1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên như thế nào bây h? Mọi người cho mình lối thoát với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_dethuong, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Forever_and_100

    Forever_and_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giải thích đi không thì Lock _ band_ vĩnh viễn
    http://www9.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/853543/trang-1.ttvn?SearchTerms=girl_dethuong
    Đề nghị các bạn bấm vào nút than phiền
    Lên đây đọc mất thời gian và bị đen hết cả mặt vì gặp bọn buôn than
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào an ủi, thấy cái chủ đề này chán chả buồn nói nữa, thảo nào cái nick này quen thế, hoá ra mình đọc cái topic bên kia rồi
  3. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đây là nick của chị cùng làm . Mình thật sự ko thừa thời gian như thế đâu. Chị ấy đã nghỉ ở chỗ mình làm , trước đây chị ý là người mình hay tiếp xúc nói chuyện nhất . Mình có tâm sự nhiều với chị . Chị đã cho mình nick này và nói rằng mình có thể vào đây tâm sự. Từ hồi chị chuyển đi mình và chị đã ko còn liên lạc . Lắm lúc định fone hỏi thăm nhưng ngại. Mình có thử lập nick riêng nhưng ko được . Nếu cho mình lập nick mình cũng chẳng dám lấy tên là girl dễ thương đâu.
  4. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @theInvincible : Cuối tuần này là anh ta ctác SG về , em đã cân nhắc có lên chuyển đi trước khi anh ta về hay ko , nhưng thật sự mọi chuyện ko đơn giản , ngay từ việc tìm nhà . Mà thật sự em ko có nghị lực chút nào , em sợ cô đơn 1 mình, rất sợ , ngta đi ctác thôi, em ở nhà 1 mình mà thỉnh thoảng cũng nghĩ lung tung rồi chỉ mong ngta mau về .
    Em biết còn nhiều người khổ hơn mình nhưng ít ra họ cũng có người thân , có điểm tựa tinh thần , em thì ko có . Nghĩ đến thế đã muốn khóc .
    Người cho em mượn nick này . Chị ý rất cởi mở dễ gần , em đã tưởng tìm được 1 người chị , người bạn , thế nhưng từ khi chị chuyển chỗ làm cũng bặt tăm luôn . Có lần em gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng ko thấy trả lời , em ngại và cuôíi cùng thì vẫn bơ vơ giữa rất nhiều người.
    Công việc em đang làm là do anh ta xin cho , chứ với trình độ PTTH của em thì rất khó xin việc. Bây h nếu rời anh ta thì nghĩa là em fải đi tìm việc khác . Và chắc chắn sẽ là những việc lao động chân tay vất vả hơn . Em ko ngại , nhưng tính em vốn ko năng động , em cũng ko biết rồi sẽ ntn nữa anh ah. Tính em càng ngày nó càng cứ làm sao ý. Ngay như việc em dùng nick của người khác rồi bị các bạn phản ứng , tự nhiên đã thấy run như mình làm việc xấu.
    Hic. Thật sự em thấy con người mình đi ra XH sẽ chẳng được tích sự j mà còn bị đè bẹp vùi dập ý chứ .
  5. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @ksk07: Cả ttvnol ủng hộ . Cám ơn anh nhé . Em thấy trong người có cảm giác an toàn nhờ câu này của anh đấy. Vừa nãy thấy sợ sợ , giờ lại thấy bt . Chẳng hiểu thế nào .
    Vẫn chưa dứt khoát được.
    Sống thế này mãi sao? Đến lúc anh ta nói anh ta cảm thấy cần yêu thật, cần lấy vợ , rồi lúc đó còn đau khổ hơn .
    Sao vẫn chẳng làm được dù biết thế . Huhu
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi là một quyết định. Nhưng có vẻ bạn vẫn chưa cảm thấy đủ khổ, đủ sợ khi sống một cuộc sống như vậy để có thể quyết định "Mình phải thay đổi thôi!". Cái này ko phụ thuộc vào tính cách hay hoàn cảnh, đó chỉ là lời biện minh! Khi ng ta cảm thấy quá đủ đau khổ rồi thì tự khắc ng ta sẽ thay đổi. Chừng nào ng ta còn thấy vẫn chịu được, hoặc thấy dứt ra khỏi cái khổ mà mình đã trở nên quen thuộc thì còn đáng sợ hơn, ng ta sẽ còn chọn ở lại với nó. Bạn sẽ ko thể thay đổi được, khi mà bạn vẫn chưa thực sự muốn nó.
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là cuộc sống muôm mầu muôn vẻ, ai cũng khó khăn riêng của mình, bạn là một trong những người như thế, bạn hay thể hiện bản lĩnh của mình, hay làm những gì mình cho là đúng trước khi quá muộn, tự tin đứng trên đôi chân của mình, mình tin bạn sẽ vượt qua...chúc bạn sẽ và luôn hạnh phúc !
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phân tích một chút:
    1/ Cách hành văn khá giống nhau. Cách xưng hô khá giống nhau.
    2/ Cách ngắt câu khá giống nhau. Đối với dấu . và dấu , thông thường phía trước không có space, phía sau có một space. Bài của em này thường có một space trước dấu câu và một space ở phía sau => trùng hợp không bình thường.
    3/ Cách viết tắt khá giống nhau: một mình -> 1 mình, bây giờ -> bây h, không -> ko... Và cách viết tắt này rất xuyên suốt.
    4/ Hay dùng "Hic" để ra vẻ tội nghiệp, đáng yêu, ngây thơ và vô tội.
    ....
    Được theINvincible sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 23/04/2007
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    5/ Lói ngọng
    Hmm, nếu cả 2 là 1 thì công nhận bạn này có trí tưởng tượng phong phú, có lẽ Quỳnh Dao nên đến xin bạn ít ý tưởng để ra thêm tiểu thuyết mới
  10. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cùng đề nghị mod khóa cái nick này đi, ngứa mắt.

Chia sẻ trang này