1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nghiêm khắc với chính mình như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi biggest_bro, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nên nghiêm khắc với chính mình như thế nào?

    Tôi đang đề ra luật lệ cho chính mình và đã thực hiện. Nhưng mà đến một lúc nào đó tôi là sai luật, lúc đó tôi muốn tự phạt mình mà chưa biết phạt như thế nào. Tôi rất muốn có một hình phạt thật khoa học, ví như nhẹ thì bị làm sao , mà nặng thì bị làm sao ấy, rồi xử đúng người đúng tội.
    Tôi nói thế chắc nhiều người buồn cười lắm nhỉ. Tôi muốn làm thế để mình tốt hơn mà. Ai có thể cố vấn cho tôi tý được không, nghĩ mãi mà chưa thông . Cảm ơn .


    Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever
  2. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    À tôi vừa nghĩ ra cách để cho mình nghiêm khắc với mình rồi, đó là phải thức đêm và không ngủ trưa nếu mà không thực hiện đúng việc mình đề ra( tất nhiên là tuỳ theo nặng nhẹ). Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

    Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever
  3. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thế bác thức đêm và không ngủ trưa để làm gì? Kinh nghiệm của em cho thấy em toàn thức đêm và không ngủ trưa để đi chơi. Dạo này cũng muốn nghiêm khắc với bản thân, bác zen đi rồi không biết ai sẽ cho bài tập rèn luyện đây >

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  4. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    moody có hiểu nghĩa này ko
    cuộc đời tươi đẹp
    và nghiêm khắc với bản thân thì cuộc đời có tươi đẹp ko?vì sao
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  5. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm khắc với bản thân?
    Cuộc đời sẽ đẹp hơn, mà cũng có thể sẽ là tồi tệ hơn. Cái đó phụ thuộc vào việc bạn nghiêm khắc với mình như thế nào.
    Tuy nhiên, thấy cái cách Không ngủ để tự phạt ấy thật quá ư ngu ngốc. Tôi nói bạn đừng tự ái, nhưng quả thực là có ngu mới đi làm vậy.
    Tại sao không dùng cách nào đó, vừa lạ để tự trách, mà lại có lợi cho bản thân hơn?
    Lấy ví dụ, bạn hãy bắt mình lao động (đi dọn phòng, đi giặt quần áo chẳng hạn), hay ra đường kiếm một người ăn xin nào đó tội nghiệp nhất rồi trao cho người ta số tiền mà bạn đang có trong tay, hay có thể chỉ đơn giản bắt mình học thuộc những từ mới, đọc thêm một cuốn sách..
    Lao động sẽ giúp cho cơ thể bạn khoẻ khoắn hơn, hưng phấn hơn trong những công việc khác, rèn luyện thêm những đứ tính như cần cù, chăm chỉ..
    Tặng đi cái vật chất, bạn sẽ hiểu hơn giá trị của những gì mình sở hữu, giá trị công sức lao động của mình. Bạn cũng sẽ phải nỗ lực hơn để kiếm lại số vật chất ấy. Hơn nữa, trao những gì mình có cho người thiếu thốn hơn, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ trong sự Cho - Nhận, trong tình cảm giữa Người - Người.
    Và học tập, cái đó cho bạn kiến thức, đó là cái bạn cần trong cuộc sống này. Học không chọn thời gian địa điểm, hãy học những thứ bạn cần, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Thử nghĩ lại, với bao nhiêu việc cần làm như thế, bạn sao phải phạt mình bằng cách Thức đêm và không ngủ trưa? Bạn sẽ thực hiện những ước mơ của mình như thế nào với một thân thể què quặt về thể lực?
    Hình phạt đề ra là để bạn lần sau sẽ tốt hơn lên thôi, đúng không? Vậy tại sao không tự làm cho mình tốt hơn ngay từ lúc này đi, hãy bước và chạy luôn đi, mà phải đánh cho què chân rồi mới thúc ép người ta đứng lên đi tiếp?
    Each of us has our own 2 windows..
  6. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ken có hiểu nghĩa của mấy từ này không : moony - moody
    vậy ken nghĩ nghiêm khắc với bản thân hơn để làm gì?
    để cuộc đời xấu xí đi thì có ai làm không?
    quan trọng là ta có cần điều đó không.

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi ko có ý định bênh kenetic, nhưng việc nghiêm khắc với chính mình rốt cuộc là để làm gì. Để cho mình có thể vươn cao lên và tận hưởng cuộc sống.
    Nghiêm khắc với chính mình là điều cần tập luyện để cho ta luôn có thể có những hành động đúng và hợp hoàn cảnh suy cho cùng là để ta có thể sống tốt cho cuộc sống thế thôi.
    Suy nghĩ một chút câu của ken, nghiêm khắc với bản thân mình chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên của sự rèn luyện nghiêm khắc thôi. Cái mục đích cuối cùng là ta ko cần phải nghiêm khắc mà các hành động ta được diễn ra vẫn đúng mực và tự nhiên đó mới được gọi là nghiêm khắc với chính bản thân mình.
    Tôi lấy ví dụ cụ thể hơn, nếu ban đầu cậu chưa quen phải rèn luyện mình thói quen mỗi ngày đọc mười trang sách. Cảm tưởng rất gò ép và mệt mói. Nhưng về sau khi đã quen thì cảm tưởng rất thoải mái và giúp cho mình vui vẻ, đó mới chính là nghiêm khắc với bản thân mình ở mức cao đó bạn.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  8. Follow_c

    Follow_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hình phạt mà làm hại sức khoẻ mình như thế không hay ,hình phạt giúp con người ta phải phấn đấu hơn nữa thì mới tốt chưa nghĩ được ra nó như thé nào
    ******************************
    PIGHAUN Group
    Mong muốn giúp đỡ mọi người sử dụng máy tính và internet tốt hơn
    Chúc các bạn vui vẻ :D
  9. JungJonny

    JungJonny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của ken và openwin?Đúng là nếu ta nghiêm khắc với bản thân mình bằng cách làm hại thân xác. Nhưng có lẽ open?ạ, bạn quên mất rằng nếu mà con người thấy cách tự trách mình bằng chách là làm những việc có ích thì O in đậm vào trong nhận thức của họ được. Ngày còn bé, khi ta phạm lỗi thì cha là người trừng phạt và khuyên bảo ta. Khi lớn, tự ta phải nhận thức được những hành động mà ta đang và sẽ làm. Open?? à, nếu mà Bro có thể tự trừng phạt mình bằng cách làm những việc có ích thì đó lại là một chuyện khác. Hành động sai trái của anh ta có thể lại O được nhận thức một cách đúng đắn và việc tái phạm sai lầm là một điều dễ xảy ra. Tôi nói một câu mong mọi người đừng giận: chỉ có những người không cứng rắn thì mới cần đến những hành động ?oTự trách mình?. Tuy nhiên ?oTự trừng phạt bản thân? là một việc hoàn toàn đúng đắn. Còn khái niệm nghiêm khắc với bản thân của luuthuy và ken lại bao hàm nghĩa rộng hơn nhưng bước khởi đầu cũng phải xuất phát từ sự trừng phạt đối với những hành động sai trái. Luuthuy đúng khi cho rằng: ?onghiêm khắc với bản thân mình chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên của sự rèn luyện nghiêm khắc thôi. Cái mục đích cuối cùng là ta ko cần phải nghiêm khắc mà các hành động ta được diễn ra vẫn đúng mực và tự nhiên đó mới được gọi là nghiêm khắc với chính bản thân mình? . Riêng về bản thân tôi, tôi cho rằng: con người cần tránh phải ?otự trách mình?. Hãy suy nghĩ trước khi hành động, Hầu hết, khi làm một việc mà bạn biết là sai nhưng vì nhục dục( ham muốn của bản thân), bạn buông theo lòng ham muốn đó để rồi sau đó lại tự trách mình. Để làm tốt bản thân, bạn phải điều khiển được con ngươi của bạn, hãy làm theo những gì lý trí mách bảo. Đây dù sao cũng là những ý kiến của riêng tôi(có lẽ hơi hàm hồ và hơi tối nghĩa, khó hiểu) tất nhiên cũng o tránh khỏi những nhận định sai lầm, Rất mong các bạn góp ý.
    I HOPE I DIE BEFORE I GET OLD
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào JungJonny, rất vui mừng vì bạn đã đến với box Học thuật, hy vọng cậu sẽ tìm thấy nhiều niềm vui ở đây.
    Để trả lời bài của cậu, tôi xin trình bày thêm hai khái niệm:
    Trung thực: Có nghĩa là nói đúng sự thực.
    Trung tín: có nghĩa là sự thực giống như mình nói.
    Con người muốn nghiêm khắc với mình thì phải cố gắng rèn luyện được đức tính thứ hai. Trước hết là tự hứa và hoàn thành lời hứa đó.
    Thân ái
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm

Chia sẻ trang này