1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm như thế nào với người đã nhắn tin từ chối mình, mà mình vẫn còn nặng lòng ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovemoneys, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sến quá ông ơi...
    @ bác chủ topic: đề nghị bác tỉnh táo lại hay quay lại hỏi tiếp nhớ...nghe cái kiểu nói này thì có khuyên chưa chắc đã nghe,nghe chưa chắc đẫ dám làm,làm chưa chắc đã dám nhận..
    gái nào cũng là gái mà thôi
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có nhiều cách theo đuổi, nhưng không có cách nào CHẮC CHẮN. Nếu bạn muốn chắc chắn, không có bất cứ ai có thể tư vấn cho bạn đc.
    Bạn chấp nhận mất thời gian + công sức là tốt, nhưng đấy là cho điểm QUÁ TRÌNH, chứ còn KẾT CỤC thì không ai biết.
    Nhờ tư vấn thế này thì tôi cũng nhờ, Ai chỉ tôi cách thành tỷ phú usd, dù trường kỳ kháng chiến tôi cũng cam lòng, chỉ mong chắc chắn thành tỷ phú.
  3. virtuousgem

    virtuousgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là con bé ấy thì cũng chẳng yêu cái thằng như thế này.
    E ấy thích 1 người tự trọng. e ấy thích 1 ng luôn quan tâm đến mình đúng mực. e ấy thích 1 ng đẹp trai, khéo léo, thông minh và hài hước nữa. Đó mới là thằng đàn ông quy hàng đc trái tim em.
    còn ông e,hãy xem lại mình đi, đã đủ tiêu chuẩn chưa. Khi nào đủ tỉnh táo sẽ nhận ra rằng con bé này có thừa 20 lẻ 1 thói hư tật xấu.
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Dành sự đồng cảm dành cho bạn. Trong cuộc sống, không mấy ai có được hạnh phúc như mong muốn. được yêu và được đáp lại.
    Tình yêu là thế. Đôi khi chỉ cần có được người đáng để mình yêu thương. dành trọn trái tim cho người ấy cũng là mãn nguyện lắm rồi.
    Có lẽ cô ấy không có sự rung động trước tấm lòng của bạn cho nên chưa thể hoặc là không thể chấp nhân tình cảm của bạn. Nhưng bạn đừng buồn. Nếu thật lòng bạn yêu cô ấy thì hãy cố làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái khi đối diện với mình. Bạn hãy cố quên đi và làm một người bạn của cô ấy. Hãy cố gằng kiềm nén cảm xúc của mình và đừng bao giờ đòi hỏi sự đáp lại. Cho dù bạn có cảm thấy buồn và đau khổ thì bạn hãy cố gắng chịu đựng một mình, bởi vì cô ấy không có lỗi. Có chăng chỉ trách bạn vô duyên vì tình cảm không được đáp lại.
    Trong mỗi sự không may đều có một điều tốt lành ẩn chứa. Nếu như tình cảm của bạn bị trắc trở thì đó cũng là cơ hôi để bạn nhìn nhận lại chính tình cảm và con người của mình như thế nào.
    Dẫu sao có một người để mình có thể rung động và yêu thực lòng cho dù tình cảm đó không được đáp lại còn hơn không biết yêu thương và không dám yêu thương một ai đó.
    Hạnh phúc nhất không phải yêu và được đáp lại mà chính là được yêu hết mình không toan tính, cho dù sau này không được chấp nhận, những vẫn có một cái gì đó đau khổ dịu dàng trong lòng.
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    chú Lion duke này nói chuyện như đúng rồi ấy , bác chủ thớt vào phá hoại bình yên của người ta, bố ai mà học được .
    @chủ thớt: khi con gái nói không nghĩa là không. người ta đã thẳng thắn thế bác còn lăm le vượt biên làm giế
    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 14/12/2008
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    đáng ra phản ứng lúc đó phải là " tròn mắt lên rồi ngoác cái mồm chữ 0 ra - rồi nhìn sộc vào mắt em ý mà rằng :" vì sao em lại nghĩ anh đang theo đuổi em? "
    ...
    tuy nhiên anh sẽ vì em mà suy nghĩ lại điều đó "
    rồi khuyến mại 1 nụ cười hóm hỉnh nữa
    nửa đùa nửa thật - rồi tính tiếp sau này - ai lại để nó phủ đầu rồi đi năn nỉ bao h
    mới có 1 tháng mà đòi ......
    mơ đê bác
    cứ làm bạn bè bình thường - rồi tiến đến trên mức bình thường - rồi ...... nhá
    mới 1 tháng đã lộ cái đuôi ra rồi thì còn làm ăn mi.3 gì, gái nó nghĩ " thằng này chắc chả có việc đ"0 gì ngoài đi tán gái hay sao ý"
    là hỏng
  7. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú này thật là có ý chí. Tuy nhiên ko phải khi nào có cố gắng và kiên nhẫn thì là đủ.
    Chú ráng đi, nếu em nó ế quá thì cũng lựa chú thôi.
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ôi,tối qua mới hỏi,mình xin cô ấy 1 cơ hội,cô ấy bảo rằng cơ hội sẽ dành cho anh khi anh đã ra trường và đi làm,oi nghĩ mà nản khi mình còn tận 2 năm lận,mà cáo lại không cho mình thể hiện tình yêu mới khổ chứ
  9. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic sinh trước em 3 ngày.
    Em nghĩ là cáo nói thế rồi thì bác tạm thời kiềm chế tình cảm.Quan tâm cáo nhẹ nhàng và tinh tế hơn.Vẫn là bạn nhưng đôi khi quan tâm như là thích là yêu.Bác rơi vào thế bị động mà cứ gần cáo quá thì mất đi bản lĩnh của mình.Nên có khoảng cách 1 tẹo để cáo nhìn bác khác đi và bác cũng có cái nhìn khác về cáo.Bỏ ngay cái suy nghĩ cáo này ngon nhất,xinh nhất,không lấy được cáo chắc mình chết quá.Dành thời gian mà học đi bác.Đang thi học kì đấy bác ơi.Còn hơn 1 năm nữa là ra trường.Bác tốt nghiệp loại giỏi,công việc ngon,điều kiện tốt.Không phải lo lắng làm gì bác ah.thân
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ô thế tưởng ai cũng như cậu à
    Kon gái kó thế thôi đã xoắn rồi.
    Ngoài những tiêu chuẩn mà cậu chấm toàn 9 với 10* ra thì, nó fải biết nói chuyện, nếu hok biết đi chơi thì tôi chấm về điểm 5 thôi.

Chia sẻ trang này