1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÊN LÀM THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hodiep042000, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là nên tha lỗi néu người đó đã nhân ra sai lầm của mình,Trong cuộc sống không ai không có lầm lỗi.Hãy nên tha thứ và cho họ 1 con dường để làm lại,
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tiền chỉ là một phần điều quan trọng là giá trị nhân bản của mỗi con người. Là phụ nữ khi lấy chồng thì nằm gai nếm mật cũng phải theo chồng bởi xã hội này phụ nữ luôn có sự lựa chọn , đã lựa chọn rồi thì cuộc sống có thế nào nếu không phải rơi vào bế tác của tình cảm cũng phải gánh vác với gia đình. Tôi cũng là phụ nữ nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể tha thứ cho chị dâu bạn bởi vì chị ấy đã mất cả tình thương với đứa con mình, điều này quan trong hơn bất cứ thứ gì khác giá như mà lúc bỏ đi chị ấy mang theo con thì cũng có thể nghĩ khác. Mẹ bạn cũng chỉ vì thương cháu nội thôi nhưng mà đã qua cơn bĩ cực rồi thì cần gì nữa, khó khăn nhất cũng qua rồi giờ có ăn năn hối hận cũng là vô nghĩa. Có điều ..... hãy đừng để gia đình rơi vào bế tắc lại khổ thân cháu bé thôi.
  3. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình nghĩ bạn cũng không nên quá can thiệp vào vấn đề này làm gì, vì anh và chị dâu của bạn là những nhân vật chính cần phải suy nghĩ.
    Mình nhận thấy có lẽ chị dâu của bạn cũng còn trẻ nên có những suy nghĩ bồng bột, hoặc là hoàn cảnh cuộc sống trước đây của chị ấy tạo ra cho chị ấy một cảm giác không an toàn nên khi sự việc xảy ra theo bản năng là lo cho bản thân trước. Hoặc cũng có thể chị ấy cầm số tiền đó để đi đầu tư vào một vụ làm ăn nào đó nhằm kiếm lại khoản tiền lớn phụ giúp gia đình trong cơn hoạn nạn thì sao?
    Mình nghĩ trong cuộc đời không có ai mà không bao giờ phạm sai lầm, vấn đề là sau sai lầm đó người ta rút ra được bài học gì. Chị dâu của bạn có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình, chị ấy hi vọng mọi người tha thứ và chắc là phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám quay về nói chuyện với gia đình bạn.
    Quan điểm của mình là nếu có thể thì hãy rộng lòng tha thứ cho chị ấy 1 lần này, và cũng bởi vì còn đứa con của anh chị ấy nữa. Dù sao chị ấy cũng là mẹ của cháu bé, đứa bé cần có mẹ. Và mình nghĩ là người mẹ ấy cũng sẽ phải cảm thấy ăn năn hối hận về việc làm của mình, lương tâm sẽ nhắc nhở chị ấy. Và mọi người có thể thấy được khi trở về biểu hiện của chị ấy ra sao. Nếu như không có ý ăn năn hối cải thì sau này anh trai bạn có chia tay cũng không muộn. Cuộc đời cũng còn dài và cũng còn nhiều thử thách lắm.

Chia sẻ trang này