1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamanh, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamanh

    lamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nên làm sao đây?

    Một ngươi ban nam A chơi thân với minh 7, 8 năm nay , đã bày tỏ tình cảm với mình. Lúc đầu mình chắc chắn là mình chi xem bạn ấy là bạn thân thôi. Nhưng đã gần 1 năm nay, bạn ấy vẫn "chân tình" như thế khiến mình phải suy nghĩ lại. Mình quả thật rất mến bạn ấy, nhưng ko biết có phải là đã"cảm " ko hay chỉ vì quá thân thôi . Ban ấy thì hiền và học giỏi, nói chung la tốt, nhưng đôi khi mình cảm thấy rất bực bạn ấy vì mình cảm thấy bạn ấy yếu đuối hơn mình, nhưng bạn ấy nói la chỉ tại vì đứng trước mặt mình bạn ấy ko mạnh mẽ nổi. Mình thì được nhiều người quan tâm, nhưng mình hay so sánh(minhbiết là ko tốt chút nào) rồi cuối cùng mình cũng chả thấy thích ai . Nhưng đôi khi mình lại bị thu hút bởi những người này nhiều hơn A.
    Mình ko biết nên làm sao đây? có phải vì mình luôn được A quan tâm nên mình ko xem trọng ko? hay ví mình thật sự chưa thích A ? Hay mình phải đợi đén lúc A quay lưng vói mình mình mới nhận ra?
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Con người thường ko biết trân trọng những gì mình đang có !
    Theo mình thì bạn hãy đổng ý với người ấy vì bạn cũng đã có cảm tình với người ấy rồi .
    Đừng để đánh mất thì mai mốt sẽ hối tiếc đấy .
    Mình kể cho bạn một câu chuyện ( chuyện thật của mình )
    Khi mình chia tay với anh A , mình đau khổ lắm . Và mình chọn cách quen ngay một người yêu mình anh B mà ko cần suy nghĩ .
    Anh B rất chiều chuộng mình , nhưng trong đầu mình vẫn còn nhớ tới người cũ ( anh A )
    Đến một ngày vì chịu không nổi cái tính thờ ơ của mình , anh B đã nói chia tay trước với mình .
    Khi đã đánh mất anh B mình mới hiểu thế nào là tình yêu , và lúc ấy mình yêu anh B một cách chân thật thậm chí điên cuồng , mới biết bên mình có một tình yêu đáng trân trọng mà mình ko biết giữ
    Cũng mai là mình dỗ ngọt lại được anh B và hạnh phúc tới giờ cũng được 2 năm rồi .
    mình kể câu chuyện thật của mình chỉ muốn nói với bạn rằng đừng đánh mất một tình yêu . Đừng để tới lúc nó mất rồi mới hối hận , bạn nhé .
    Chúc bạn hạnh phúc
    hoahồnggay

Chia sẻ trang này