1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi poorbeauty, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn thần tượng anh ta hơi nhiều nhưng thực tế chưa chắc gì anh ta hoàn hảo được như vậy ....Việc anh ta giỏi giang ko phải ko ai làm được .Bạn thấy anh ta ko uỷ mị và lãng mạn vì anh ta "ko uỷ mị cho bạn thấy" ! Biết bao gã đàn ông lọc lõi từng trải mà khi chết mê 1 cô gái nào, họ bỗng trở nên uỷ mị, điều mà trước đó ko ai nghĩ đến . Tuy vậy các cô lại ko thích người uỷ mị thế là cái người anh ta thích lại ko thấy được cái họ muốn thấy ,trong khi những người khác thì lại thấy được và chết mê ....Mà ngay cả khi anh ta là 1 người hoàn hảo chăng nữa cũng chưa chắc gì có thể mang hạnh phúc đến cho bạn !
    Bạn đừng lo mai này ko yêu ai được nữa .Mình chắc chắn bạn sẽ tìm được 1 người để hướng đến tình yêu đích thực, hoà hợp cả 2 tâm hồn chứ ko phải chỉ có sự ngưỡng mộ làm nền tảng như hiện nay .Như lời bạn nói thì mình thấy anh ta rất khiên cưỡng trong mối quan hệ này .Rõ ràng anh ta nhận ra tình cảm của mình và muốn chấm dứt, nhưng vì bạn đã năn nỉ và muốn níu kéo nên ko nỡ . Duy trì 1 tình cảm như thế bạn chỉ thiệt thôi .Có thể những người khác ko bằng anh ta thật, nhưng bạn sẽ thực sự gắn bó và yêu thương họ như chính họ, ko vì ánh hào quang của họ toả ra .
    Mình biết để chia tay với anh ta bạn sẽ tiếc (chứ ko phải đau đớn dằn vặt) và vì anh ta được xem là chuẩn mực nên bạn thấy khó ai bằng anh ta ... Nhưng hãy tin là bạn sẽ tìm được tình yêu của mình . Đừng nên níu kéo những gì ko thuộc về mình vì chỉ có bạn chạy theo họ, vì họ ....Ngược lại họ ko cảm thấy cần bạn, mà chỉ thấy tội cho tình cảm của bạn ... Trong tình yêu ko có sự thương hại . Bạn cũng tự biết mình ko phải tệ, vậy thì chắc gì trong số ứng cử viên kia ko có người khiến bạn yêu và thực sự hạnh phúc ? Chứ sở hữu 1 chàng quá hoàn hảo mất công lại lo sớm lo chiều, phai tàn nhan sắc bạn ạ
    Mình chúc bạn có được 1 quyết định sáng suốt
  2. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Anh nhận ra em ngay từ những dòng đầu tiên em viết. Anh không muốn mình tiếp tục sai lầm nữa. Anh sẽ nói hết những suy nghĩ của lòng mình. Hãy gửi PM cho anh. Anh gửi cho em mấy lần nhưng em đều im lặng. Anh sợ nhất những khi em im lặng. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để phá bỏ khoảng cách vô hình giữa hai chúng ta.
    @ Mọi người. Cô ấy là một cô gái thông minh và xinh đẹp, nên không bao giờ có chuyện quỵ luỵ gì ở đây cả. Tôi bao giờ cũng rất tôn trọng suy nghĩ và tình cảm của cô ấy, không bao giờ có chuyện ?obỏ thì thương vương thì tội? cả. Cuối cùng, tôi là người hoàn toàn ngược lại những gì cô ấy nói về tôi ở đây.
  3. poorbeauty

    poorbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chắc anh nhầm. Em cũng rất muốn người yêu em có suy nghĩ như anh. Người yêu em ko thích ttvn, chẳng có thời gian mà post bài, cũng ko biết tiếng Trung Quốc và nếu anh ấy thấy có gì cần phải nói với em thì anh ấy sẽ phone cho em.
    Nếu anh cũng đang trong tình huống như người yêu em thì bỏ thời gian post bài mà về chăm sóc chị ấy, nếu anh chỉ qua đường bỡn cợt cho vui thì đừng trêu em nữa được không ạ.
    Cám ơn mọi người đã khuyên em. Em biết là cũng nên quên anh ấy đi thì tốt hơn. Em đã chấp nhận chia tay anh ấy rồi. Cái em muốn hỏi mọi người là liệu có cách nào khiến anh ấy nghĩ lại. Đó là mối tình đầu của em, người lúc nào em cũng ngưỡng mộ và cảm phục. Anh ấy trước hết là thầy (gia sư) của em, giúp em đỗ ĐH, chính anh ấy khuyên em nên vào trường anh ấy học. Mọi người giúp em với ạ, anh ấy chưa yêu ai nhưng có rất nhiều người thích anh ấy.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi,anh ấy đã ko có tình cảm gì thì làm sao níu kéo được.Tốt nhất là CHIA TAY thôi.cố chịu đựng qua nỗi buồn mày.Rồi sẽ qua thôi mà.
  5. wind99

    wind99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy link nguồn gì cả. Nếu cũng là tác giả thì sorry!
  6. loveundeath

    loveundeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này