho tôi sửa sai lầm
    anh em giúp tôi với
  6. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích.
    Nếu cảm thấy mình đủ bản lĩnh,đủ hòa hợp..khi thất bại thì cũng sẵn sàng chấp nhận...thì cứ yêu đi.
    Chú vào mà em nó làm bài ko được thì cũng có vẻ được đó,thường thì con gái nắn gân thế thôi chứ có anh quan tâm chăm sóc thật lòng ai mà chả rung động
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tuổi tác chẳng liên quan gì ở đây hết
    1. tiếp tục bám => càng ngày càng bị ghét
    2. Không bám nữa, quay đi. sugar you you go, sugar me me go.
    3. Làm bạn. Đừng có tỏ tình vụng nữa. Ngại nói dài lắm. Nhưng 1 câu chốt nhé. Sự chân thành bao giờ cũng cho bạn kết quả. Hãy làm 1 người bạn chân thành mặc cho điều gì sẽ đến. Vậy thôi
    Còn muốn đá nhanh thì lượn đi tìm cá khác
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    oi,sao giống mình như đúc thế này nhỉ
    bác thì ăn thua gì,tôi nè mối tình đầu theo đuổi 5 năm
    bây giờ đã hỏi 2 lần rùi,đều từ chối nhưng vẫn không nản đâu
    vì luôn niệm rằng trái tim này luôn yêu em
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em nò nòi thẮ rù?i thì? cò?n bàm là?m j cho mẶt.
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Thôi rồi ... mới nói đã nghe thấy hơi hướng đặt gái nó lên bàn thờ thờ rồi , chủ nghĩa thần tượng gái đây ... thế thì tán tỉnh gì ... nó phang cho cậu mấy câu đấy cũng phải ...
    Lại còn cái nhà bác gì daicuty ở dưới nữa ... cái gì mà vì luôn niệm rằng trái tim này luôn yêu em... pó tay

Chia sẻ trang này