1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào đây các bác :SS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stingdeptrai, 03/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Giả sử cách đây mấy hôm, đồ đạc của chú được thằng bạn cùng phòng oanh tạc, bới tung lên chỉ để tìm cái quần xịp ... Nhìn góc riêng tư ngổn ngang, bị đứa khác can thiệp cày xới, Chú có thấy tức anh ách ko ... ?? Xong rồi tối nay, lúc chú đang hứng chơi game thì nhận được tin nó nhắn "Phơi quần áo chưa mày. " .... Chú có buồn nhắn lại không, hay chẹp miệng 1 cái "Kệ pà nó ..."

    Đấy là anh ví von thế để chú thông cảm cho cách ứng xử của gái .. Thực tình gái cũng ko muốn vậy đâu ... nhưng cái giận, cái dỗi nó vẫn chưa nguôi nên ... tốt nhất là chú ko nên hỏi mấy câu kiểu như: em ăn cơm chưa, đi học về có bị gió thổi tốc váy ko, ăn kẹo ít thôi ko là sún răng đấy ... Bình thường khi vui thì gái sẽ thấy mấy câu đó là quan tâm, là trêu ghẹo buồn cười ... nhưng lúc giận thì nghe chừng nó nhạt như nước lã, gái nhìn thấy là muốn hắt đi ngay.

    Thế .. giờ phương hướng thế này :

    Nhịn, ko nhắn tin với gọi điện gì trong 2,3 ngày tới. Chơi game, xem phim nghe nhạc, đọc báo, chơi thể thao cho nó cân bằng tâm sinh lý =>> mục đích để chờ cho sóng yên biển lặng, gái nguôi ngoai, bớt cay vụ hôm trước.
    Sau đó thì cái quan trọng vẫn là : bố trí được 1 cuộc đi chơi ... đi đâu cho em nó vui, nó thấy thích ... thì tùy .. Cái đó chú tự nghĩ hoặc nhờ các cao thủ khác gợi ý. Khoản đó anh chịu.!!
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú mít xờ tơ Li k bôi bác nghề nghiệp của anh nhé. Anh là dược sĩ tốt nghiệp loại giỏi hẳn hoi. K phải sale của hãng bvs nào đâu. Chẳng qua anh lúc nào cũng thương các chị em phụ nữ nên mới quan tâm tới nhiều nhu cầu của họ hơn thôi [r23)]

    @gà top: nên bình tĩnh chuyện chú vẫn trong tầm kiểm soát, thôi anh té đi ngủ, nhường lại lời vấn cho các vị ở trên vậy
  3. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý lúc thi cử nta căng thẳng lắm.Bác phải thông cảm cho e ấy.Bi giờ bác cứ nt chúc thi tốt hay là dặn dò quan tâm vài câu là đc.Đừng xoắn quá.Chả ai muốn vừa bị áp lục thi cử vừa bị áp lực tình cảm nữa đâu.Đợi khi e thi xong rủ e đi chơi là ổn à.Good luck!:)
  4. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo các bác hôm qua buồn ngủ quá nên em không update được hết. Tầm sắp đi ngủ hôm qua em mới đánh bạo gọi cho cáo. Lần một thì cáo tắt máy, lần hai thì đang gọi em phải tắt máy (mama ngồi cạnh mà [r23)]). Sau em nhắn lại là "Muốn nghe giọng nói của cậu, muốn nghe tiếng cậu cười" [:D]. Rồi sau thì "Tớ xin lỗi" :-".
    Một lúc sau cáo reply lại [r37)], nói móc em vài câu, rồi nhắn tiếp là "Quên tớ đi" [-(.
    Em reply câu cuối là "Tớ xin lỗi. Tớ không bào chữa cho hành động của mình. Chỉ vì tớ quá yêu cậu mới dẫn đến những hành động trẻ con này. Tớ thực sự xin lỗi"
    Cáo không nhắn lại. Kệ thôi các bác ạ. Án binh vài ngày nữa nếu cáo còn yêu mình nó sẽ đèn xanh. Không thì em cũng bái bai ca này thôi [r2)], con gái mà dỗ mãi không được thì kệ xác nó thôi các bác ạ[r24)], tìm em khác cho đỡ tốn mana với máu\:D/. Em cũng không phải đến mức như anh bán than đi cầu hôn công chúa mà phải quỵ lụy nó [r37)]
    Tạm thời update cho bác tình hình thế, có tin gì mới em sẽ update ngay :-*. Cảm ơn các bác nhiều lắm
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Đọc cái này thấy bạn giống nam nhi hơn rồi. Phải thế chứ. =D>
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Khổ cho chú này quá! Thân trai vào chốn sa trường há lại phải quỳ gối xin lỗi quân thù ta lỡ giết nhầm thần dân của nước nhà người!
    Há vậy nhưng không phải đi đâu, củng được phép tàn sát dân thường, mà phải biết yêu dân, dựa vào dân, như vậy mới yên được!
    Nếu quân ta không mạnh mà vì quá mạnh thì ắt hẳn 1 mình có thể làm cỏ 3,4 nước cùng một lúc! Nhưng nếu chú muốn tập trung vào một mối thì phải dùng kế khoan thư sức dân, phải yêu dân như con!
    Thành thử tán gái như cuốn binh pháp trảm phong mà sư tổ chu-cơ lương đã truyền lại! Chú có thể áp dụng, nếu nhuần nhuyễn thì chắc chú sẽ trỏ thành bậc tiếng tăm thiên hạ!
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Dòng đen :
    Câu 1: Tớ xin lỗi. (căn dặn rồi , cuối cùng vẫn són)
    Câu 2: Tớ không bào chữa cho hành động của mình. (thế thì nhắn làm điếu gì)
    Câu 3 : Chỉ vì tớ quá yêu cậu mới dẫn đến những hành động trẻ con này. (Câu 3 vả thẳng vào mồm câu 2, ko những thế còn thể hiện được rất nhiều cái ngu : khi yêu ko phải thằng nào cũng chọc ngoáy vào góc riêng tư của gái, trẻ con ko làm vậy, trẻ con hành động tự nhiên vô tư, ko tính toán .. còn chính xác ra thì cái hành động tự ý thiết lập tùy chỉnh FB của gái là triệu chứng lâm sàng của thói : gia trưởng, tiểu nhân, nghịch ngu.)
    Câu 4: Tớ thực sự xin lỗi. (Chỉ có giá trị về mặt chữ viết)

    Cộng thêm đoạn cuối nghe chú bộc bạch, anh đánh giá cái tấm lòng chân thật, tình cảm chân thành của chú nó cũng ngang ngửa với mấy bó rau muống ngoài chợ, mà chú biết rau muống giờ nó thường tưới nước gì, bón cái gì lên ko ... Anh nói cái hiện tại, còn vài năm nữa chắc chắn chú sẽ khác, va vấp nhiều sẽ trưởng thành nhanh hơn, xong thành cái cây thế trực, cao dáo, đĩnh đạc hay thành cây dây leo loằng ngoằng trong đám bụi dậm thì ... còn tùy.

    Anh nói thế chú nghĩ được đến đâu thì nghĩ, suy cho cùng nồi nào vung ấy thôi, nồi đất vung đất, nồi nhựa vung nhựa, nồi inox, vung inox ...
  8. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    khiếp, các anh giai nói toàn sự thật phũ phàng về những hành động "dại dột" của các gái :((...mình là gái, mình thấy tụi thân, quý thằng cu chủ top lắm mấy nhảy vô "chém" đới =))

Chia sẻ trang này