1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nen lam the nao khi con con nho lai 2 vach tiep

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi longbiencompany, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Cô em này có tư tưởng sống rất đẹp và triết lý cuộc sống rất hay.Theo tôi thì cô em này là người có tư cách cao.Chúc em cùng chông nuôi dạy con ngoan,khoẻ,đẹp,thông minh.Giá như anh quen biết em từ ngày trước nhỉ
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông chồng trình đã kém lại không chịu dùng bu cao sao làm khổ chị em rồi.
    Để mà đẻ nhé,đừng có làm bậy,làm liều.
    Thêm một người,trái đất thêm xanh tươi.
  3. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Được bác này khen phổng cả mũi. Mấy hôm vừa rồi quyết tâm xin nghỉ dài dài để về làm dâu thật sự ( không đi chơi, chồng đi đâu kệ chồng hàng ngày chỉ ở nhà đi chợ, nói chuyện và cơm nước với mẹ chồng) đấy. Ngồi ăn cơm thấy hai cụ có gì ngon cũng nhường con dâu, có việc nặng nhất định không chịu cho làm ( mà có gì nặng đâu, chỉ là bê nồi nước, dắt cái xe...).anh xã đoán ngay là cụ đang " thèm "cháu rồi. Sáng 7h mình dậy đi xuống nhà dưới đã thấy hai cụ giặt quần áo và phơi xong " tất nhiên là giặt máy, chăng hiểu cụ dậy từ lúc nào nữa "đồ ăn cũng đã sắp xong chứ. Ngại quá chẳng biết nói gì bèn cười khen mấy chậu Phong Lan của bố nở đẹp lắm, con mang xuống dưới bố nhé. Cụ bảo uh bố trồng để mong cưới hai đứa có hoa nở, vậy mà bây giờ mới nở chắc là để bố đón cháu nội rồi. Mình bế đứa cháu gọi bằng mợ, nó 7 tuổi nên hơi nặng ông nhất định không cho bế bảo cháu phải thương mợ chứ. Trời đất ơi thấy các cụ như thế mình cảm thấy có lỗi quá, vậy mà lúc đầu hai vợ chồng còn định kế hoạch 2 năm chứ. Trên đường về anh xã ghé tai nói " anh biết rồi, cả hai vợ chồng mình sẽ cùng cố gắng ".
    Thế mới biết có con hạnh phúc đến thế nào, xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chị em phụ nữ đã, đang và sẽ được làm mẹ.

Chia sẻ trang này