1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên như thế nào bây h? Mọi người cho mình lối thoát với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_dethuong, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nên như thế nào bây h? Mọi người cho mình lối thoát với

    Mình và anh ta yêu nhau 4 năm , sống với nhau như vợ chồng 2 năm . Mình là trẻ mồ côi ko họ hàng thân thích , ko bạn bè người quen cho đến khi gặp và yêu anh ta. Có thể nói anh ta là gia đình là bạn bè là người yêu thương nhất của mình . Thế nhưng từ khi chúng mình có QHTD và về sống như vợ chồng thì anh ta càng ngày càng khác . Cáu gắt bừa bãi , chửi bậy , đánh đập và đuổi mình ra khỏi nhà kể cả lúc đó là 1h đêm trời mưa to . Lý do cho những điều đó chỉ là có những hôm làm ca tối 11hhơn mới về đến nhà , người mệt nhoài mà bị đòi hòi , từ chối và.....
    Gia đinh anh ta có biết mình và rất ghét mình và coi khinh mình như ...gái vậy .. Mình vẫn nhịn nhục sống với anh ta vì 1 phần có yêu và chẳng còn ai trên đời này cả . Từ nhỏ mình đã fải chịu nhiều đau khổ nên tính cách rất khép kín , khó gần và có cái gì đó khiến người tiếp xúc ko ưa.
    Thật sự đến giờ phút này mình muốn ra đi lắm rồi nhưng ko biết sẽ đi đâu về đâu. Mình học hành chỉ hết lớp 12 , có đi làm có thể nuôi sống bản thân mặc dù sẽ khó khăn lắm nhưng điều quan trọng hơn là rất sợ bơ vơ 1 mình . Còn ở lại mình sẽ là nơi giải quyết nhu cầu cho anh ta đến khi anh ta tìm được người khác rồi tống ra ngoài đường . Bây h mỗi khi đi làm đêm về là mình cứ run rẩy trong người khi nghĩ đến về nhà mình sẽ fải.....
    Càng ngày anh ta càng hung hãn với mình . Mình sợ nhất là bị đánh .
    Giúp mình với , mình nhu nhược lắm , hãy bảo mình nên làm gì đi.
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Bạn chỉ còn cách rời xa anh ta thôi càng sớm thì càng tốt cho bạn càng có thêm thời gian tìm cho mình cơ hội khác vì trước sau gì thì anh ta cũng bỏ bạn.
  3. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chị hãy học cách yêu bản thân mình đi nhé. Dù có khó khăn như thế nào đi nữa hãy cố gắng, kiên cường vượt qua như Cô bé Candy trong 1 soujo nổi tiếng Candy Candy tên tiếng việt là Candy -cô bé mồ côi
  4. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Biến mất khỏi cuộc đời anh ta càng sớm càng tốt , đó là cách giải thoát tốt nhất đấy ...
    ...Đừng buồn , và đừng nghĩ là bạn luôn cô đơn , qua 1 nỗi đau bạn sẽ có đủ nghị lực để trưởng thành hơn ...cứng rắn lên nào !
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ nhất là TH thằng cha này lằng nhằng dù bạn ra đi vẫn tìm cách bám theo... để giải quyết nhu cầu.
    Tớ bảo bây giờ làm thế này nhé, trước tiên là giải quyết vấn đề tư tưởng, đừng có sợ tách ra là sẽ bơ vơ một mình, tách ra là giải thoát cho chính bạn đấy! Thứ hai là nên đi tìm một căn phòng nhỏ để thuê trước rồi sau đó hẵng đi. Nói chung là phải thu xếp được một chỗ ở trước cho mình. Và khi đi nhớ lẳng lặng đi thôi chứ đừng có để lại bất cứ thông điệp gì. Và quan trọng nhất là phải quyết tâm "một đi ko trở lại"!
    Còn lại thì thực ra cuộc sống thương mình lắm, chẳng bỏ rơi mình bao giờ đâu, nếu mình biết tin cậy vào nó. Một cái ôm online cho bạn thấy ấm lòng nè.
  6. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ta không còn tôn trọng bạn nữa thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bỏ bạn thôi , một người nỡ đánh và đuổi bạn gái của mình ra khỏi nhà giữa đêm mưa thì còn việc gì mà anh ta không dám làm chứ .
  7. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình cũng biết mình nên đi , thế nhưng mình rất sợ 1 mình , tính mình lại nhút nhát khó hoà nhập . Mình sẽ sống thế nào đây. Mặc dù ghét anh ta ghê lắm nhưng anh ta đi ctác 1 tuần cái là mình đếm ngày mong về , dù rằng về thì mình lại thấy ko vui vì bị gắt gỏng .
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản là chuyện dứt áo ra đi đâu,4 năm cơ mà,đã từng rất yêu nhau,gắn bó với nhau,coi như là 1 phần của nhau nói chia tay là chia tay sao đc.Chỉ có gặp gặp nhau,ko liên lạc thì may ra thời gian mới giúp đc thôi
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Người ta thường xin lời khuyên khi họ đã biết câu trả lời nhưng không đủ can đảm để thực hiện nó. Em đang rơi vào trường hợp này. Để thực hiện được điều này thì em phải dùng lý trí thôi. Em hãy để cảm xúc qua một bên và dùng lý trí để phân tích lợi và hại khi ở bên anh ta và bỏ anh ta.
    Th1: Em ở bên anh ta.
    Lợi: Vì em đã quán quen với sự có mặt của anh ta nên em nghĩ là em không thể sống thiếu anh ta. Em nghĩ là em sẽ không cô đơn nếu có anh ta bởi vì hiện tại em không có ai khác. Thực ra đó chỉ là cảm giác do em phóng đại lên bởi vì em không có ai thân thích nên em rất sợ cảm giác cô đơn.
    Hại: Bị anh ta chửi mắng, đánh đập, bị gia đình anh ta coi thường. Là nơi để anh ta thoả mãn nhu cầu. Không thể có một tương lai tốt đẹp vì chắc chắn anh ta sẽ bỏ em khi gặp một ai đó thích hợp.
    Th2: Em bỏ anh ta:
    Lợi: Không còn bị đánh đập, không còn bị coi khinh, không còn bị chửi mắng. Hiện tại em cũng có công ăn việc làm nên sẽ không phải chịu đói khổ.Em có thể tìm được một người nào đó thực sự thương yêu em(muốn làm được điều này em phải mở lòng hơn, em đã nhận ra được nhược điểm của mình là khó gần, và quá khép kín thì hãy từng bước thay đổi. Tất nhiên ban đầu sẽ khó khăn và không tự nhiên nhưng dần dần em sẽ thấy dễ dàng hơn). Nếu bỏ anh ta, em có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới và chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
    Hại: Anh không nghĩ là nếu bỏ anh ta em sẽ có điều gì bất lợi trừ việc em phải dũng cảm vượt qua cảm giác cô đơn khi không có anh ta và cảm giác bị lệ thuộc vào anh ta.
    Dù sao, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là em. Với tư cách một người không quen biết anh chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình để giúp em phân tích và có một quyết định đúng đắn.
  10. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @ theInvincible: Hãy cho em biết em fải làm sao , làm thế nào để thay đổi được bản thân? Em cố gắng nhiều nhưng vẫn thấy bất lực. 1 người có hoàn cảnh như em với tính cách như vậy rồi em sẽ ra sao đây? Thật sự rất buồn , bế tắc và mệt mỏi

Chia sẻ trang này