1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào để Bóng đá Việt Nam phát triển

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi onelove71, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove71

    onelove71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nên làm thế nào để Bóng đá Việt Nam phát triển


    Theo mình nên cổ phần hoá hoặc tư nhân hoá các đội bóng tại Việt nam càng nhanh càng tốt.
    Cách làm hiện nay sẽ còn nảy sinh nhiều tiêu cực.
    Nhìn chung trình độ bóng đá Việt Nam kém qua xa so với nước láng giềng Thái Lan.
    Từ trình độ kỹ thuật, thể lực, nhưng cái thua kém nhiều nhất chính là tính chuyên nghiệp của các cầu thủ và của cả đội bóng.
    Tôi không muốn so sánh với Châu Âu hay châu Mỹ, chi với khu vực đã đủ thấy là Bóng đá Việt nam quá kém.
    Cứ tình trạng thế này thì Bóng đá Việt nam sẽ mất hết các fan hâm mộ và nếu như vậy thật thi tôi e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể lấy lại lòng tin của người hâm mộ( có thể là 10 năm nữa hay thậm trí lâu hơn đấy)
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thế thì đã sao?
    Từ xưa ông bà chúng ta đâu có đá bóng mà cũng đẻ ra chúng
    ta ngày nay ?
    Ễnh ương vẫn hạnh phúc với cuộc đời ễnh, nhưng sẽ vỡ bụng
    nếu muốn có cuộc đời của bò. Đã chắc gì bò hạnh phúc hơn
    ễnh ương? Nước Mỹ đâu có giỏi đá bóng bằng Brazin?
    Đảng và Nhà Nước không thích bóng đá thì nó chẳng bao giờ
    khá lên được . Đảng và Nhà Nước Thái lan mới thích bóng đá .
  3. onelove71

    onelove71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bạn thì còn nói làm gì, đấy cũng là một ý kiến thôi.
    Cũng có thể 1 phần là như vậy. Nhưng theo tôi thi vẫn nên tư nhân hoá không những các đội bóng mà ngay cả liên đoàn bóng đá cũng nên tư nhân luôn thi tốt nhất.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ở Bình Dương, tư nhân nuôi hổ đã tốt hơn cả nhà nước, đến nỗi
    chính phủ phải để họ cáng đáng việc nuôi hổ cho cả nước . Nhà
    nước từ xưa tới nay chẳng cho họ một xu nào nuôi hổ, bây giờ
    cũng chẳng mất một cắc nào cho tư nhân nuôi hổ cả.
    Đến khi nào tư nhân nổi lên trong nghề bóng đá, thì nhà nước
    sẽ nhường. Bây giờ thì mạnh ai nấy làm, hay bỏ nghề bóng đá.
    Chả lẽ nhà nước bỏ tiền của ra, rồi giao vào tay một ai đó, như
    vào tay tôi chẳng hạn, mà tin được sao?
  5. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Viết hay
  6. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá VN không thể phát triển được :D
  7. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân kém phát triển, giải pháp để cho bóng đá VN phát triển thì ai mà chẳng nhìn ra.
    Thế nhưng nhìn ra rồi mà để tiến hành như thế nào và làm được mới là điều khó chứ.
    Ăn còn chưa xong thì đá đấm cái quái gì cơ chứ.
    Mấy thằng Nam Mĩ nó đói mà vẫn đá hay vì nó có chút khiếu đã có sẵn từ đời cụ tổ nhà nó.
    CÒn VN ta thì sao?? Ăn còn chưa xong, thấp bé nhẹ cân lại đếch có năng khiếu thì lấy đâu ra mà đá giỏi........
  8. ThanDenBeo

    ThanDenBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì nên cấy tríp vào ng` các cầu thủ
    hihihihihihi đá như điên luôn
  9. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam chúng ta có thể đá bóng, yêu đá bóng nhưng không bao giờ giỏi. Các cầu thủ của chúng ta vừa yếu thể lực, vừa thiếu kỹ thuật. Tinh thần đồng đội rất kém, tư tưởng bè phái trong các đội bóng còn rất lớn. Chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết đến mình còn len lỏi vào tận ngõ ngách.
    Người hâm mộ thực sự, yêu bóng đá thực sự rất ít còn đa phần là theo chủ nghĩa địa phương, ủng hộ đội nhà, chủ nghĩa yêu nước cục bộ, thích đội tuyển.... không biết thưởng thức bóng đá. Đội nhà thua thì chửi đội bạn, ném đồ vật lung tung. Cầu thủ đội bạn chấn thương thì thổi kèn chiêu hồn tử sĩ....
    Chạy theo phong trào, không yêu bóng đá thực sự.
    Yêu cầu các quan chức không được lên phát biểu dài dòng văn tự trước các trận đấu. Cầu thủ là nhân vât trung tâm phải đứng mỏi chân chờ đợi. Khán giả phải nghe những cái không đâu.
    Cho đi tù ngay cái bọn phe vé lượn vòng vo ở các sân.
    Cho những ông có tiền, có máu, có tâm, có tầm làm quản lý bóng đá... như ông Đức chẳng hạn....
    Đi xem bóng đá mấy trận ở sân Hàng đẫy, Mỹ đình... Sân thì đẹp, cầu thủ thì đá như người mất hồn.... khán giả thì ít.... phe vé hoạt động mạnh (HĐ)...bùn chán vô cùng

Chia sẻ trang này