1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÊN LÀM SAO ĐÂY !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi reversi, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reversi

    reversi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    NÊN LÀM SAO ĐÂY !!!!!!!!!

    Người đấy lớn hơn tôi 2 tuổi, xinh, thông minh, làm vice president cua 1 câu lạc bộ trong trường. Tôi, thằng nhóc vừa đến một đất nước xa lạ, khờ. Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì chẳng có j phải bàn. Chẳng biết phải gọi cảm giác này là thế nào, là thích hay la yêu ???
    Trời trong vùng này khá lạnh, đi học chung với chị về, nghía mắt nhìn sang, ko mặc áo lạnh. Xót! Cho mượn cái áo khoác của mình, trời càng lúc càng lạnh. 10h, chạy qua chỗ chị, mang theo 2 cái áo khoác, vừa đến nơi thấy người ta có 1 cái rồi, buồn, chỉ muốn khiến người ta ở bên cạnh mình thấy ấm áp thôi
    Ngày nào cũng kiếm cớ ra lab đến 10h, chỉ muốn đi về cùng người ta. Ngày nào cũng vậy, chấp nhận làm thằng em ngoan ngoãn. Ngày nào cũng vậy, kiếm cớ giúp chị nên đi chung khắp nơi .... Yêu thật sự rồi chăng? Nên làm j bây h khi mà chẳng dám đề cập tới chuyện tình cảm
    Rất mong mọi người cho tôi 1 ý kiến, thanks nhìu !!!
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ, thui để chị đi yêu người khác, chịu khó làm em trai người ta đi.
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hic, có nhìu thứ na ná tình yêu lắm bạn ơi
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đợi thêm tý chút chắc ng ta cũng cảm nhận rùi hiểu ra, chờ xem thế nào mới có thêm ý cò được
  5. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    ờ há, cứ chờ đợi, cảm biến hoạt động ở chế độ tích cực nhất .. để bắt được tín hiệu từ ''chị'' ấy ... biết đâu chị ấy cũng sẽ cảm thấy nhung nhớ cậu thì sao?
    Quan trọng là cần nhận biết là tình cảm của chị dành cho mình là chị em hay là khan khác ...?
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    có gì mà không dám.. dám xong rùi mới biết thía nào chứ
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Có khi vì lạnh.
    Mà thèm hơi ấm!
  8. reversi

    reversi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ok tớ sẽ cố gắng chờ để xác định rõ tình cảm, vậy thời gian này nên làm j đây? Tiếp cận hay ko tiếp cận?
    Vừa từ canteen về, ko nói được câu nào cả, cứ thế mà đi thôi, chi ngồi ăn với bạn, cười dễ thương thật đấy !
    Tính mình từ trước đến h, hễ thấy có 1 tia hy vọng là ko bao h bỏ cuôc, dù là chuyện khó đến đâu. Sao lần này lại khác thế nhỉ
    Ko muốn mất mà cũng chẳng muốn làm thằng em trai
    Ngày 2 tháng 2, đi chung với chị thăm trẻ mồ côi .... lúc đó có nên nói hết ko
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tiến lênChúc may mắn
  10. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ chín chưa mà tiến tới thế? cứ từ từ rồi củ từ nó cũng nhừ mừ

Chia sẻ trang này