1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nen lam the nao khi con con nho lai 2 vach tiep

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi longbiencompany, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    con dau 6thang ruoi bay gio thu len 2 vach, nen lam the nao bay gio. 2 vo chong lam nha nuoc deu con phai phan dau nhieu
  2. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Còn làm thế nào nữa, dám làm dám chịu đứa bé có tội tình gì đâu lúc sướng thì ai sướng cho
  3. bigdarkangel

    bigdarkangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hì hì đẻ thường thì đẻ tiếp mà đẻ mổ thì cũng cố mà đẻ tiếp. Đẻ xong phấn đấu cũng chẳng sao. Con mình là con mình suốt đời, còn công việc còn thay đổi, còn chán.
  4. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Biết là có em bé bây giờ thì cũng vất vả thật. Nhưng mà con cái là của trời cho,biết làm thế nào bây giờ. Mình mới cưới định kế hoạch hết năm nay vậy mà bây giờ đi làm cứ thấy ai bụng to là nhìn thèm thuồng lắm. Hàng ngày đi làm về cứ quấn quít với trẻ con hàng xóm thành thử anh xã bảo em đi khám sức khoẻ đi rồi không kế hoạch nữa.,
    Đừng nghĩ tới tình huống xấu đấy, theo mình nên đẻ bạn ạ. Khó khăn bây giờ cũng nhiều nhưng sau này sẽ không áy náy đâu bạn ạ
    Con là sự kết tinh tình yêu vợ chồng có đúng không bạn???
  5. 9037892

    9037892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời phú cho phụ nữ thích con cái hay nhỉ
    Em nào thích mình đi chơi cứ nhìn thấy trẻ con là quấn lấy
    Chắc thích con giống mình
  6. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy nhưng mà trong trường hợp này cũng phân vân lắm bác ah, bỏ thì thương, vương thì tội. Các bác có con nhỏ nên khuyên chồng cố gắng dùng BCS để rồi đỡ fải khó nghĩ như thế này
  7. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình mới cưới nên chưa nuôi con lần nào, tuy nhiên chuẩn bị lấy chồng cũng chuẩn bị khá nhiều tư liệu. Đúng là vất vả lắm đấy, phải chuẩn bị cả về sức khoẻ lẫn vật chất và tinh thần của cả hai bên nữa. Trong trường hợp của longbiencompany thì có lẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của nôi và ngoại thôi chứ biết làm thế nào? Mình hai vợ chồng vừa đi làm, vừa đi học nhưng mà chắc không kế hoạch nổi đâu. Mặc dù đang kế hoạch nhưng mình ốm cũng chẳng giám uống thuốc men gì vì sợ nếu sơ suất sẽ ảnh hưởng đến con. Anh xã thương lắm nhưng nói nếu sinh bây giờ em vất vả nhất đấy. Chắc là sau đợt nghỉ lễ này sẽ đi khám sức khoẻ để bổ sung cho thể trạng thật khoẻ rồi quyết tâm thôi.
    longbiencompany ơi cố gắng lên bạn nhé. Sau này con bạn sẽ biết ơn bạn nhiều vì bố mẹ đã vượt qua moi vất vả để sinh ra mình.
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Con đầu mình được 9th thì lại mang bầu đứa thứ 2, giờ sắp sinh rồi nè, mệt lắm, và tuy ox mình chỉ muốn sinh 1 đứa nhưng mình vẫn muốn sinh 2 đứa, rồi thì phấn đấu cho công việc, sự nghiệp sau, thêm con là thêm của bạn à, con cái là tài sản vô giá, k gì so sánh được, đi làm về, chỉ cần thấy con chạy ra ôm cổ và hôn má mình, chào mình thôi là thấy hết mệt rồi. CỐ lên bạn nhé, mình cũng trong hoàn cảnh như bạn nên thông cảm với bạn nhiều ....
  9. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khó tránh lắm các bác ạ, tranh tối tranh sáng thế bố bác nào mà tính được. Tốt nhất là cân nhắc những việc lớn hơn đi,chứ sản xuất tiếp khổ cả con cái, khổ cả các bạn. Nếu để >3th rồi thì đành vậy bạn ạ.
  10. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái bác này! Phụ nữ mới sinh con được vài tháng là dễ dính bầu lại lắm. Không biết hay là nghĩ ngược lại rằng mới sinh thì khó dính nhể? À thôi, đằng nào cũng thế rồi, không mắng nữa. Thương lắm cơ!
    Thôi đừng có suy nghĩ nữa. Vui vẻ mà nuôi con đi. Đẻ luôn một mẻ rồi nuôi luôn một thể, vài năm nữa rảnh rang tiếp tục mần ăn kiếm tiền. Nhiều khi đẻ cách vài năm cũng đâu phải là hay. Con được 4,5 tuổi cho đi học, mình tưởng có thời gian mần ăn kiếm tiền rồi thì lại bầu tiếp đứa nữa, lại mất thếm 4,5 năm nữa cũng mệt. Nghĩ thế đi.
    Chúc cả nhà khỏe!

Chia sẻ trang này