1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên như thế nào bây h? Mọi người cho mình lối thoát với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_dethuong, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mất thời gian tìm hiểu về chủ Topic trước khi đưa ra lời khuyên rùi.
    Toàn những thông tin không khớp nhau.

  2. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đưa ra bằng chứng được không ? Nhìn nick của bác là nemdattvn em thấy nghi nghi là ...
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chị nên học cách sống thoát khỏi cái bóng của anh ta!
    Chị mà cứ như vậy thì ko sớm thì muộn cũng gặp vấn đề còn nặng nề hơn đấy!
    Và tốt nhất thì để hoàn toàn dứt khỏi liênhệ với anh ta thì ngoài việc tìm chỗ ở mới, chị cũng nên dành thời gian tìm chỗ làm mới, đổi số dd.
    Và coi như anh ta sẽ biến mất cuộc đời mình mãi mãi!
    Chúc chị may mắn!
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ở đời còn nhiều người tốt lắm bạn ạh, bạn rời bỏ thằng đàn ông vũ phu ưa bạo lực kia đi, sống mà bị nó đay nghiến và họ hàng nó khinh bỉ thì buồn lắm bạn ạh, hãy tự giải thoát cho mình, bạn sẽ nhận thấy có nhiều cơ hội và những con người thật tốt sẽ đến với bạn
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, em phải có nghị lực. Điều này không ai có thể dạy cho em cả, em phải tự mình thực hiện thôi.
    Thứ hai, em phải biết nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì nên làm và cái gì không nên.
    Thứ ba, em phải có quyết tâm thay đổi bản thân theo hướng mà em cho là đúng, là sẽ giúp em hoàn thiện hơn. Điều này nói thì dễ vì ai cũng nói được nhưng làm thì rất khó. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào em thôi. Không ai có thể giúp em cả.
    Thứ 4, anh không nghĩ tính cách của em là xấu. Chỉ có những con người bản chất xấu mới khó cải tạo thôi. Những nhược điểm mà em kể ra đây rất bình thường. Chẳng qua vì em không có người thân để chia sẻ nên em mới có cảm giác cả thế giới này đang đè nặng lên con người em mà thôi. Em nên biết rằng trên đời này có nhiều người còn khổ hơn em rất nhiều. Họ sống được thì em cũng sống được.
    Thứ 5, em không có gì phải cảm thấy tự ti về bản thân cả. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ mà có thể học đến hết lớp 12, đó là một điều tốt. Em cũng có một công ăn việc làm có thể nuôi sống bản thân, đó là một điều tốt thứ 2. Mặc dù em không có ai dạy dỗ từ nhỏ nhưng em vẫn không hư hỏng, đó là điều tốt thứ 4. Em có ý định muốn hoàn thiện bản thân chứ không buông xuôi vì hoàn cảnh đó là điều tốt thứ 5... Em hãy nghĩ về những mặt tốt của mình, những điều mà người khác ở vào hoàn cảnh của em chưa chắc đã làm được.
    Nếu em nhớ và thực hiện đúng 2 câu này thì anh nghĩ em chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn:
    1/ "Đời thay đổi khi ta thay đổi"
    2/ "Không bao giờ đầu hàng."
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Kiên cường lên em, cứng rắn lên em.
    Phụ nữ không phải bao giờ cũng yếu đuối, và yếu đuối là một điều đáng xấu hổ.
    Tất cả thành viên trên ttvnol luôn ủng hộ em!
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ai dư thời gian vào mục Tìm kiếm bên dưới xem những thông tin thiếu tin cậy trong các bài viết của girl_dethuong.
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có lí. Xã hội bây giờ có lắm kẻ dỗi hơi thật
    [topic]853543[/topic]
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Mình đã nghi nghi rồi mà....
    đúng là đồ điên!
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Liệu đây có phải là một loại bệnh không nhỉ ?
    Bệnh muốn được người khác thông cảm, thương hại.... việt nam bây giờ những phòng khám điều trị tâm lý vẫn chưa phổ biến nên có lắm thể loại biến chứng thế

Chia sẻ trang này