1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm thế nào hả các bác......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amy0909, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nên làm thế nào hả các bác......

    không biết chủ đề này có liên quan đến hạnh phúc gia đình không, nhưng nếu lạc đề thì xin các bạn cũng giúp tư vấn dùm tôi.
    tôi sắp làm đám cưới, thế nhưng có 1 điều tôi hơ băn khoăn. có 1 người bạn tôi không biết có nên mời đi không.
    chuyện là vầy . cô bạn giới thiệu tôi với anh và nói rằng anh chàng này rất ok. nên chúng tôi đã nói chuyện với nhau(tôi không nghĩ sẽ quen anh ấy đâu, chỉ là bạn thôi ) thế nhưng dần dần tôi bị anh ấy chinh phục, 1 tháng sau( kể từ ngày tôi nhận lời làm người yêu anh ) thì cô bạn nói cho tôi biết anh là người thầm thương trộm nhớ của cô, cô đã yêu anh 5 năm rồi và anh không đáp lại, dù cho cô ấy có làm gì đi nữa, và còn đối xử rất lạnh nhạt với cô, tất cả mọi thứ cô dều chủ động, tôi không tin điều đó vì cô ấy rất đẹp và lại giỏi giang trong mọi cong việc. " mẫu người lý tưởng của đàn ông". không lẽ anh ấy lại không yêu cô. rồi tôi biết đó là sự thật. từ ngày hôm đó tời bây giờ đã 2 năm, cô ấy luôn làm tinh thần tôi mệt mỏi, vì chúng tôi vẫn gặp nhau ngày ngày trên lớp. tần số cô ấy nhắn tin va gọi điện cho tôi có thuyên giảm nhưng vẫn chẳng khác bao nhiêu các bạn à. tôi có nói chung chung cho cô biết chúng tôi định làm đám cưới, anh đã cầu hôn, và tôi chưa biết nhận lời hay không thì cô lại chúc mừng tôi và bảo rằng hãy sống hạnh phúc. nhưng ngày hôm sau lại nói nhớ thương anh ấy và lại nhắn tin cho anh ấy nói mãi mãi không thay đổi, dù cho anh ấy co gia đình hay chưa.(cái này anh đưa cho tôi đọc) tôi tin anh sẽ không làm gì có lỗi với tôi . nhưng liệu tôi có nên mời cô ấy đi dự đám cưới không vì như chồng tôi nói, nếu mời thì sợ cô ấy mượn rượu sẽ làm hư lễ cưới chúng tôi. tôi cũng sợ như vậy, vì chúng tôi đã trải wa rất nhiều sóng gió, nhưng nếu không mời thì tôi thấy kỳ kỳ vì cô ấy chơi chung nhóm , mời mọi người mà không mời cô có kỳ wá không. tôi không biết phải làm sao. xin các bạn tư vân giúp dùm.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Không mời cô ta đâu phải giải pháp hay .Chắc chắn có những người bạn chung của cả 3 người biết chuyện,bảo họ giúp đỡ ,ở bên cạnh cô ta trong lễ cưới để kìm giữ, tránh việc cô ta say rượu làm loạn ,thế thôi . Cái này không đáng sợ bằng việc trước ngày cưới cô ta lại muốn gặp riêng chồng của bạn để " nói chuyện lần cuối " - quả này rất dễ xảy ra ,hơn nữa nếu chồng chưa cưới của bạn mềm yếu hoặc bạn quá ghen tuông thì hậu quả xấu cũng dễ xảy ra .
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của em cũng hay đấy, có lẽ em là người đáng yêu đấy chứ.
    "Mình có lỗi gì đâu nhỉ, mời bạn ấy đi chứ nhỉ, ngẩng cao đầu đi bên chồng cùng chồng tận hưởng giây phút hạnh phúc đi chứ nhỉ".
    Còn cô bạn gái mà mượn rượu thì khỏi bàn, có lẽ cô ấy ko dại dột đến mức ấy đâu.
    Lạc quan lên em ạ, chúc em hạnh phúc!
  4. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Được mymyty sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 21/03/2007
  5. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cám ơn 2 anh rất nhiều, hôm qua em mơi nói chuyện với má chồng tương lai, bà có nhắc tới chuyện cô gái ấy,( vốn 2 gia đình trước kia la chỗ quen biết và cũng gần nhà nhau, nay gia đình anh ấy đã chuyển rồi ) thì bà có nhắc sẽ mời gia đình cô ấy đi. (bố mẹ cô thôi, vì bà cũng không có cảm tình với cô,) nhưng em sợ cô ấy sẽ tìm cách đi chung.
    có cách nào ngăn lại không mọi người.

Chia sẻ trang này