1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm như thế nào với người đã nhắn tin từ chối mình, mà mình vẫn còn nặng lòng ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovemoneys, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    87-89 là hựp nhau lắm đấy
  2. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    con bé nó ngoan hay kiểu j mình cũng khó tả lắm
    nhiều lần, mình vào rủ đi uống cốc nuớc nói chuyện thôi mà nó từ chối khéo lắm, sợ 1 mình nó ngại, ,rủ thêm cả con bé cùng fong đi cùng mà kog đồng ý, chối khéo lắm
    Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua?Đời sinh viên đại học năm thứ 4 chỉ còn 2 kỳ học nữa là kết thúc, giờ đây tôi mới nhận thấy có nhiều điều xung quanh khiến tôi khao khát thời gian nhiều hơn nữa?
    Cuốc sống cứ bình thản trôi qua trong yên lặng, chán chường, 1 cuộc sống vô nghĩa cảh làm được j nhiều?
    Trong 1 hôm chạy thể dục cùng bạn bè, tôi vô tình bị tái phát vết thương ngày xưa ở chân do chơi thể thao, phải băng chân lại?Hôm đó, đi học về, trời mưa, sợ ướt băng chân, tôi đã vô tình cùng thằng bạn vào phòng em gái nó để trú mưa, tôi đã vô tình gặp em, chỉ 1 lần, ánh mắt ấy?
    Tôi 1 sinh viên nội thành Hải Phòng, em 1 sinh viên từ vùng quê Vĩnh Bảo xa nhà ở trọ đi hoc, 1 con người chỉ biết phấn đấu học...
    Tôi đã thực sự rung động, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận thấy thay đổi khác lạ trong mình, tôi thực sự mến em,?nhìn em mà tôi thấy lại 1 phần nào đó hình ảnh mình của ngày xưa(học, học, chỉ học, đi dạy ja sư?rồi về nhà lại học) nhưng sao thế, với bộ mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén của em, tôi muốn nới với em nhiều lắm, nhưng sao không nên lời, tôi chỉ như 1 kẻ câm?với tôi em có cảm giác đề phòng, phải chăng vì chúng ta quen biết nhau chưa lâu, em chưa hiểu nhiều về tôi, 1 kẻ vụng về vốn ăn nói không khéo j?
    Khi em ốm, tôi mua thuốc cho em = những đồng tiền mà tôi dành dụm khi đi làm thêm ngoài giờ học, chỉ biết làm như thế, em ốm mà tôi không thể nói j hỏi thăm j nhiều trước mặt em, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, em đang ốm mệt mà vẫn cứ nghị lực đi làm, đi học?(tôi thực sự phục nghị lực con người em), tại sao tôi không nói j ?????????
    Nghĩ lại thực sự trách bản thân mình???
    Với dòng tin nhắn đáp trả: em cám ơn ý tốt cảu anh, nhưng em không nhận được, em đã có người yêu rồi???.
    Tôi không tin điều đó, tôi biết em nói dối, những người xung quanh tôi hỏi cũng nói vậy, Tôi biết chỉ 1 cái gật đầu đồng ý, sẽ có không ít người đến với em, nhưng em không phải người như thế, 1 cô gái quê chân chất mộc mạc, ngoan ngoãn nết na, khác hẳn với nhưng cô gái phố xá sành điệu mà tôi từng gặp??phải chăng sự quan tâm cảu tôi hơi quá xa so với sự tiếp xúc gặp gỡ quá ít ỏi giữa chúng ta, thức sự: tôi rất mến em?
    Em rất cương quyết, tôi đã có ý định buông xuôi, nhưng dù không cố tình, nhưng tôi vẫn thấy em trên đường về KTX. Em đang ốm, vẫn đi dạy, đi học như ngày thường của em(cô sinh viên năm thứ 2), tôi không thể quyên được hình ảnh em. Muốn gặp em lắm, nhưng sao thế nhỉ????????????????????????????
    Từ cái nhìn ban đầu ấy, tôi đã thực sự thấy mình thay đổi, tôi đã biết rung động. sự rung động đầu tiên?
    Rất muốn gặp em, được nói chuyện với em, nhưng sao có j đó xa cách, ngăn cản?Tôi phải làm sao?
    Phải chăng tôi là 1 kẻ vô duyên kém cỏi ???????????????????
    Tôi phải làm sao để giải tỏa mối tơ vò trong lòng ????????????????
    Chả nhẽ đời sinh viên của tôi chỉ lặng lẽ trôi qua như vậy thôi sao, tôi không có được cái tình cảm đẹp đẽ thời sinh viên hay sao ???????????
    Có phải tôi quá vụng về vô duyên???.
    Dẫu biết em không đọc được dòng tin này nhưng đó là những điều thật lòng của tôi...
    tôi không ân hận vì đã được gặp em
    Nếu 1 ngày, em đọc được điều này xin em hãy hiểu
    đúng là rất ngoan, hiền, hiếu học và bản lĩnh...
    đó là điểm mà tôi rất thích ở em, xong nó cũng là 1 cái j đó là rào cản đối với tôi
    phòng em có tới 12 người, cứ vác mặt vào đó mà nói chuyện tâm sự thì e là không hay lắm..........
    rủ ra quán nước thì em tuyệt đối không bào giờ đi (nghe bạn cùng phòng em kể)....
    hôm sinh nhật em, tôi đã đến cùng với món quà mang đậm phong cách của sinh viên ngành vỏ tàu thủy, giữa bao chàng trai cao to vạm vỡ (Fan của em...), với dáng người hơi nhỏ tôi có j đó lạc lõng bé nhỏ trong đám đông đó, em đã nhận món quà trên tay tôi với nụ cười, ôi chao nó tuyệt vời đến thế, rồi mỗi lần vào phòng em khi em đi vắng, tôi lại thấy món quà đó trên giá sách của, cho dù em thờ ơ với tôi, tôi cũng thấy vui vui trong lòng...
    hôm sinh nhật bạn cùng phòng em (cũng là em gái thằng bạn đã dẫn tôi vào), tôi phi 1 mạch về quê An Lão, mang ra những quả bòng ngon ngọt vừa hái trên cây...có chăng em biết điều đó
    đó cũng là hôm mà em bị ốm...tôi đã không nói được j khi trong người toàn mùi rượu nồng nặc (vửa đi vui vẻ với bạn bè xong, nghe tin em ốm tôi vội vào...), tôi sợ em ghét những thằng con trai có mùi rượu nói chuyện với em, với lại tôi cùng không còn được tỉnh táo lắm...gần như tôi đã ra về trong im lặng mà lòng trách bản thân ghê gớm >>>>>>>>>quá kém cỏi...
    gương mặt em lúc mêt mỏi thật...tôi chỉ muốn ôm em vào lòng
    chỉ sau hôm đó, với đồng tiền lao động của 1 sinh viên, tôi đã mua cho em 1 hộp thuốc mà tôi hay dùng khi mệt mỏi đau đầu........em đã cự tuyệt tôi từ đó....phải chăng sự quan tâm của tôi là quá mức cho phép
    mặc dù Sinh ra và lớn lên ở phố, nhưng tôi không phải loại người ăn chơi, không biết lao động như bao kẻ chơi bời khác, tôi là con của 1 gia đình lao động?vì thế nhìn em tôi đã ấn tượng ngay từ ánh mắt đầu tiên
    muốn gặp trực tiếp em để nói hết tất cả...nhưng sao khó quá em cự tuyệt hết, sao thế ??????????????
    có phải sự quán tâm của tôi đã đi quá giới hạn cho phép ?????
    có cách nào để em đồng ý gặp mặt, để được chuyện chò cùng em, để hiểu hơn nữa về nahu ??????
    Được lovemoneys sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 15/12/2008
  3. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bác sướt mướt quá.đúng kiểu những người cung ma kết,sống nội tâm và yêu hết mình.đấy cũng chính là điểm yếu đấy bac ah.bác càng nghĩ nhiều càng mệt.Tâm trạng bác đang bấn loạn tạm thời bác nên tập trung vào 1 cái j đó khác đi.bác nhìn em ấy xa xa 1 chút đi.nhìn gần lại bị loá mắt đấy.
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thầy pháp phán rằng chủ thớt đang rơi vào tình trạng tâm thần bấn loạn,ý thức bị mê muội vì gái,trường hợp này xác suất cua được là 5%,bị trừ tiếp mấy chục % nữa với loại gái kiểu này.
    Bác cần luyện cho được tuyệt kỹ bình tĩnh và bản lĩnh trước gái,khả năng chém gió +25% trước gái,tư tưởng chăm học và lo cho sự nghiệp hàng đầu..may ra gái mới quy hàng.
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng tũn này,lúc nào cũng theo chủ nghĩa Quark,vậy chứ thực hành thì anh với chú toàn sai lầm nối tiếp sai lầm
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Xin phép thay cô gái trả lời cậu bạn.
    Thực sự em rất cám ơn thành ý của anh dành cho em. Anh ko có j sai cả. Anh rất tốt với em, anh cũng rất thành thực với em, em xin ghi nhận tất cả những điều đó. Chỉ duy nhất tình cảm anh dành cho em là em ko thể nhận được. Em ko muốn làm anh buồn, nhưng nếu em ko yêu mà vẫn nhận lời làm bạn gái anh thì ko những làm anh buồn, mà còn làm tổn thương và lừa dối anh nữa. Em xin lỗi. Anh là một ng` tốt, em cũng rất yêu quý anh, nhưng trái tim em lại ko thể nào rung động một tình cảm nào khác lạ với anh được. Em thực sự xin lỗi.
    Em muốn anh quên em đi nên em mới cự tuyệt như vậy. Càng để anh chăm sóc, càng để anh gặp gỡ khác nào lại gieo thêm hạt giống hy vọng - mà em chắc chắn nó sẽ ko bao giờ nảy mầm vào lòng anh? Hãy hiểu cho em.
    Ko yêu nhau, chúng ta vẫn có thể là bạn tốt. Em ko muốn đánh mất một ng` bạn chân thật như vậy, nhưng nếu anh cứ quả quyết tự làm tổn thương bản thân bằng cách chờ đợi một điều ko thể xảy ra ở em, thì có lẽ em đành phải xa anh vậy.
    Hãy quên tình cảm với em đi. Thật lòng, em rất cám ơn vì tình yêu của anh, nhưng cũng vô cùng xin lỗi vì đã ko thể đáp lại tình cảm ấy. Đừng làm nửa kia của anh - ng` thực sự dành cho anh mà anh chưa gặp ấy - đau lòng vì anh cứ tự lừ dối mình mà trông chờ vào một cô gái khác. Rồi anh sẽ gặp ng` ấy vào một ngày ko xa nữa, và họ cũng sẽ yêu anh nhiều như anh đã yêu họ... Cho đến khi gặp ng` ấy, em tin rằng anh vẫn sẽ sống thật tốt dù ko có em...

    Có lẽ là mình ko được khéo như cô bạn kia, nhưng chắc chắn đây là tâm tư của ng` ta đấy. Đừng buồn, dũng cảm lên, từ bỏ ng` ko thuộc về mình và đi tìm ng` khác dành riêng cho mình...
  7. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    con gái có khác
    mình thấy cách đáp lại này cũng xuôi đấy
    có lẽ cũng đúng
    cũng na ná cái jong lưỡi đó mình tưởng tượng ra
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hix ... em sắp khóc rồi đấy ... Con bé này nó chưa muốn yêu , chưa cần yêu ... thời gian công việc học tập và hoàn cảnh hiên thời của e nó chưa có chỗ dành cho tình yêu , đơn giản vậy thôi ...
    Còn bác cứ đứng đấy mà ngẩn ngơ làm thơ đi ... ko hiểu con bé khi đọc đc mấy dòng này của bác nó có cười ngã lộn cổ từ trên giừờng xuống đất ko ...???
    Bác đội nó lên đầu tới nơi rồi ... gái nó chỉ là gái ... một tháng đến ngày lại đau bụng , nhăn nhó cấm cẩu , cũng ăn uống , cũng ỉa đái , cũng ngủ chảy nước dãi khi nắm nghiêng , thi thoảng cũng mấy ngày ko tắm , đầu mấy hôm ko gội , cũng từng bị chó cắn , cũng có lúc mụn đầy mặt , ăn xong quên đánh răng thịt giắt ở lợi , cũng có lúc sửng cồ cãi láo bố mẹ , chả chém ăn thua với bè bạn ... Túm lại là nó cũng bình thường như cân đường hộp sữa ạ ...
    Bác nói cứ như bác sắp tạc tượng em nó dựng trong Văn Miếu đến nơi rồi ý ... Ngộ mất rồi ... Tỉnh ra đi cái ...
    @honeyNclover : hnay thì phải khen ngợi bài viết của em roài
  9. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa....cũng thế...
    Hết mình....
    lặng lặng đi bên cuộc đời em, nhưng trong anh như có giông bão trong lòng...
    Em chẳng biết đâu......vì anh kó nói ra đâu...
    Ai có thể nghĩ trên đời có tình yêu đẹp như thế, mà nhân vật chính lại là chính anh và em.
    Ai có thể nghĩ là anh có thể chết vì tình yêu đó, mà chính anh cũng chẳng thể tin đc mình như thế.
    Hay do ảnh hưởng bởi tính nghệ ít sĩ nhiều trong môi trường học này...
    Em là cô gái đẹp nhất trong mắt anh, vẫn biết bạn bè hay nói em thế này thế kia : người hok xinh, dáng hok đẹp...học hành bình thường...nhưng con tim anh lại cứ nhòm ngó em....
    Sau thời đầy mơ mộng đó....anh đã truởng thành hơn....đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang....nhưng những tình cảm dành cho em sẽ hok bao giờ phai mờ.Vẫn biết dù bây giờ em có là người chủ động đến với anh thì anh cũng hok chấp nhận đâu...Hãy để những cảm xúc thơ dại , nồng nan còn mãi nhé....anh sẽ hok yêu em nữa đâu...
  10. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    haizz năm thứ 4 đại học rô?i ma? vâfn chưa dứt ra dc cái ti?nh yêu tre? con. Em nói thật bác giống hệt em hô?i cấp 3, thâ?n tượng đấy, thấy em ấy sao ma? xinh thế, ngoan thế, thiên thâ?n thế. Rô?i cufng la?m nhưfng cái "tro?" như cu?a bác. Cuôfi cu?ng la? lúc tốt nghiệp nhận dc 1 lá thứ, trong đó nói va?i thứ đại loại la? em nó vô tâm, anh rất quan tâm đến em nhưng em lại ko đê? trong lo?ng, mi?nh la? bạn tốt....bla...bla...
    cái na?y em có thê? nói la? nó tha?nh chuâ?n rô?i bác ạh.
    May ma? giơ? mi?nh ko co?n như thế :))

Chia sẻ trang này