1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanghuy1388, 29/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nên làm thế nào đây?

    Tình hình là em cũng 22 t rồi mà chưa mối tình vắt vai. Học hành tử tế, ngoại hình ổn. Thuộc dạng do trước học nhiều ít chơi bời nên giờ cũng không quen nhiều gái. Em thì thích gái nhìn có duyên quê gần gần chút, trình độ đại học gì đó.

    Giờ thì cũng quen biết sơ sơ nhiều gái, cũng chả có rung động với gái nào. Theo các bác thì em có nên tán bừa 1 em lấy kinh nghiệm không?
    Có 1 em khác cùng tuổi trông cũng được nhưng nhà xa (gần 400 km) nên em hơi nản, liệu có nên xúc tiến cưa cẩm quen biết không?

    PS: em năm nay năm 4 rồi.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em cứ lo học hành kiếm tiền đi, rồi gái sẽ tự đến tán em
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chỉ toàn em hám xiền với xấu thôi
  4. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Chú nói quê chú ra đây,
    đảm bảo đầy các chị đồng hương vào cho chú 1 đăng ký 1 Suất tập bay!
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    vậy giờ là muốn tập tán lấy kinh nghiệm hay là muốn yêu ?
    tập thì kiếm em nào trên sức mình cho quen bị từ chối đi, đến lúc tán em mình yêu thật nó có từ chối cũng đỡ bị sock hơn
  6. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tưởng cậu chủ thớt đang học năm 1,2,3 thì còn tư vấn, chứ năm thứ 4 rồi. Còn vài tháng nữa là xong, thôi thì cố mà học đi.
    Ra trường, công việc ổn định, có được chỗ làm ổn định hãy yêu.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bạn này bằng tuổi mình, giống mình thế, hiền lành nhút nhát nó khổ thế đấy
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nếu là năm 1,2,3 thì tư vấn như nào ợ
  9. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Em học kỹ thuật 5 năm, kể ra cũng căng về việc học, nhưng 1 tuần vẫn đủ thời gian đi chơi vài buổi. Quê em Thái Nguyên. thực ra em cũng ngại kiểu tán mà mình k thích. Theo các bác có nên rủ gái nào đó hơi có tiềm năng 1 tí mặc dù mình chưa thấy thích đi chơi linh tinh giống như tán k?
    Vì chỉ sợ k thử yêu nó thành ra vô cảm thì chết
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cậu hỏi câu này làm tớ nhớ đến chương trình Hãy chọn giá đúng. Người chơi hỏi khán giả giá sản phẩm đã đành, đằng này khi chọn phần thưởng (ví dụ chọn 3 trong 5 ô cửa, hay chọn xếp 3 chữ X thẳng hàng...) các cụ ý cũng quay lên hỏi khán giả chọn cái nào. Buồn cười, cái đó thì ai mà biết được. Là ngẫu nhiên, là may mắn, tại sao phải đẽo cày giữa đường mà quay lên hỏi khán giả làm gì. Không có sự quyết đoán và tự tin.
    Giờ cậu cũng vậy. Bây giờ cậu định tán 1 em nhưng có vài khúc mắc không biết làm thế nào, cũng giống như không biết giá sản phẩm thì post lên đây anh em còn giúp được. Đằng này có 1 em nào đấy, chỉ có cậu mới biết, mà lại lên đây hỏi xem có nên tán không khi vẫn chưa có tý bắt đầu nào thì tớ cũng đến chịu. Chả ai quyết định cho cậu được cả.
    Một trong những trang bị đầu tiên và quan trọng nhất khi cưa gái là quyết đoán và tự tin mà cậu không có thì cậu còn làm ăn gì được nữa. Kể cả cậu có "cưa" 1 em kết cậu nổ đom đóm ra thì chả mấy mà nó cũng giẫy hàng thôi.

Chia sẻ trang này