1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên mặc đồ ntn khi tham dự lễ cưới trong tp.hcm

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kangnam, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hà, vậy Babi chịu khó đi ăn cưới nha.. ;))
    Ở HN ăn mặc như vậy cũng khó tránh là vì trưa t3 chẳng hạn, ăn cưới thì từ 11h20-1h, thế thì bận đẹp vào chỗ nào. :D
    Nhưng vì thế, tớ ghét đám cưới ở HN lắm, khách ăn mặc lôm nhôm khiến cho lễ cưới giảm đi bao phần trịnh trọng của nó.. Hix hix.. Đến hùng hục ăn, hùng hục đi về. Ngán ngẩm. :(
    Àh Babi, anh đồng nghiệp của chị cưới bên kia, suốt từ 3h chiều tới 5h sáng hôm sau đó. Hẹ hẹ, làm lễ gọn nhẹ, xong phát biểu, xong ăn uống, xong phát biểu, xong lại ăn uống, xong nhảy nhót trò chuyện thâu đêm. Ak ak..
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    chị BG: Đám cưới trong ngày làm việc àh? Dzụ này mới à. Mà ngay giữa trưa nữa mới độc :D. Lần đầu tiên nghe trong đời. Trong SG mà tổ chức vậy lỗ vốn là cái chắc :P. Cô dâu chú rể đến chừng đấy chỉ có ngồi khóc mà lo trả nợ hehehe.
    Chẳng có nhiều người cưới cho mình đi dự. buồn tình thế ko biết . Chuyện 100% luôn nhá. Có anh chàng Vịt Kiều kia em quen, ban bè nữ của ông hỏi ra đến hơn chục cô quen qua đám cưới . bên đây mấy anh ít có dịp gặp gỡ người Việt nhiều nên cơ hội nhiều nhất với mấy ông là... đám cưới . Chẳng trách sao mà nam bên đây dự đám cưới vô cùng hăng
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó nàng ạ, ko bít trog SG thế nào chứ ngoài này mọi người hay chọn ngày đẹp mà. Khốn khổ cho tớ toàn "bị" mời vào ngày làm việc nên buổi trưa từ chỗ làm lại phóng vù đến tiệc cưới, còn chiều thì cứ hết giờ làm lại đánh vật với tình trạng tắc đường.
    Vào ngày nghỉ thì còn thảnh thơi chứ vào ngày thường đúng là như đi chạy loạn ý, ăn vội ăn vàng xong về đến là chán. Có đợt con bạn thân tớ ở quê cưới đúng vào thứ 5, thế là đành phải xin nghỉ 1 hôm về chia vui với nó, sau đó thì bị sếp nhắc nhở hixhix. Công nhận mình ghét đi đám cưới ngoài này thật
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hehe thứ 7 nè mình cũng dự một đám cưới. Hic mỗi lần có đám cưới là oải lém. Híc bữa trước lang thang với tụi bạn cả buổi chiều chủ nhật để lựa đồ. Váy, đầm mặc hoài cũng chán thế nên mình lựa một chiếc áo form, trông cũng điệu điệu mặc cùng với legging, rùi lỉnh kỉnh nào vòng cổ, rùi bông tai cho hợp nữa. Hic m bắt đầu sợ đi dự đám cưới rùi đó.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    nói có sách, mách có chứng
    đây là trang phục mình đi dự lễ cưới 1 người bạn ở SG
    [​IMG]
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    HIC THẤY GÌ CHẾT LIỀN.
  7. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các sis nhưng mà mình có 1 vấn đề rất là lớn :lưng mình mọc bao nhiêu là mụn,mình ko thể mặc váy hở lưng/2 dây được.Có kiểu nào ko hở lưng đc ko?chân mình thì mặc váy ngon lành.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Quàng thêm 1 chiếc khăn thật mỏng thì vừa che được mà lại vừa duyên dáng.. Buổi tối ở SG ko nóng oi ả như ở HN nên việc quàng 1 chiếc khăn mỏng vẫn rất hợp lý.
    @Tiên: Ở HN thì ít người dám cưới vào buổi tối và cuối tuần vì sợ ít khách đến. Ak ak..
    Hôm qua mình đến ăn đám cưới bạn thân, kinh hồn. Sợ kiểu cưới người Bắc quá.. huhu..
  9. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Khoác thêm cái áo fullhouse mỏng ý nàng, vừa kín đáo vừa đẹp
  10. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các sis nhiều nhiều!

Chia sẻ trang này