1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên ngỏ lời hay chưa ? ( còn 1,5 ngày nữa , gấp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 18/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình hình :

    Tháng 11 năm 2010 , em ở trọ với ông anh họ em (bằng tuổi ) , sv năm 1 thôi , 19 :D . Ông anh có con bạn , ông cho em số .
    Thì em nt 1 chút xíu , rồi cũng thôi vì là bạn ông anh .... kiểu là 1 tuần thì nt 1 vài lần gì đấy.

    Tết về quê thì cáo mới lên nhà em chơi , cáo thuộc kiểu phụ nữ trọng chung thủy ,rất tình cảm , hay nghĩ cho người khác ... em cũng thích cáo , nhưng khổ nỗi ông anh cũng vậy .

    - Nhưng em nói chuyện trên cơ ông anh, cáo có vẻ thích nc với em hơn , rủ 2 lần đi công viên chơi đều đi cả , cáo có vẻ thích và rủ nếu có thời gian thì đi hết HN thì thôi .

    Có 1 điều lưu ý là cáo mới chia tay người yêu cũ hôm mồng 1 tết :( , hình như yêu nhau đc 2 năm thì phải :(

    - Nhưng thực sự cáo lại có 1 sự quan tâm nhất định với em.

    Ông anh cũng tỏ ý thích nó , nên giờ NHỮNG SUY NGHĨ TRONG ANH GIỜ CHIA LÀM 2 :

    1 . Nếu tiếp tục cưa cẩm , cho nó chín thì em chắc là cáo đổ nhưng mất thời gian.
    2 . Chủ nhật tuần này ( hôm nay tối thứ 6 lúc 11h đêm ) , em hẹn cáo đi cv chơi lần nữa và em định nói , em có nói trước với cáo là có thể sau hôm CN mình ko còn nc với nhau nữa , em định hôm đó sẽ nói là EM THÍCH CÁO , rồi tùy cáo thôi , nếu cáo cũng nói thích mình thì em sẽ có cuộc nc với ông anh , còn nếu cáo tỏ ý là muốn làm bạn thì em sẽ ngừng và để ông anh ... vì dù gì tình cảm của em với cáo cũng mới là THÍCH chứ chưa phải yêu , nên em muốn chuyện này rõ ràng ra.

    Thực tâm là em THÍCH cáo lắm , em muốn tiến xa hơn nữa .. em phải làm sao đây ???
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    haizz, đừng nói thích/yêu trẻ con lắm. Làm cái gì người lớn hơn đi.
  3. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em sợ YÊU thì sớm quá , vì quả thật là chúng em chưa trải qua cái gì to tát cả , mới gọi là THÍCH vì thấy có cảm tình , nhớ nhớ nhung nhung thôi , em mới sv năm 1 mà :(
  4. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Hóng. Ý chị là sao ạ??? Không NÓI mà lại là LÀM. Là sao???
  5. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ý bả chắc k cần nói mà là hành động thể hiện luôn . Qua hành động mà nói lên là yêu =))
  6. hoangphong249

    hoangphong249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    theo mình nên nc thẳng thắn luôn bạn ạh.mình là đàn ông mà.làm việc gì cũng thế ,ngay cả tình cảm cũng vậy.nói thẳng là anh thích em,yêu em.em suy nghĩ thế nào?mấy hôm nữa trả lời anh(cái này tùy bạn)nếu giá ok thì múc thôi.còn không thì bye bye.vì mình đã cho em ấy thời gian suy nghĩ rồi mà.chúc bạn thành công
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói thì cứ nói, thích chứ đã yêu đâu mà quan trọng hóa vấn đề thế? Thích thôi mà, hờ hờ.

    Nói chung cứ tiếp tục hẹn hò bt thôi, đâu cần phải phức tạp hóa mọi thứ. Ông anh thích thì kệ ổng, ổng là bố gái chắc? Yêu đương tự do thôi, ai cấm. Quyền lựa chọn vẫn là ở em gái kia, chú rút lui mà em ấy ko thích ông kia thì ông ấy cũng chả làm đc j. Thích thì nhích, nghĩ nhiều làm j, cứ vui vẻ đê.

Chia sẻ trang này