1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào với em này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhd4022, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 cô em gái:( (quen ngoài cuộc sống). Tính đến giờ cũng trên 5 tháng rồi, làm anh trai khoảng 2-3 tháng, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau tâm sự, trò chuyện, ăn uống, vậy mà mình vẫn chưa dám manh động.. mặc dù, đấy là người con gái mình yêu nhất trong toàn bộ các cô gái mà hiện giờ mình đang cặp kè :(
    chắc mình là supegà :(

    Nói chung theo kinh nhiệm làm anh trai dài hơn cậu, thì mình có lời nho nhỏ đối với cậu: Đừng bỏ quên em ý, vì ko ít thì nhiều, chắc cậu cũng dành không ít tình cảm và thời gian để quan tâm tới cô ấy phải không?.
    Hãy vẫn cứ call, thỉnh thoảng nên rủ đi chơi, chỉ 2 người và đi dạo ở đâu đó.
    Bạn cần hạn chế tối đa sms + comment facebook(vì sms thường được áp dụng nhiều trong và chỉ trong trường hợp tán tỉnh, cô ấy- em gái cậu chắc cũng nhận được vô số lời tán tỉnh từ sms fone rồi.
    Vậy nên, cậu đừng để mình bị lẫn trong nhóm đấy nhé./.
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chị cho chú vài lời:
    Chú đã phạm vào những sai lầm không cứu vãn:
    1/ Tự đóng dấu vào mặt 2 chữ " ANh trai" với gái mình thích. Từ tình bạn trở thành ty nó gần và hợp hơn là từ anh trai.
    2/ Tỏ tình ( dù là gián tiếp) đúng giai đoạn gái thích thằng khác. Chả biết thằng ku kia nó hơn chú điểm gì ngoài tuổi nhưng cái kiểu của chú thích gái bỏ xừ lại leo lẻo vun vén cho thằng khác. Tẹp nhẹp kiểu gì ấy ( cao thượng quái gì ). Gái nó đánh giá chú chẳng ra gì. Con người nói 1 đằng trong lòng nghĩ 1 nẻo.

    Chú muốn giải quyết vụ này thì phải đứng vào vị trí của gái. Trong trường hợp này các gái sẽ thấy ngại ngùng và tránh mặt các chú. Vì thế chú chỉ còn 1 cách duy nhất là biến khỏi tầm mắt của gái. Im hơi lặng tiếng để gái có thời gian bình tâm trở lại, để nó quên cái cảm giác sốc vì bị trai mà mình coi là anh nay lại tỏ tình và tự gái sẽ ngẫm nghĩ lại những gì chú đã tận tâm với gái trước đây. Một là gái sẽ chủ động liên lạc lại ( chứng tỏ gái có chút tình cảm với chú ), còn không thì nó cũng cảm ơn chú đã chữa cháy 1 cách mau lẹ.
    Trong trường hợp này tối kỵ bám theo lải nhải: gọi điện, tin nhắn, xin lỗi xin lãi. Chỉ thêm đáng ghét.
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tự nhiên có người chỉ điểm vậy phá băng luôn cặp: anh trai- em gái vậy.
    Đc cái kái mồm mình nó cũng bẻn mép, giỏi mỗi khoản cãi bay cãi biến nên vụ phá băng này xem ra có thể làm được.
    Thank nightladyhp
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điều này thì mình chưa, nhưng tư tưởng đã xác định từ trứng nước là nếu cô em gái hờ có đang thích 1 thằng khác thật. Thì mình sẽ mang 1 bộ mặt tảng lơ, lơ mơ còn nói vs em theo kiểu bực mình: ko quan tâm chuyện yêu đương của em, em muốn làm gì thì làm.
    Tiếc là chưa có cơ hội đấy, để mai hỏi dò luôn (quen gần 6 tháng rồi mà chuyện tình yêu tình báo của cô em gái hờ vẫn chỉ cứ tự đoán mò nên cũng cảm thấy thực sự ấm ức)
    Thực ra mình cũng có sẵn 1 bài để chuẩn bị phá băng rồi, nhưng cũng may là gặp đc lời tư vấn của nightladyhp nên cảm giác tư tưởng thấy thông ra nhiều thứ.
    Thank nightladyhp thêm 1 lần nữa

Chia sẻ trang này