1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Quynhvu, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn gái đã quen nhau gần 4 năm, nhưng cũng đã từng có thời gian chia tay khoảng 5 tháng. Trong thời gian đó cô ấy đã quen 1 người khác, nhưng bây giờ đã quay lại với mình. Cũng không còn nhắc tới chuyện xưa nữa, và tình cảm thì tốt hơn xưa nhiều.

    Cô ấy cũng nói với mình người kia không hợp với cô ấy và cũng chỉ xem nhau như bãn thôi.

    Nhưng hôm nay mình cầm điện thoại của cô ấy và đọc được vài tin nhắn cách đây 2 ngày cô ấy còn gởi cho người kia...một mặt thì cô ấy nhắn tin khuyên người ấy nên tìm người khác, mặt khác thì lại nói vẫn còn tình cảm với người đó và những gì người đó nói khiến cô ấy khóc...

    Mình rất muốn nói rõ chuyện này với cô ấy...nhưng lại sợ rằng mình làm không đúng...chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm ảnh hưởng tới tình cảm đang tốt đẹp của tụi mình.

    Mình phải làm sao bây giờ???

    Các bạn giúp mình với nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    tôi nghĩ rằng nếu thẳng thắn nói chuyện được với nhau là tốt nhất, như vậy bạn sẽ gải toả được những khúc mắc trong lòng không còn nghĩ ngợi băn khoăn và lúc đó bạn cũng biết phải làm thế nào, nhưng rất ít người làm được như thế.
  3. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ừ, giống trường hợp của mình! Nói thẳng thôi, còn lằng nhằng thì bye luôn. Hứa rồi đấy!
    Thế mà hôm nọ tối rồi đang ngồi cùng vẫn có tin nhắn mới điên chứ[r37)]
    Nói chung là phải chấp nhận hoàn cảnh chủ thớt à!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hay bạn thử lựa lời hỏi cô ấy xem cô ấy nghĩ gì về chuyện của 2 bạn, cô ấy có vui và hạnh phúc bên bạn không, cô ấy có thấy thiếu thoải mái không, nếu có thì lý do là gì, là cô ấy có trông đợi gì ở bạn mà bạn chưa làm cô ấy hài lòng chưa...

    Ý tôi là dùng cuộc nói chuyện (và nỗ lực của bạn sau cuộc nói chuyện) để cho cô ấy thấy là bạn có trách nhiệm với mqh này, ngầm nhắc nhở cô ấy cũng phải biết nghĩ mà vun đắp thêm cho mqh này.

    Nếu vài ba dòng sms của ng-suýt-yêu cũ làm cô ấy động lòng, thì sự quan tâm + tinh thần trách nhiệm của ng yêu hiện tại càng phải làm cô ấy xúc động và trân trọng mqh hiện tại hơn.

    Nếu cô ấy chỉ thích sến, thích sướt mướt vì tình xưa mà dễ dàng xem nhẹ hạnh phúc hiện tại, thì cô ấy chưa xứng với tình cảm và sự chăm sóc bạn dành cho cô ấy.
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    vote xếp hình rồi chia tay (j/k)
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    mềnh là mềnh khó chấp nhận kiểu này, cái gì cũng phải rõ ràng, ko nhập nhằng.
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Phương châm: Dứt khoát,lạnh lùng, có là có,ko là ko ! Đừng để sau vụ này gái coi thường !
  8. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin nhưng gì con gái nói
  9. catslowly88

    catslowly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với mấy bạn, chuyện tình cảm cần dứt khoát. Mình càng iu bao nhiêu thì càng cần gái họ tôn trọng mình.
  10. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đã nói chuyện với cô ấy...cô ấy nói rằng mặc dù còn tình cảm với người kia...nhưng người cô ấy yêu là mình.

    Cô ấy đã xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa...Mình hy vọng rằng cô ấy sẽ làm được.

    Cám ơn các bạn đã góp ý...^_^!...nếu còn kinh nghiệm gì để giúp TY của mình tốt đẹp hơn....xin hãy góp ý thật tình nhé...thank các bạn

Chia sẻ trang này