1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nghiêm khắc với chính mình như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi biggest_bro, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    - Không nói quá nhiều "sách nhân văn ", vì nói nhiều chừng nào sẽ làm ít chừng ấy, mâu thuẩn chừng ấy .
    Hãy nhìn vào cung bật tiến hóa của cái mà người ta cho là chân thiện nhất - Đạo - Nó đã đang được dày xéo quá dữ dội khi phải được đem ra "bàn mổ " của lý trí .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng mổ xẻ chữ của Dragon, vì nó đang mâu thuẫn với chính nó - Phải, nhưng lại được .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi Dragon, nhưng tớ vẫn chưa hiểu cậu đang trình bày về điều gì thế.
    Liệu có thể nói rõ cậu đã trình bày về vấn đề gì ko?
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  4. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ... DRG cũng xin lỗi Luuthuy, vì DRG viết theo ý của tiêu đề thôi . DRG nghiêm khắc với mình như thế đó .
    Nói nữa lạc đề, DRG dừng ở đây , xin lỗi bạn !!! Người đầu tiên trên TTVN khi DRG gặp không dùng chữ bác

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  5. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, Lâu lắm không Vào Forum, chỉ tại cái Modem nhà tôi hỏng 1 tháng nay chưa sửa được, híc.
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cái topic của tôi. Tôi bây giờ thế nào nhỉ, hừm, cười một tiếng đã, ... Tôi đã nhận ra rằng cần phải biết tha thứ cho mình. Còn khi đứng trước sự lựa chọn thì hãy làm theo mách bảo của lương tâm. Bây giờ thì tôi rất thoải mái. Việc mình làm không đúng, thì chính lương tâm của mình đã làm cho mình không thoải mái, và tôi thấy hình phạt đó mới là lớn nhất.
    Cảm ơn các bạn đã khuyên bảo!

    Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever

Chia sẻ trang này