1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào khi chồng quá mải chơi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lupy, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lupy

    lupy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nên làm thế nào khi chồng quá mải chơi ?

    Bọn mình cưới nhau hoàn toàn tự nguyện, ko bị ép buộc, đã có một bé gái 3 tuổi. Trong cuộc sống chung ko ít lần gặp sóng gió, có lúc mình tưởng đã phải chia tay nhau, song mình cũng đã cố gắng vượt qua. Nhưng gần đây , mình thấy mệt mỏi và chán chường quá. Mình cứ phải cố , cố, cố để duy trì cái gọi là Hạnh phúc gia đình, nhưng mình cảm thấy chồng mình ko bao giờ phải cố gắng để giữ nó cả.
    Thời gian mới cưới, chồng còn chịu khó đi làm về đúng giờ , tối tối hai vợ chồng lượn phố đi chơi, nói chuyện . Lúc có con bận bịu hơn, hay cãi vã nhau hơn, và cũng ít đi chơi với nhau hơn vì mình thì phải trông bé ko đi được, thế là chồng liên lạc lại với đám bạn cũ và bắt đầu những vụ bia bọt, cà phê ....
    Bây giờ khi con đã nhỉnh hơn một chút, nhà cũng có giúp việc, thành ra chồng nhàn nhã quá , chẳng phải làm gì . Thực ra có bảo anh ý làm thì cũng mỏi mồm, nhiều khi phải chờ rất lâu, vài tháng mới hoàn thành được một việc ( việc của anh chỉ là sửa cái này , cái kia hỏng hóc trong gia đình ) , do anh còn bận bạn bè , máy tính , thể thao .....Rồi lại cãi nhau. Mệt vô cùng. Thực sự mình thất vọng với cuộc sống này lắm.

    Chồng đi làm thì thôi, về là ôm ngay lấy máy tính, đến tối ( trừ lúc ăn cơm). Hôm nào ko ngồi máy thì là càphê , hoặc tụ tập với bạn bè . Thi thoảng mới có hôm đi chơi với vợ con. Nhưng bọn mình dạo này chẳng có chuyện gì để nói ( mặc dù ko hề giận dỗi gì nhau), đến bữa cơm cũng lặng thinh. Bản thân mình ko phải là người trầm tính, nhưng thật lòng mình thấy cũng chán, chẳng muốn nói cái gì . Có lẽ là cả hai đã cảm thấy chán nhau ?

    Mình muốn sống với chồng theo nghĩa là một người " bạn đời" , cùng nhau chia sẻ những lúc vui , lúc buồn. Nhưng mình ko cảm thấy như thế với chồng mình. Dường như bọn mình sống với nhau theo một thói quen vậy.Sáng thức dậy có chồng có vợ, chiều đi làm về thấy chồng thấy vợ ở nhà, tối ăn cơm. Nhưng thực ra là " Đồng sàng dị mộng".

    Giờ mình phải làm gì đây để cải thiện không khí gia đình? Buồn. Chẳng biết tâm sự với ai lên đây mong được cùng các bạn chia sẻ, vì thực ra mình là người sống khá kín đáo , bên ngoài mình luôn vui vẻ , nên bên trong có chuyện ko vui cũng ko ai biết , trong mắt tất cả mọi người bọn mình rất đẹp đôi, là một gia đình " Hạn phúc" .

    Mỉa mai thay.
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn mà ham chơi ở ngoài và ít chia sẻ với bạn thì chắc chắn là anh ta đã chán bạn rồi. Có thể anh ấy đã chán cuộc sống hôn nhân buồn tẻ với bạn nên đi tìm nguồn vui/chia sẻ ở bên ngoài bạn à. Bạn nên theo dõi / cố gắng cải thiện tình hình thêm một thời gian nữa xem thế nào. Nếu đích thực là anh ấy đã chán bạn và cuộc sống gđ với bạn, kô còn trò chuyện chia sẽ với bạn nữa thì bạn tính nước ''''lên đường'''' sớm đi, làm lại giờ vẫn còn thời gian, đừng để điều gì quá muộn đến khi bạn chỉ còn cách cam chịu mà sống vì con cái đến cuối đời mà thôi.
    Chúc bạn sớm vui vẻ, hạnh phúc...
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tôi thì chuyện của lupy là chuyện thường ngày ở huyện thôi, đừng lo lắng gì cả, bạn hãy cố gắng quan tâm và tìm hiểu tâm lý anh ấy từ đó có những xử sự thích hợp
  4. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào Lupy !
    Phần thì điều này cũng là bình thường ,nhưng theo những gì bạn viết thì có lẽ không phải là yêu cầu đối với người chồng. Cũng thật khó mà giải thích được những gì về anh chồng của bạn .Nếu anh anh mới chỉ là chồng thì những gì xảy ra như vậy mình nghĩ cũng không có gì căng thẳng lắm.Nhưng anh ấy đã là người Cha và đặc biệt là mới có cháu nhỏ 3 tuổi thì phần lớn đàn ông thường muốn có nhiều thời gian cho gia đình.Điều này cũng thật đáng tắc trách.
    Không biết Lupy đã bao giờ nói thẳng với anh đó với những lời lẽ thật ngọt ngào có thể làm thay đổi thời giờ cho vợ cho con.Vi đàn ông khi đã có gia đình rồi có rất nhiều người đổ việc cho vợ và dường như là yên tâm chắc chắn, lúc nào cũng có người lo cho mình và bỏ mặc tất cả để lo chuyện của mình ...
    Chúc bạn sớm có những tình cảm yêm đềm và vui vẻ .
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, chưa gì đã thấy có bác khuyên chị ý "lên đường" rồi.. em nghĩ lấy được người mình yêu và yêu mình là khó rồi, giờ chưa gì mà đã ly dị thì chẳng hay đâu.. em thấy là chị cứ nói chuyện với anh ý y như chị tâm sự ở trên này này, xem anh ý nói gì, hoặc là chị đưa link cho anh ý đọc, vì anh ý nghịch máy tính suốt mà... Anh ý đọc xong sẽ cho chị biết ý kiến ngay thôi..
    Chị cũng thử điều chỉnh lại từ chính mình xem.. em nghĩ một vài bất ngờ nhỏ trong một chuỗi những hoạt động đều đặn hàng ngày có khi lại là một thử nghiệm hay đấy..
    Chúc gia đình chị sớm vui :D
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là cứ để hắn chơi tẹt ga đi. Càm cố tìm cách làm hắn bt thì hắn càng chơi ác
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi cũng cảm thấy ái ngại cho gia đình bạn. Sự thực anh ta đúng là người mải chơi và không quan tâm đến gia đình. Anh ta luôn tìm thú vui ngoài thú vui gia đình như : Ôm cái máy tính, đi cà phê với bạn bè, thể thao..Và thi thoảng mới đi chơi với vợ với con. Thiên chức trách nhiệm của người cha và người chồng đã bị lãng quên bởi sự ham vui. Cuộc sống gia đình đã trở nên nhạt nhẽo. Bạn thì lo việc gia đình trong khi ông chồng cứ về là tìm nguồn vui riêng. Cách giải quyết bây giờ là phụ thuộc vào tình yêu của bạn với gia đình với chồng đến đâu.Trước tiên hãy đánh vào SỰ QUÁ YÊN TÂM của chồng vào công việc gia đình mà người phụ trách nó là NGƯỜI GIÚP VIỆC. Nếu bạn mà để NGƯỜI GIÚP VIỆC trong gia đình thì cũng có nghía là sự xa cách trách nhiệm của người bố với con là rất lớn. Hai vợ chồng cùng chăm sóc đứa con sẽ tạo ra sự vun đắp cho cuộc sống gia đình. Một lý do khác rất có thể vì con bạn là con gái, nếu giả sử đây là con trai thì chồng bạn sẽ khác.
    Bây giờ không khí của gia đình bạn quá nhàm chán và mệt mỏi nếu bạn thực sự muốn cứu vãn và đưa chồng về đúng vị trí của mình thì bạn cần phải hy sinh thêm một chút nữa là hãy quan tâm đến chồng trước tức là quan tâm đến việc chơi của anh ta ý. Nghe thì hết sức vô lý nhưng điều đó là sự thực và anh ta hết sức bất ngờ khi vợ mình lại quan tâm đến thú vui của mình..như anh đang chơi trò chơi gì? có cái gì hay ở đó? Cứ hỏi anh ta như vậy để cho anh ta nói..rồi anh chơi thể thao anh đá bóng với đội nào...anh có đá hay không? hay là anh đá dở ẹc đại loại là như vậy..trong lúc anh ta vui vẻ nói về những thú vui của mình thì bạn phải trao đổi rằng anh vui thì vui nhưng nhớ về làm cái này cái kia cho em nhé!!!!
    Tôi nghĩ rồi dần dần anh ta sẽ hiểu ra và sẽ tự ý thức được công việc của một người chồng và người cha của mình
    CHÚC GIA ĐÌNH BẠN SẼ TRỞ NÊN HOÀ THUẬN VÀ YÊN ẤM HƠN..
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    U phải xem lại u trước,u có vấn đề thì người ta mới vậy,thi thoảng phải làm mới một cái gì đó trong gia đình để tránh sự nhàm chán đi.
  9. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của chị mà thấy cũng khó khăn đấy. Có lẽ trước đây chị đã chưa tìm hiểu ký về người mà mình định lấy làm chồng, có thể anh ta vẫn luôn là người ham chơi và vô trách nhiệm như thế, nhưng như chị đã nói, hôn nhân của 2 người không bị ép buộc, tự nguyện nghĩa là chị cũng yêu anh ý, có thể vì yêu mà chị chưa nhận ra được những tật xấu của anh ấy. Đến khi lấy nhau rồi, tất cả mọi thứ hiện ra trưóc mắt, chị mới bàng hoàng. Thực ra chị vẫn có thể làm cho tình hình cải thiện hơn bằng cách đừng suốt ngày buồn bã vì ông chồng "không như mong muốn của chị". Chị hãy tìm cho mình những điều vui vẻ, tâm hồn hãy thật thoải mái và bình thản, cố gắng đừng để ý đến những tật xấu của chồng, mà hãy nhìn vào những điểm mạnh của anh ấy, Thự ra anh ý vẫn có công việc, vẫn say mê công việc đã là một điều đáng mừng rồi, điều đó chứng tỏ anh ý vẫn còn có trách nhiệm với bản thân mình và một phần vì gia đình nữa. Như mọi người cũng đã khuyên chị, hãy chỉnh đốn cả bản thân mình nữa, dạo này thỉnh thoảng chị có đi sắm những món đồ mới cho mình không, có tự làm mình đẹp lên không, có thường xuyên tập thể dục để giữ dáng không, có nấu những món ăn ngon mà anh ý thích không hay là chị lại để mặc cho người giúp việc muốn làm gì thì làm? Chị hãy refesh lại mình, tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ, anh ý sẽ nhận ra rằng chị còn đáng yêu hơn trưóc đây, về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc thấy một người vợ xinh tươi và căn nhà vui vẻ thì hẳng anh ý sẽ chẳng muốn đi đâu nữa cả. Good luck.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    ĐOạn này tớ thấy không đúng lắm. Khi chưa có gia đình thì hiếm có mấy người con trai chịu ngồi yên trong nhà nên khó mà nói là tìm hiểu được. Ông chồng tớ hiện nay cũng gần giống ông chồng của bạn này. Đi làm về là tót sang cửa hàng ngồi chơi, nhưng cũng an ủi là chỉ cần nháy máy là chạy về ngay, chịu khó giúp vợ rửa bát, nhặt rau. Nhưng ăn xong lại chạy. Hồi đầu tớ cũng nói thì anh ấy ở nhà vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Bây giờ tớ chán chả nói nữa, tối tớ làm việc của tớ không thì buôn dưa lê với bạn bè, thỉnh thoảng có hứng thì nháy máy gọi chồng về đi chơi. Mình nghĩ vợ chồng bạn cũng nên sắp xếp thời gian để đi chơi với nhau, ôn lại những chuyện ngày xưa hoặc tìm cảm giác mới lạ hơn. Chồng bạn cũng thích đi chơi thì chắc không khó rủ rê đâu. Và cố gắng refresh lại bản thân. Vợ hấp dẫn thì chồng cũng không thể thờ ơ đâu. Nói chung chuyện của bạn cũng không đến nỗi tệ lắm đâu, đừng bi quan. Nói cho cùng, sau khi cưới một thời gian mọi cái thường không còn như khi yêu nhau nên cũng chẳng cần thất vọng. Sau một thời gian nữa sẽ thấy ổn thôi.

Chia sẻ trang này