1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào trước trường hợp này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nên làm thế nào trước trường hợp này

    Tớ và em quen nhau trên mạng cũng được 4-5 tháng rồi. Hai anh em thường chat với nhau, thỉnh thoảng cũng sms, nội dung cũng bình thường, quan tâm tới nhau một tí thôi. Quen nhau lâu như thế mà tớ với em chưa gặp mặt, hẹn em đi chơi em từ chối, bảo em gửi ảnh em không cho.
    Đợt 30/4 mình đi nghỉ 5 ngày, đột nhiên em gọi cho tớ, rồi nhắn tin bảo nói là ko thấy anh online, nhớ anh lắm. Rồi mấy ngày đó a em sms, gọi cho nhau nhiều hơn, đến cuối kỳ nghỉ thì em đã gọi tớ là anh yêu, và e nhắn tin hết sức tình cảm như người yêu ý. Hết kỳ nghỉ, tớ về Hà Nội thì em hẹn gặp tớ. Vì hơi siêu siêu, lại lạ lẫm vì từ xưa em ko chịu hẹn gặp nên tớ đã đồng ý.
    Thật bất ngờ là khi gặp mặt, tớ nhận ra em là 1 người bạn cuả đứa em mà tớ nhận là em gái kết nghĩa trong 1 lần đi chơi. Hồi đó cũng ấn tượng với em, vì em rất xinh, nói chuyện rất vui vẻ, có lúc tỏ ra đanh đá nhưng có lúc lại rất hiền. Lúc đó cũng đã ướm thử cô em kết nghĩa nhưng em ý nói là bạn em có người yêu rồi nên thôi (tớ không bao giờ tấn công đồn có địch cả). Sau lần đi chơi với e, tớ gọi điện cho cô em kết nghĩa để hỏi lại, thì em ý vẫn khẳng định là bạn em có người yêu rồi em ạ. Trong khi hiện tại, hàng ngày em vẫn nhắn tin sáng, trưa, chiều tối cho tớ những tin nhắn quan tâm, tình cảm lắm.
    Hic, phải nói thực sự là bây giờ tớ không biết làm thế nào nữa cả. Có nên tiến lên hay không? hay là hỏi thẳng em ý có người yêu chưa? ....
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chắc chỉ có ý chơi bác thôi
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Chúa may ra mới hiểu nổi đàn bà
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng đi bác,rồi ngồi đợi xem tình hình thế nào
  5. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận gặp phải cáo già bác ạ . Cứ hỏi thẳng cáo rồi xem thái độ của cáo thế nào rồi tính tiếp
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ăn chơi đi đàn ông mà sợ gì
    ước gì mình được như anh ý
  7. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    nếu em đó xinh thì bác cũng có giá phết đấy. Chúc bác thành công và tính chuyện lâu dài đừng có làm gì khổ em nó :D.
    Thế tóm lại lần đi chơi đó em ấy cho bác làm gì rồi? Cầm tay? ôm hôn??? nếu em ấy chán người yêu cũ chọn bác thì cũng tốt thôi :)
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    anh thích em nhưng không muốn tán gái đã có người yêu , em có chưa ?
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi như em ấy yêu bạn đi. Ôm và Hôn thử cái là biết ngay.
    Được shadowy sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 08/05/2008
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đối với con gái thì chỉ có một cách kiểm tra tình cảm là va chạm giới tính. Thế nên chú còn ngại gì mà không tiến hành đi? Đằng nào thì chú cũng mất gì đâu nào?

Chia sẻ trang này