1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm việc ở cơ quan nhà nước hay công ty ngoài .

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thang_fly, 31/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    về thôi, quê hương là chùm khế ngọt+ quan hệ =tha hồ hái khế
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai. Tại sao phải nhờ vả làm gì cho mang tiếng cả đời? Nếu chú có bản lĩnh, cứ lên HN mà thử sức mình. Cái gì đến với mình dễ cũng sẽ ra dễ dàng ra đi. Chỉ có công sức mình làm nên mới đáng. Mà sống thế mới đáng sống.
    Ko phiêu lưu sao biết cuộc đời thế nào? Đang ít tuổi về Nhà nước chú làm sao bon chen được, dần dần sẽ ko còn là mình nữa
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Sống ở đâu thì cũng phải bon chen cả mà , đừng sợ không phải dùng đến bản lĩnh , nhưng bon chen ở thế mạnh sướng hơn bon chen ở thế yếu .
  4. finixiti

    finixiti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm ở 1 Bộ, công việc thì nhàm chán, ai cũng bảo làm NN thì có lậu, mà lậu chả thấy đâu, chỉ thấy hàng tháng đói vêu mõm, hic. E cũng đang phân vân không biết có nên bỏ cái HN này vè quê ko. Ở quê thì chắc cũng chỉ làm NN thôi, nhưng gia đình e có công việc kinh doanh riêng nên có thể chân trong chân ngoài. Nhưng quê e thì nghèo, chả biết bao h mới phát triển, điều kiện về mọi thứ đều không bằng trên này, nghĩ ở đó mãi cũng chán.
    Haizzzzzzzzzzz, nan giải quá.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là con trai thì sẽ ở lại làm việc, có kinh nghiệm, chứ làm nhà nước (kiểu mấy bộ) ngán và nhàm chán, phí
    Nếu là con gái thì đi lấy chồng cho nó xong, chứ phấn đấu nhiều làm gì, mệt ng
  6. MeninaBonita

    MeninaBonita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ là bạn về quê, sẽ dễ thở và sẽ có cơ hội hơn là bon chen trên HN chật chội. Mình nói thế là bởi, theo mình nghĩ, các vùng quê nghèo là do chưa có người "khai thác". Tớ có ông chú, chỉ có vốn là cái mỏ khéo, bắt đầu từ xó rừng, giờ ra làm vua 1 xứ. Đầu tiên là làm quặng, có vốn chuyển sang làm cây xăng (cây xăng hồi ấy hiếm lắm, cả mấy xã, thị trấn mua xăng nhà chú tớ ý), cây xăng bão hòa chú chuyển sang đấu thầu xây dựng, có $ + cái mỏ dẻo, quen biết vs mấy ông trên tỉnh, xin dự án thầu v.v... làm điện đường trường trạm cho các xã vùng núi nghèo đó. Rồi lan sang các tỉnh khác nữa... Vừa có tiếng, vừa có miếng... lại có $ mua đất ở HN nữa. Haiz, giờ ối người ở HN chật chội, ngày lo tiền gạo tiền nhà, đêm lo tiền điện tiền nước, nay chuyển chỗ này mai thuê nhà chỗ kia... mà họ ko biết ở quê đất rộng thênh thang... sao không biết về đó khai thác nhỉ? Phí thật đó!
    Tất nhiên bạn chỉ có thể về quê nếu bạn tự tin với kiến thức của mình và có thêm may mắn nữa ^^!
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thấy có mỗi bài của bác ltchau1985 là trả lời sát sườn nhất. Mình thì ko có chuyên môn về XD nên cũng ko có câu trả lời chính xác, sát sườn cho bác được nên mình chỉ chia sẻ được về hướng như này thôi. Mình cũng lăn tăn giữa làm NN và làm ngoài nên cũng có chút suy nghĩ. Làm NN mà ko có cơ thì ko lên được, bác xem ngoại trừ ông trẻ, bác còn vây cánh ntn ko ? Bác có chấp nhận kiểu thăng tiến bằng quan hệ ko, tức là sau khi ông bác về hưu, bác còn ai giúp hoặc có kịp gây dựng các mối quan hệ trong 5 năm đó không. Bác ko đề cập ở HN bác có kèo nào ngon không nên mình ko biết để so sánh.
    Một câu kết là ông của bác còn 5 năm tại vị thôi, còn làm ở HN thì lúc nào bác cũng ra được ( bác còn đủ nhiệt huyết xông pha không thôi ).
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    làm ở bộ thì bon chen phải biết
  9. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nếu chuyên môn kém nhưng đa mưu nên làm nhà nước , chịu khó chút rồi thế nào cũng kiếm được món khủng
    Nếu trình độ ngon, thật thà nên làm cho bọn nước ngoài, mà mấy thằng châu âu ấy gặp may lương cũng khủng, tầm 3000$ là ok ròi :D
  10. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn =D>
    em thêm 1 tý
    Làm nhà nước càng lam lâu càng ngon, còn làm nước ngoài tới tuổi rồi là mệt với bọn tư bổn lắm đó.

Chia sẻ trang này