1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên nói hay không..?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangld, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangld

    thangld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nên nói hay không..?

    Mình có cô ban gái, wen nhau được hơn 1 năm,nhưng vài tháng trở lai đây cô ta gây cho mình nhiều điều bực tức...làm mình không hài lòng.Giận thì giận mà thương thì thương nên mình sợ khi mà nói ra thì sẽ mích lòng dễ xa nhau...còn nếu mà không nói thì en không ngon ngủ không yên.

    Hiên giờ vấn đề mình đang thắc mắc là nên chờ đợi cô ấy nhân ra cái sai của mình...tuy nhiên điều này khó có thể sảy ra,còn nếu nói ra thì cũng chẳng có gì vui vẻ dễ xa nhau ,bởi vì cô ấy cũng hơi cứng đầu....Có bạn nào từng lâm vào hoàn cảnh giống như mình không...làm ơn chỉ cho mình cách giải quyết làm sao cho cô ta nhận ra cái xai của mình và vẫn vui vẻ như mày mới yêu nhau
    Mấy bạn làm ơn giúp mình nhé

    We are Solider!!! Soilder is the best man!!!
  2. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quả là đây là vấn đề ít người bàn trong tình yêu, nhưng mình mạnh dạn tham gia vì chính mình cũng từng lâm phải hoàn cảnh như thế. Bạn trai của mình không thích một số tính cách của mình và mình cũng nhận thấy đó chính là điểm yếu cảu mình. Những cái gì thuộc về bản chất thì rất khó thay đổi nhất là khi người góp ý tỏ thái độ áp đặt. Trước tiên, bạn nên nhẹ nhàng và tỏ ra tôn trọng cô ấy, rằng những ý kiến của bạn là của mọt người chân thành. bạn trai của mình trước đây luôn chịu đựng những cái quái gở của mình, và khi anh ấy nhận ra là anh ấy không chịu được nữa thì anh ấy nổi cáu, mình không hiểu tại sao thì anh ấy bảo : " Anh nghĩ là anh yêu em và có thể chịu được, nhưng thú thực là anh không chịu được nữa, em phải thay đổi đi" . Tôi ko hiểu gì, bởi vì tôi cứ nghĩ anh ấy yêu mình, mình vẫn thế cơ mà, có thay đổi đâu. Những một lời khuyên là khi yêu cũng khong nên bộc lộ tất cả, ko có ai hoàn hảo, vì có thể bộc lộ hết mà người ta cảm thấy hiểu hết mình rồi. và người trong cuộc thì không hiều gì cả. Cho đến khi anh bạn trai của tôi nói : " Chúng mình phải chia tay thôi " , Tôi rất bực mình và nghĩ : " sao anh ấy ích kỷ thế, yêu được thì yêu, ko được thì bỏ, mình vẫn là mình cơ mà ", và tôi quyết định đồng ý với anh ấy, và tôi nói rằng : " thà chia tay nhau còn hơn là anh áp đặt em, em biết là em có điểm yếu nhưng điều đó khong liên quan gì đến tình yêu em dành cho anh cả, em ko làm gì sai với anh cả". Thì anh ấy lại cuống lên sợ mất tôi. Vì tình yêu của anh ấy chân thành và anh ấy chỉ định " doạ" tôi. Nhưng tôi cũng đã xem xét lại mình và dần cải thiện, mọi người dần dần quý tôi hơn và ai cũng bảo : " ttừ khi có người yêu, nó thay đổi hẳn". Tôi phải cám ơn anh ấy, nhưng bạn cần nhơ một điều, nếu bạn thật sự cần cho cô ấy, hãy ở bên cô ấy trong mọi hoàn cảnh, khi cô ấy chưa nhận ra sai của mình thì cũng hãy kiên nhẫn, khi nhận ra rồi thì hãy dón nhận cô ấy và yêu cô ấy hơn. Như thế , họ sẽ luôn biết ơn bạn. Nhưng đù sao cái quan trọng nhất vẫn là bạn có thực sự yêu cô ấy đến thế hay không.
  3. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ khi love một người có nghĩa là love luôn cả khuyết điểm của ngươi đó.Bạn la con trai không nên chấp nhặt như vậy hãy từ từ khuyên bảo nàng
    go go
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn yêu người đó thì tốt hơn hết là bạn nên nói cho cô ấy biết, những hành động của bạn đang dần giết chết tình yêu của bạn dành cho cô ấy đấy. Nói ra có vẻ khó nhưng nó thực sự là phương pháp tốt nhất để duy trì tình yêu của hai người, nào hãy cố lên, yêu nhau thì phải thật lòng chứ .
    Socola_dang
  5. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Là con trai thì phải nhường người ta thôi bạn a, hãy từ từ khuyên bảo cô ấy không nên gay cấn như vậy
    go go
  6. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trong đời ai chẳng có đôi lần giận dỗi nhất là trong chuyện này, cung nư tôi cũng hông tránh khỏi....mọi người chắc cũng thế thôi.
    Nhưng bạn này, con gái thường giận không lâu đâu nếu như là người đó thành khẩn như từng câu nói khi bên nhau ma`. Đã iu nhau hay gì đấy thì cũng nên thành thật cùng nhau tiến bộ hả
    Một buổi đi ăn kem là thông dụng nhất rồi còn gì...mà xem xem cô ấy la người như thế nào mới là quan trọng, tha thứ mới làm người ta trọng chứ con trai ai lại chấp ba cai chuyện lặt vặt ấy cho nó mệt thân mà chẳng làm gì cho quan hệ ngày cang tiến triển như mọi tình yêu mong đợi nhỉ!
    ngọc xoăn

Chia sẻ trang này